Xem đầy đủ chức năng : khóc
Lost.
22-01-2006, 01:01 AM
Ta đã khóc - hơn một lần là thế
Nhưng bây giờ quên mất những giọt cay
Hơn một lần bóng tối sập xuống ngày
Hơn 1 lầm ta quên mình biết khóc
Ngăn kéo cô đơn nỗi buồn kia lăn lóc
Ta chẳng buồn sắp xếp những cơn đau
Chỉ mong nụ cười đừng vội vã qua mau
Và chỉ thế - hơn 1 lần chỉ thế - ....
phonglantim
22-01-2006, 01:06 AM
Ta đã biết ...hơn 1 lần người nói
Câu chia tay...sao ta gắng ko tin
Hơn một lần...ta vẫn cứ đắm chìm
Trong đau xót..trong tận cùng tuyệt vọng
Lost.
25-02-2006, 10:03 PM
Không dám khóc
...sợ trôi mình đi mất...
...lạc đến bến bờ nương náu
Một tình yêu
Không dám chạy đi
...sợ một lần nữa phiêu diêu
...vào cái chốn rong rêu
Nhiều cay đắng
Không dám nhìn
...bầu trời đêm nhẹ quá
...sợ lại một lần ao ước
Một bờ vai
Không dám nữa đâu
...mơ hết nối u hoài
...chong chênh lắm
Những điều không có thật ...
tokyo
25-02-2006, 10:36 PM
Hôm nay lạnh gió đã về ngủ sớm
Nên không bay lạc lối nữa đâu em
Và mưa tạnh đã ngả giấc bên thềm
Không còn sợ mưa buồn hay hờn dỗi
Và dòng đời có không ngừng thay đổi
Thì nắng kia cũng chỉ nắng mà thôi
Và anh em sẽ mãi mãi đẹp đôi
Dù gió lạc hay mưa hờn mưa dỗi
Cũng ko thể thay đổi trái tim anh
Dù trời kia mãi mãi chẳng còn xanh
Thì anh vẫn ngàn đời bên em mãi
Em đừng sợ em ơi đừng sợ nhé
Anh sẽ về bắt sợ tặng em nha.....
vipminhthu
27-02-2006, 02:05 AM
Chẳng dám đọc lại những bài thơ
Khi hai đứa không còn như ngày ấy
Kỉ niệm xưa ngọt ngào biết mấy
Cứ hiện về trong nỗi nhớ không tên
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.