PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoạ thơ



Lost.
17-05-2006, 09:14 PM
Nào ai biết tình yêu là tráii đắng
Đắng nghẹn lòng mà vẫn cố mang theo
TRái tim yêu lơ lửng giữa cheo leo
Không ai giữ nhưng một lòng vẫn đứng

Nào ai biết những lâu đài được dựng
Cũng đứng nhìn để bọt nước xô nghiêng
Cay đắng thêm những hứa hẹn trăm miền
Sao phàng phũ nhuộm vạn điều gian dối

Nào ai biết lòng người mai thay đổi
Bước một mình giữa vạt nắng ngổn ngang
Trách trái tim lắm khờ khạo ngang tàn
Yêu chi lắm những tâm hồn chới với

Mua Sao Bang
18-05-2006, 11:05 AM
Nào ai biết có một điều riêng lẽ
Ta giấu hoài ta cũng chẵng muôn đưa
Là em, buổi trưa... ta tỉnh giất
Là khi chiều, khi lất phất mưa bay
Là đêm say mỗi khi đàng sao sáng
Chợt trở về đem mộng ước trào dân:
Ta ao ước cho tình mình trở dậy
Ta mộng tưởng ngày hai mình say đắm
Ta và em thắm ước cả một đời
Ta sẽ học làm thơ tình lơi lã
... Và như thế tình còn đôi ngã.. ?
Để giận hờn em bỏ mãi ta đi....
Để giây phút hai ta lời cầu nguyện
Để mong mơ luyện ước sẽ thành ..không