Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : về chưa



Lost.
03-03-2006, 04:43 AM
Lại lạc lối cái con đường năm ấy
Bước không đành nên lại gót lại đi qua
Chẳng muốn vương thêm những khúc mắc đậm đà
Thôi câu nói chia tay mình lấy lại
Muốn trái tim mang một linh hồn cỏ dại
Chẳng ghét - không yêu - chẳng biết buồn
Cứ mặc kệ chiều cho ánh nắng vỡ - tuôn
Và như thể không biết trời đang khóc
Quay lại đây quên những gì hằn học
Quên những dối gian những đùa cợt ban đầu
Vì sỏi đá còn phải có lúc bạc mầu
Thì không trách không một lời than cứ

=========
quay về rồi...chẳng biết mọi chuyện ra sao..............