Xem đầy đủ chức năng : Tâm thơ lll
Lost.
08-02-2006, 10:10 PM
Cứ lạc lối,con dốc đời cô độc
Bước lạc đường mà vẫn bước đi qua
Nụ cười cay cho dĩ vãng đậm đà
Chông chênh bước những vô hồn cay đắng
Con phố cũ từ bao giờ đã vắng
Bước qua hoài nhưng nào có nhận ra
Bởi những dư âm ai để lại làm quà
Ta giữ mãi như những điều sẵn có
Ngượng ngùng với tiếng chọc đùa của gió
Lại một mình lạc lối cũ - đường quen.
hoa sao
09-02-2006, 11:27 AM
Chuyện qua lâu rồi,tôi vẫn không ngừng lưu luyến phố xưa
Con phố lang thang khắc khoải lòng những cơn mưa chiều cuối hạ
Người bên tôi trong cơn mưa tầm tã
Nắm bàn tay tôi khi gió lạnh ập về
Mỗi lần bước đi thêm một lần tái tê
Phố nhớ đường quen chẳng trách được bước chân mình lạc lối
NgườI nắm tay tôi một chiều lạnh cóng
Để một đờI mưa ướt đẫm trong nhau
***
Lost.
09-02-2006, 10:34 PM
Chuyện cũ thật nhưng vẫn còn dang dở ...
Niệm khúc cuối cùng hát tặng những vu vơ ...
Đôi môi thắm - một nụ cười chua chát ...
Trái tim đau theo năm tháng hững hờ ...
Từng chiều vắng vẫn trách mình lạc lối
Vẫn khạo khờ với giấc mộng riêng côi
Hoang mang lắm một nụ cười an ủi
Dĩ vãng kia - quên - chắc ngủ lâu rồi !!!
tiểu thư lang thang
10-02-2006, 03:04 AM
Tính qua tính lại sao đang
Yêu đương ai chẳng mơ màng nghìn năm (*)
Một ngày ta lại ghé thăm
Đường quen lạc bước âm thầm riêng ta
Một người đi đến nơi xa
Còn đâu ngày ấy,riêng ta với người
Một người lạc bước xa xôi
Một người cố giấu nụ cười hoang mang
Ngàn năm phiêu lãng lang thang
Thương người vắng bóng dở dang duyện tình
Tính qua tính lại sao đang
Yêu đương ai chẳng mơ màng nghìn năm(*)
(*) 2 Câu đầu và cuối là ý thơ Xuân Diệu
tiểu thư lang thang
10-02-2006, 11:09 AM
To Boos (dù hơi áy náy một chút):Đừng viết thơ con cóc,hỏng bài của Miranda đó! Viết cái gì đúng chủ đề thôi...(Đừng giận tiểu thư đấy!)
Và chiều nay,em lại cất bước đi
Phố thênh thang,Cổ Ngư xao xác lá
Trời u ám đổ cơn mưa tầm tã
Mặt nước hồ hiu hắt phía sau mưa
Giữa miền trời chợt đọng những cơn mơ
Gửi trong tàn phai nơi mảng mây màu xám
Ở đâu ngày xưa- con đường quen và quán
Hình như em ... lại nhớ đến anh rồi.
Một buổi chiều,em lạc bước những xa xôi
Có còn gì đâu,sao lòng vẫn cố thương cố nhớ
Dẫu biết rằng anh không quay lại nữa
Vẫn lạc loài nơi phố cũ đường quen...
BrightRain
11-02-2006, 12:25 AM
Phố cũ nào ta thả bộ cùng em,
Để tâm hồn,con tim đau nhức nhối
Ta chung đường,nhưng rẽ về hai lối
Trái tim đôi,giờ xa mất thật rồi
Nhưng tại sao ta vẫn cứ bồi hồi
Dù ta biết,tình chỉ là dĩ vãng
Bầu trời đêm có sao nào tỏa sáng
Hãy chỉ cho ta..con đường nào ta đi...
Lost.
12-02-2006, 09:05 AM
Hãy cứ bước con đường nào đã chọn
Dẫu lạc đường dẫu ngã rẽ chia đôi
Dẫu gặp lại nhau trong giây phút xa xôi
Xin ôm ấp những ân tình đã có
Đường dài lắm và lùa từng cơn gió
Nhắc chuyện gì...hình như có đôi ta...
Và chiều ngả về cho nắng hắt bên nhà ...
Ngôi nhà có....có một người.... như thế...
Sắc Thu Phong
13-02-2006, 08:19 AM
Cứ bước đi trên lối mòn, cứ để
Dư âm nào còn in dấu trong nhau
Dù biết giờ hạnh phúc hóa niềm đau
Người đã chọn lối mòn rồi cứ bước
Giờ còn đâu một bóng hình quen thuộc
Bên hiên nhà hiu hắt nắng chiều xuyên
Gió thì thầm nhè nhẹ lá trao nghiêng
Riêng chỉ có một người lòng gợn sóng..
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.