Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Coi hình làm thơ



Lost.
31-12-2005, 02:20 AM
http://i28.photobucket.com/albums/c219/tiamo_milan/My%20Galery/43155_wallpaper280.jpg
Tuyết băng phủ cõi hồng hoa
Lạnh lùng hang vắng-hay là trái tim
Ai ai cứ mãi đi tìm
Ai nào có biết trái tim chôn vùi
Mai này liệu có mừng vui
Một ngày băng tuyết chôn vùi thương đau
--------------------------------
******************


Tháp kia cao đẹp ấy chừng
Gợi lòng giây phút đã từng yêu đương
Tháp cao ai có đo lường
Lòng người cũng thế-đo lường sao đây

[L]ight
18-01-2006, 09:43 PM
Em vẫn cười đây anh thấy không
Mặc cho nước mắt rớt đôi dòng
Mặc cho tim nấc không thành tiếng
Em vẫn cười đây ,,, ! Anh thấy không ?

Vì biết tại mình ôm trái ngang
Nên nay tình vỡ cả trời tang !
Sóng hờn nên vổ lời ai oán
Thành khúc nhạc buồn, vọng thế gian

♥••♥
18-01-2006, 11:25 PM
http://img.photobucket.com/albums/v640/LeThuong/a05.jpg
Nước mắt đau thương tình oan trái
Duyên phận chúng mình nay rẽ đôi
Người đi anh ở lòng đau nhói
Tình nhung tình nhớ tình trái ngang

phonglantim
19-01-2006, 06:32 AM
http://img.photobucket.com/albums/v640/LeThuong/a05.jpg
Em vẫn đứng ...mắt buồn ko nhỏ lệ
Chuyện chúng mình ...giờ như thế phải ko
Kỉ niệm xưa ...em giấu kĩ trong lòng
Ngón tay nhỏ ...ôm vào bao ngang trái

Người Điên Yêu Thơ
19-01-2006, 10:27 AM
Ta thấy gì trong mắt tím buồn?
Có chăng là lệ chẳng thể tuôn
Nuốt hận vào tim, lòng thêm nhói
Quanh em giờ tuyết đã rơi buông

[L]ight
20-01-2006, 07:03 AM
http://img.photobucket.com/albums/v640/LeThuong/mailonhungnhobay.jpg


Mai lỡ nhớ nhung bay
Cho dòng lệ chảy dài
Người nay xa vắng dạng
Ta vẩn ngóng trông ai
Anh dựng đời nhung gấm
Em mang kiếp đoạ đày
Nhịp cầu duyên đã gảy
Về khóc mối duyên phai

phonglantim
20-01-2006, 07:14 AM
Có chuyện gì thế kia
Mà ai cũng buồn bã
Lệ nào vương trên má
mắt nào giấu lệ phai
Phải cuộc tình chia hai?
Mà sao ai cũng khổ
Một góc trời ...đổ vỡ
Ánh trăng vàng ...chia hai

x2uz21.o2O5
20-01-2006, 11:50 PM
http://img.photobucket.com/albums/v640/LeThuong/mailonhungnhobay.jpg

Mai lỡ nhớ nhung bay
Cho dòng lệ chảy dài
Người nay xa vắng dạng
Ta vẩn ngóng trông ai
Anh dựng đời nhung gấm
Em mang kiếp đoạ đày
Nhịp cầu duyên đã gảy
Về khóc mối duyên phai
Tình duyên vẫn chưa phai
Giọt lệ đã chảy dài
Tình xa còn lưu luyến
Thoáng trong 1 phút giây
Em mang đến thiên than
rồi vụt đi giây lát
bỏ lại anh nghẽn lại
Đọng lại trong phút giây

Mua Sao Bang
21-01-2006, 11:48 AM
Vội vàng anh trao nụ hôn ấm
Em đành gởi thấm vào tim
Một tình yêu có thêm giây phúc đó
Trang sách đã buồn lại có vui!

Lost.
22-01-2006, 01:21 AM
Lần sau cuối ngồi bên người yêu dấu
Mai chuyến tầu sẽ rời bến yêu thương
Còn lại đêm này-hành trang những vấn vương
Giấy phút cuối xin người đừng vương lệ .
============


http://honganweb.homeip.net/showgif/303683.am


Thuyền kia ngược sóng đi đâu
Cho ta gửi một nỗi sầu hoang liêu
Sông thu nắng đã tiêu điều
Con thuyền chở nặng bóng chiều cô đơn

[L]ight
22-01-2006, 01:46 AM
http://tinypic.com/m95b8m.gif

Nụ hôn yêu ngập ngừng ...rồi thả vội
Ta đi vào huyền thoại một tình mơ
Giòng thời gian lắng đọng phút phẫn thờ
Rồi ngây ngất bàng hoàng gieo nỗi nhớ