Tháng Tư
05-11-2008, 11:36 PM
Một tuần của em với đầy kín công việc
Thứ 2 : em lăng xăng đi học , trưa em lủi thủi đi về, tầm 2h em đi làm, tối em lại có mặt ở lớp Anh Văn
đúng 22h em có mặt ở nhà, em lại nằm nghêu ngao bài hát Lời Nguyện Cầu của anh Hà Chương
....
Thứ 3 : em cũng đi học em cũng đi làm, tối em lại đi làm nghề " gõ đầu trẻ "
21h tối em lang thang ngoài phố
Em ngắm nhìn dòng người qua lại
Em nghĩ đến ngày mai tươi sáng của mình
...
THứ 4 : Sáng em đi làm
Chiều đi học
Tranh thủ qua Bệnh viện chơi với các bé
....
Những ngày kế tiếp vẫn thế
Chủ nhật em bận rộn với những chiến dịch đi tình nguyện
-Em hăng hái tham gia thăm làng trẻ Sos
-Em mạng dạn đi diễn kịch với nhóm bạn để trình diễn ngày 20/11
Dù ko còn nhiều thời gian để lướt net
Dù ko còn nhiều thời gian bù khú với bạn bè , nhưng em thấy mình hạnh phúc
Bởi em được đi làm
Em được sống cho em
Em sống cho ngày mai
Cho những hoài bảo của mình
....
Đối với công việc phát tờ rơi,em đã nếm đủ " mùi vị " từ đi phát nhà, phát đường ,đến phát trường
Cảm giác của em thế nào nhỉ?
Lúc đầu em thấy tủi thân lắm , vì đi phát từng nhà vừa nắng, mệt , em tự hỏi " Tại sao mình lại ra thế này "
Em đi phát đường... em thấy mọi người đi chơi.... nếu họ thích họ sẽ nhận tờ rơi của em đưa , còn ko thì... làm ngơ
Em phát trường
Đây là lúc em thấy mình ghen tị ,em ghen tị với các bé học sinh
Sáng sáng được bố mẹ đưa đi học , tha hồ làm nũng...
Em chỉ biết nhìn cười..
Ngày xưa của em.... quá xa vời
Ngày xưa của em.... đi học , bà đưa đi
Ngày xưa của em.... lủi thủi tìm lớp
....
Ngày nay em đã lớn hơn nhiều
Em biết tự kiếm sống
Em biết làm thức ăn
Em biết tự học ko cần ai nhắc
Em học cho tương lai em
Còn gì hạnh phúc hơn khi em được làm việc
... còn gì hạnh phúc hơn khi em có 1 tương lai để em hy vọng...
Còn gì hạnh phúc hơn khi em.... tự do
Thứ 2 : em lăng xăng đi học , trưa em lủi thủi đi về, tầm 2h em đi làm, tối em lại có mặt ở lớp Anh Văn
đúng 22h em có mặt ở nhà, em lại nằm nghêu ngao bài hát Lời Nguyện Cầu của anh Hà Chương
....
Thứ 3 : em cũng đi học em cũng đi làm, tối em lại đi làm nghề " gõ đầu trẻ "
21h tối em lang thang ngoài phố
Em ngắm nhìn dòng người qua lại
Em nghĩ đến ngày mai tươi sáng của mình
...
THứ 4 : Sáng em đi làm
Chiều đi học
Tranh thủ qua Bệnh viện chơi với các bé
....
Những ngày kế tiếp vẫn thế
Chủ nhật em bận rộn với những chiến dịch đi tình nguyện
-Em hăng hái tham gia thăm làng trẻ Sos
-Em mạng dạn đi diễn kịch với nhóm bạn để trình diễn ngày 20/11
Dù ko còn nhiều thời gian để lướt net
Dù ko còn nhiều thời gian bù khú với bạn bè , nhưng em thấy mình hạnh phúc
Bởi em được đi làm
Em được sống cho em
Em sống cho ngày mai
Cho những hoài bảo của mình
....
Đối với công việc phát tờ rơi,em đã nếm đủ " mùi vị " từ đi phát nhà, phát đường ,đến phát trường
Cảm giác của em thế nào nhỉ?
Lúc đầu em thấy tủi thân lắm , vì đi phát từng nhà vừa nắng, mệt , em tự hỏi " Tại sao mình lại ra thế này "
Em đi phát đường... em thấy mọi người đi chơi.... nếu họ thích họ sẽ nhận tờ rơi của em đưa , còn ko thì... làm ngơ
Em phát trường
Đây là lúc em thấy mình ghen tị ,em ghen tị với các bé học sinh
Sáng sáng được bố mẹ đưa đi học , tha hồ làm nũng...
Em chỉ biết nhìn cười..
Ngày xưa của em.... quá xa vời
Ngày xưa của em.... đi học , bà đưa đi
Ngày xưa của em.... lủi thủi tìm lớp
....
Ngày nay em đã lớn hơn nhiều
Em biết tự kiếm sống
Em biết làm thức ăn
Em biết tự học ko cần ai nhắc
Em học cho tương lai em
Còn gì hạnh phúc hơn khi em được làm việc
... còn gì hạnh phúc hơn khi em có 1 tương lai để em hy vọng...
Còn gì hạnh phúc hơn khi em.... tự do