Xem đầy đủ chức năng : Anh Có Nghĩ Đến Em Không ?
TuongVy
05-11-2008, 11:35 PM
Anh ... có khi nào anh nghĩ đến em không ?
Trả lời em đi ... thật lòng anh nhé !
Có khi nào tim anh rung thật khẽ ... ?
Một nửa cho người .... một nửa cho em ?
Có khi nào anh thức giấc nửa đêm ?
Anh nghĩ về em dù chỉ là đôi phút ?
Có khi nào lòng anh nghe giá buốt ?
Nhớ giọng em cười ... nhớ tiếng em ca ?
Có khi nào ... trong những lúc đi xa ... ?
Chợt nhớ về em dù chỉ là ... một thoáng
Em sẽ nhớ anh nhiều ... trong một tháng
Nhớ giọng anh cười ... nhớ tiếng anh trêu !
Em sẽ nhớ anh nhiều ... như nhớ người yêu !!!
Những ngày gần đây ... em nhớ anh nhiều lắm
Sợ nghe giọng anh ... nhớ càng thêm sâu đậm ...
Em cố dằn lòng ... không liên lạc với anh ...!
Nhưng trái tim em không thể vô tình ...
Và ... em chẳng biết tại sao mình lại khóc ???!
Viết những dòng này ... thật là khó nhọc ...!
Lệ em tuôn theo nhịp gõ phím buồn ...
Nghe nỗi đau chợt nhói ở trong hồn ...
Bởi có lẽ tự mình gây ... chuốc khổ !!
Ôm cay đắng ... trách thầm cho phận số
Một nửa cho đời ... một nửa cho anh !!!
thiên cổ sầu
06-11-2008, 12:51 AM
Cuộc tình đó có chăng là hư ảo
Nhớ làm gì cho quá khứ thêm đau
Anh chỉ là cơn gió vô thường...lạ lẫm
Ghé ngang đời một chút chẳng dừng chân
Dung trach anh em oi dung buon ba
Có những điều anh chẳng thể làm khác hơn
al-gonez
06-11-2008, 02:26 PM
hay quá mình đọc mà mê luôn haha
có khi nào em mang dòng suy nghĩ
là tình này anh hở hởng ko mong
đừng buồn nhé bé biết ở trong lòng...
anh mong em như cát chờ ngọn sóng
có khi nào em mang dòng suy nghĩ
là cuộc tình chắc sẽ hóa hư không
đừng buồn nhé vì anh biết trong lòng
đối với anh em mãi là tất cả
bé biết không trong cuộc đời nghiệt ngã
chẵng ngọt ngào như câu chuyện tình yêu
anh yêu bé nên lo lắng đủ điều
để cho ta sẽ có ngày hạnh phúc
ChangKhoAnhKiet
07-11-2008, 05:27 AM
Anh ... có khi nào anh nghĩ đến em không ?
Trả lời em đi ... thật lòng anh nhé !
Có khi nào tim anh rung thật khẽ ... ?
Một nửa cho người .... một nửa cho em ?
Có khi nào anh thức giấc nửa đêm ?
Anh nghĩ về em dù chỉ là đôi phút ?
Có khi nào lòng anh nghe giá buốt ?
Nhớ giọng em cười ... nhớ tiếng em ca ?
Có khi nào ... trong những lúc đi xa ... ?
Chợt nhớ về em dù chỉ là ... một thoáng
Em sẽ nhớ anh nhiều ... trong một tháng
Nhớ giọng anh cười ... nhớ tiếng anh trêu !
Em sẽ nhớ anh nhiều ... như nhớ người yêu !!!
Những ngày gần đây ... em nhớ anh nhiều lắm
Sợ nghe giọng anh ... nhớ càng thêm sâu đậm ...
Em cố dằn lòng ... không liên lạc với anh ...!
Nhưng trái tim em không thể vô tình ...
Và ... em chẳng biết tại sao mình lại khóc ???!
Viết những dòng này ... thật là khó nhọc ...!
Lệ em tuôn theo nhịp gõ phím buồn ...
Nghe nỗi đau chợt nhói ở trong hồn ...
Bởi có lẽ tự mình gây ... chuốc khổ !!
Ôm cay đắng ... trách thầm cho phận số
Một nửa cho đời ... một nửa cho anh !!!
Cho Kiệt đối lại bài thơ Vy nhé, lại một đêm nữa ngủ kô được, nhớ người xưa quá...
Anh nhớ thật nhiều... người yêu của anh
Nhớ từng ngày qua... cả trong giấc ngủ
Ngày dài qua lâu.. mây đen bao phủ
Nỗi nhớ đọa đày.. dày xéo tâm tư
Đã bao lần... thức giấc giữa đêm khuya
Và nhớ về em... nỗi đau thêm nhức nhối
Thầm trách tại sao khi xưa nông nỗi
Rủ bỏ ân tình... đi vội chẳng nghĩ suy
Đã bao lần anh muốn mình quên đi
Kỉ niệm hôm xưa.. lời thì thầm ngày đó
Nhưng bóng hình em không thể nào như gió
Vẫn mãi trong lòng.. dẫu ngày tháng tàn phai
Đi bên cạnh người... nhưng anh nhớ về ai
Nhớ từng câu ca.. giọng cười.. tiếng nói
Làm cho tim anh bao ngày mong đợi
Nhớ ánh mắt người.. nhớ cả bờ môi
Anh muốn thét gào giữa sóng ngàn khơi
Những lời yêu thương.. ngọt ngào say đắm
Nhưng hỡi em ơi... đêm dài lắm mộng
Biết đến bao giờ.. hiểu hết lòng nhau???
Anh Kiệt
11-07-08
ArxenLupanh1993
07-11-2008, 06:01 AM
Yêu là chết trong lòng 1 tí
hãy suy nghĩ khĩ khi quyết định yêu
ngangtangcongtu
07-11-2008, 06:31 AM
Khi đêm xuống là lúc lòng trống trải
Không nhớ em là anh tự dối lòng
mjnhju
07-11-2008, 07:15 PM
anh......có khi nào anh nghĩ rằng có em
phương xa ấy 1 mình em chờ đợi
anh ra đi con đương xa khuất lối
để nỗi nhớ mong còn với 1 mình em......
ngamsaobang_nhoveanh
09-11-2008, 08:56 PM
bít hok anh bao lần em thổn thức
trong đêm dài nước mắt em tuôn rơi
nhớ hok anh kỉ niệm một buổi chiều
anh bước đi cho em lòng hiu quạnh
mọi người ai là nam cho tôi hỏi thật 1 điều nhé
tai sao con trai lại hay thay lòng đổi dạ như vậy
để lại bao buồn đau trong lòng người con gái
mà hok bít bao giờ mới hết đau
hiepsivodanh
12-11-2008, 08:59 AM
Có bao giờ em tự hỏi lòng mình
Yêu như thế đã đủ hay là chưa
Có bao giờ em tự hỏi lòng mình
Phải chăng tình yêu là sự dối lừa
Có bao giờ em tự hỏi mình chưa
Không lừa dối lấy gì ai dối lừa
Em vô cớ mà trách chi người ta
Hãy hỏi lại chính mình đi nhé em................................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.