langtusautinh
05-11-2008, 08:07 PM
em còn nhớ những ngày xưa
cái thời tóc chị để vừa chấm vai
môi hồng xinh cặp mắt nai
áo bay trong gió lòng ai thẫn thờ
em còn quá đỗi ngây thơ
thường đi theo chị dọc bờ sông xa
mẹ mất sớm kế là cha
bão giông ập đến cửa nhà vắng tanh
chị tôi gác chuyện học hành
chắt chiu tình cảm chị dành cho em
áo nâu lấm láp bùn đen
mảnh mai thân liễu bon chen giữa đời
bao người yêu muốn sang chơi
chị tôi chưa dám nhận lời cùng ai
cũng vì thương cậu em trai
sớm khuya vất vả oằn vai tảo tần
vòng tay ấm áp ân cần
bao dung tình chị em dần lớn nên
làm sao em có thể quên
thiêng liêng bóng chị ở trên cuộc đời
những đêm giông bão đầy trời
à ơi tiếng chị thay lời mẹ ru
lá vàng rơi rụng mùa thu
sắc son là đá vọng phu chờ chồng
ngày xưa má chị cũng hồng
nón quai thao, áo nâu sòng làm duyên
cả đời vất vả vì em
tàn đêm sương lạnh ngọn đèn hắt hiu
nắng mưa vất vả sớm chiều
hôm nay trán chị đã nhiều nếp nhăn
qua rồi cái tuổi thanh xuân
soi gương tóc đã nửa phần pha sương
chân em đi khắp ngàn phương
chị như suối mát tình thương vơi đầy
em đi khắp thế gian này
sao quên kỉ niệm tháng ngày bé thơ
vầng trăng khi tỏ khi mờ
ngẫm công ơn chị bao giờ em quên
cái thời tóc chị để vừa chấm vai
môi hồng xinh cặp mắt nai
áo bay trong gió lòng ai thẫn thờ
em còn quá đỗi ngây thơ
thường đi theo chị dọc bờ sông xa
mẹ mất sớm kế là cha
bão giông ập đến cửa nhà vắng tanh
chị tôi gác chuyện học hành
chắt chiu tình cảm chị dành cho em
áo nâu lấm láp bùn đen
mảnh mai thân liễu bon chen giữa đời
bao người yêu muốn sang chơi
chị tôi chưa dám nhận lời cùng ai
cũng vì thương cậu em trai
sớm khuya vất vả oằn vai tảo tần
vòng tay ấm áp ân cần
bao dung tình chị em dần lớn nên
làm sao em có thể quên
thiêng liêng bóng chị ở trên cuộc đời
những đêm giông bão đầy trời
à ơi tiếng chị thay lời mẹ ru
lá vàng rơi rụng mùa thu
sắc son là đá vọng phu chờ chồng
ngày xưa má chị cũng hồng
nón quai thao, áo nâu sòng làm duyên
cả đời vất vả vì em
tàn đêm sương lạnh ngọn đèn hắt hiu
nắng mưa vất vả sớm chiều
hôm nay trán chị đã nhiều nếp nhăn
qua rồi cái tuổi thanh xuân
soi gương tóc đã nửa phần pha sương
chân em đi khắp ngàn phương
chị như suối mát tình thương vơi đầy
em đi khắp thế gian này
sao quên kỉ niệm tháng ngày bé thơ
vầng trăng khi tỏ khi mờ
ngẫm công ơn chị bao giờ em quên