PDA

Xem đầy đủ chức năng : tiếng bà ru



langtusautinh
05-11-2008, 07:54 PM
bao năm trở lại quê nhà
vẫn nghe văng vẳng tiếng bà năm xưa
chòng chành theo nhịp võng đưa
à ơi tiếng hát những trưa nắng hè
gió về xào xạc cành tre
bao năm trở lại lòng nghe bồi hồi
giờ đây ta đã lớn rồi
sao quên kỉ niệm một thời ấu thơ
nhớ bà từng sớm tinh mơ
khi bên ngoài vẫn còn mờ hơi sương
cháu ơi mau giậy đến trường
thầy cô đang đợi con đường đang mong
mặt trời đã mọc đằng đông
mau mau sửa soạn kẻo không trễ giờ
ngọt ngào năm tháng tuổi thơ
tưởng như sẽ chẳng bao giờ trôi qua
đơn sơ chỉ một mái nhà
cơm canh đạm bạc dưa cà cần lao
bà không có dải yếm đào
cái tôm cái tép lặn vào bài ca
quê mình giếng nước cây đa
có con cò trắng bay ra cánh đồng
tre in bóng xuống dòng sông
cháu ơi hạt gạo từ bông lúa vàng
đừng quên gốc dễ xóm làng
phải yêu thương cả họ hàng gần xa
sao cho giữ vẹn đạo nhà
cháu vâng lời ấy thì bà mới vui
thế rồi năm tháng dần trôi
mái hiên vắng bóng bà tôi sớm chiều
bức tường xưa phủ rong rêu
về thăm quê cũ thấy nhiều đổi thay
nén nhang thơm cháu cầm tay
vẫn mong sao trở lại ngày ấu thơ