Anh Chàng Đa Cảm
04-11-2008, 09:54 AM
Một hồ nước mặn ở Uganda mang đến cho người dân địa phương cuộc sống sung túc. Nhưng để có được đồng tiền, nhiều người phải trả giá bằng sức khỏe của họ.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm1.jpg
Mỗi ngày có khoảng 700 nam giới, phụ nữ và trẻ em lội tách muối từ làn nước đen kịt của hồ Katwe ở phía tây Uganda. Họ kiếm được khoảng 30 USD mỗi tuần, mức thu nhập cao so với mức sống của người Uganda.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm2.jpg
Người ta lấy muối từ giữa hồ và từ những vũng nhân tạo hình vuông ở dọc gần bờ.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm3.jpg
Ở đây người ta làm ra 3 loại muối. Muối đá được lấy từ đáy hồ và dùng cho gia súc, muối hạng hai dùng để ướp thịt và da thú, muối trắng dành cho người.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm4.jpg
Thay vì tới trường, nhiều trẻ em ra hồ làm việc cùng bố mẹ. Người dân địa phương đã khai thác muối ở hồ trong suốt 500 năm qua.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm5.jpg
Đa số nam giới làm việc từ sáng sớm tới tận hoàng hôn. Một người khỏe mạnh có thể lấy được tới 400 kg muối mỗi ngày.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm6.jpg
Nước muối ăn mòn hoặc tạo nên những thương tổn trên da. Ngoài keo siêu dính, người dân ở đây dùng bao cao su, nhựa vá săm để bảo vệ làn da.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm7.jpg
Năm 1975, một công ty Đức xây dựng nhà máy chế biến muối gần hồ. Nhưng do không thể đưa máy móc từ Đức vào Uganda và thiếu điện, nhà máy này chưa bao giờ hoạt động hết công suất. Hiện nhà máy và toàn bộ máy móc của nó đang được rao bán.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm8.jpg
Một diêm dân ra hồ từ sáng sớm.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm9.jpg
Một phụ nữ ngâm mình trong làn nước đen kịt. Mặc dù lao động chăm chỉ, phụ nữ ở đây vẫn kiếm được ít tiền hơn nam giới ( khoảng 0,6 USD một ngày ).
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm10.jpg
Những người đàn ông vào bờ cùng với thành quả lao động suốt một ngày của họ.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm11.jpg
Người đàn ông này vác một bao tải muối 100 kg tới xe tải. Diêm dân bán muối cho thương nhân Uganda, Rwanda và Congo.
theo Time
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm1.jpg
Mỗi ngày có khoảng 700 nam giới, phụ nữ và trẻ em lội tách muối từ làn nước đen kịt của hồ Katwe ở phía tây Uganda. Họ kiếm được khoảng 30 USD mỗi tuần, mức thu nhập cao so với mức sống của người Uganda.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm2.jpg
Người ta lấy muối từ giữa hồ và từ những vũng nhân tạo hình vuông ở dọc gần bờ.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm3.jpg
Ở đây người ta làm ra 3 loại muối. Muối đá được lấy từ đáy hồ và dùng cho gia súc, muối hạng hai dùng để ướp thịt và da thú, muối trắng dành cho người.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm4.jpg
Thay vì tới trường, nhiều trẻ em ra hồ làm việc cùng bố mẹ. Người dân địa phương đã khai thác muối ở hồ trong suốt 500 năm qua.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm5.jpg
Đa số nam giới làm việc từ sáng sớm tới tận hoàng hôn. Một người khỏe mạnh có thể lấy được tới 400 kg muối mỗi ngày.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm6.jpg
Nước muối ăn mòn hoặc tạo nên những thương tổn trên da. Ngoài keo siêu dính, người dân ở đây dùng bao cao su, nhựa vá săm để bảo vệ làn da.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm7.jpg
Năm 1975, một công ty Đức xây dựng nhà máy chế biến muối gần hồ. Nhưng do không thể đưa máy móc từ Đức vào Uganda và thiếu điện, nhà máy này chưa bao giờ hoạt động hết công suất. Hiện nhà máy và toàn bộ máy móc của nó đang được rao bán.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm8.jpg
Một diêm dân ra hồ từ sáng sớm.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm9.jpg
Một phụ nữ ngâm mình trong làn nước đen kịt. Mặc dù lao động chăm chỉ, phụ nữ ở đây vẫn kiếm được ít tiền hơn nam giới ( khoảng 0,6 USD một ngày ).
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm10.jpg
Những người đàn ông vào bờ cùng với thành quả lao động suốt một ngày của họ.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/anhdacam2/mm11.jpg
Người đàn ông này vác một bao tải muối 100 kg tới xe tải. Diêm dân bán muối cho thương nhân Uganda, Rwanda và Congo.
theo Time