vianhmuonyeuem
12-08-2005, 12:14 AM
em ! mưa ! em có hiểu không những cơn mưa mùa hạ .em nhớ không em , nhớ nữa không những kĩ niệm dưới mưa . chắc là với em khó có thể nào quên được , đúng không em . còn với anh nó còn hơn thế nữa . những ngày này , những kỉ niệm trong anh lại sống dậy .và em hiểu không những nỗi nhớ về em , những kĩ niệm dưới mưa . những gì theo em nó dần là dĩ vẵng còn với anh nhửng kỉ niệm đó làm sao có thể quên . làm sao có thể ?
em ! đà lạt mùa này cũng mưa đó những cơn mưa nhẹ . em nhớ chứ lần dận dỗi đó . dưới cơn mưa . anh đã thề là mang trái tim em đi mãi . trái tim em sẽ theo suốt cuộc đời anh nhưng em có phải mưa đà lạt lạnh lắm không . những kĩ niệm đó còn sống không em hay với em , em đã mang nó theo cùng tình yêu trao anh rùi ư ?
không
con nơi anh nó mải là lời thề ngày nào . hẹn em dưới mưa đà lạt .
mưa vẩn rơi trên mái hiên đà lạt
nỗi nhớ nơi này gửi tạm mưa chăng
nhớ em hoài mưa rơi anh lại nhớ
lời hẹn thề dưới mưa em quên chăng
những kỉ niệm dưới mưa thì đọng lại
chìm trong anh nỗi nhớ đơn côi
những kĩ niệm trong em dần trôi mất
đắng tâm hồn anh chợt trách bãn thân
vì sao anh không hiểu nỗi người
hiểu nổi cái mà em luôn tìm kiếm
đâu phải anh một hình bóng đơn côi
thứ em tìm bản thân anh không có
nó thuộc về ai kẻ làm em mơ tưởng
đâu phải anh người yêu cã trái tim
*** *** ***
tình em chĩ là vật chất
trọn trong em không có người tình
chỉ có anh chàng sinh viên ngây khờ
trót trao em cã trái tim này
và khi anh chãng còn chji nữa
mưa rơi nhiều em biến theo mưa
đứng dưới mưa thét gào tên gọi
hỡi hoang hôn sao em mãi mưa
đễ cho anh luôn lạnh giá
hận em rồi em có hiều ko em
mưa vả mưa tôi ghét trời mưa
hỡi duyên kiếp tình là gì thế nhỉ
đâu phụ người sao người nỡ phụ tôi
hỡi vật chất ngươi là gì thế hã
sao nỡ lòng cướp mất người ta yêu
hận tình tôi chẳng yêu ai nửa
yêu mãi yêu hoài hình bóng em
hận em, tôi không tìm người khác
bởi trái tim không thể yêu hai người
trái tim anh đả khác tên em cô bé giả giối ơi
hởi mọi người đàn bà là gì vậy
nở thân mình yêu người ta sao
mưa lại mưa ..................... muồn lại buồn .......................nhớ vẫn hoàn nhớ
:cooll: :cooll: :cooll: :cooll: :cooll:
em ! đà lạt mùa này cũng mưa đó những cơn mưa nhẹ . em nhớ chứ lần dận dỗi đó . dưới cơn mưa . anh đã thề là mang trái tim em đi mãi . trái tim em sẽ theo suốt cuộc đời anh nhưng em có phải mưa đà lạt lạnh lắm không . những kĩ niệm đó còn sống không em hay với em , em đã mang nó theo cùng tình yêu trao anh rùi ư ?
không
con nơi anh nó mải là lời thề ngày nào . hẹn em dưới mưa đà lạt .
mưa vẩn rơi trên mái hiên đà lạt
nỗi nhớ nơi này gửi tạm mưa chăng
nhớ em hoài mưa rơi anh lại nhớ
lời hẹn thề dưới mưa em quên chăng
những kỉ niệm dưới mưa thì đọng lại
chìm trong anh nỗi nhớ đơn côi
những kĩ niệm trong em dần trôi mất
đắng tâm hồn anh chợt trách bãn thân
vì sao anh không hiểu nỗi người
hiểu nổi cái mà em luôn tìm kiếm
đâu phải anh một hình bóng đơn côi
thứ em tìm bản thân anh không có
nó thuộc về ai kẻ làm em mơ tưởng
đâu phải anh người yêu cã trái tim
*** *** ***
tình em chĩ là vật chất
trọn trong em không có người tình
chỉ có anh chàng sinh viên ngây khờ
trót trao em cã trái tim này
và khi anh chãng còn chji nữa
mưa rơi nhiều em biến theo mưa
đứng dưới mưa thét gào tên gọi
hỡi hoang hôn sao em mãi mưa
đễ cho anh luôn lạnh giá
hận em rồi em có hiều ko em
mưa vả mưa tôi ghét trời mưa
hỡi duyên kiếp tình là gì thế nhỉ
đâu phụ người sao người nỡ phụ tôi
hỡi vật chất ngươi là gì thế hã
sao nỡ lòng cướp mất người ta yêu
hận tình tôi chẳng yêu ai nửa
yêu mãi yêu hoài hình bóng em
hận em, tôi không tìm người khác
bởi trái tim không thể yêu hai người
trái tim anh đả khác tên em cô bé giả giối ơi
hởi mọi người đàn bà là gì vậy
nở thân mình yêu người ta sao
mưa lại mưa ..................... muồn lại buồn .......................nhớ vẫn hoàn nhớ
:cooll: :cooll: :cooll: :cooll: :cooll: