PDA

Xem đầy đủ chức năng : ko đề



Lost.
25-01-2006, 05:49 AM
Thì vẫn sẽ ủi an mình như thế
Một nửa sầu vẫn còn lại đâu đây
Chiêm bao kia cứu vãn những hao gầy
Một bài hát cho tim mình thôi buốt

Ủi an thôi khi giấc mơ để tuột
Để lẵng chìm những cõi mộng hư vô
Chuyện tình yêu muôn kiếp vẫn mơ hồ
Có tồn tại khi đời nhiều ngang trái??

Viết một câu thơ cho điều gì ở lại
Theo con thuyền nỗi nhớ có tới nơi
Ánh nắng cô đơn hoàng hôn sắp xa vời
Thêm câu ước trong vạn điều xa cách ....

Mua Sao Bang
25-01-2006, 11:44 AM
Có đôi lân.... con tim ta bật khóc!
Chút dại khờ nông nỗi những ngày xưa
Vội vàng quá! chưa rõ những yêu thương
Ta chớm dậy yêu đương... dường như thế

Đã bao lần ta trách móc mình thôi..!
Sao im lặng trôi nhanh giây phút cuối
Cho bây giờ tiếc nuối mãi không ngưng
Và dòng nước ... rưng rưng hoai khoé mắt!
..........

Rồi thì nước mắt tuôn rơi!
Tình ta cũng đã xa rời cách xa,
Em đi cất bước còn ta,
Thôi thì xưa đó hoa tình ngát hương

o_bibi_o
25-01-2006, 12:57 PM
Có những lúc,thời gian như ngừng lại
để khoảnh khắc ta ân ái với mình
đời vụn vỡ tựa những giọt thủy tinh
ta gượng cười với tâm linh..như thế

Đâu có gì là tuyệt đối không thể
khi trái tim vẫn vỗ về từng nhịp đập
cuộc sống đành rằng những cái được và mất
đoạn trường chỉ là đôi chữ rất thường thôi

Nghe sương gió ngấm tận sương tủy rồi
mà cảm giác đâu gì phân biệt
ta mỉm cười khi lệ châu cạn kiệt
ta đứng lên khi quỵ ngã lún con đường

Có lẽ ta đã quen làm bạn với thần buồn
khi thần vui thì suốt ngày bận rộn
ngày xuân à, dường như vừa mới chớm
thần vui , rồi nhất định rảnh thăm ta

Còn một chút, đọng một chút xót xa
thời gian không cho cơ hội, bỏ xóa
nó không ngừng nữa, mà trôi đi dòng dã
ta tự an ủi,cũng vui vì ...chỉ còn chút xót xa

Thanh Tú

Thơ hay lắm mấy sis and bro ..:)