Lost.
12-12-2005, 03:35 AM
Có ông già tuyết không mà sao em vẫn đợi
Đợi ngu ngơ đợi một cách dại khờ
Tiếng chuông vang bên lối nhà thờ
Tìm một chỗ cho riêng mình sao khó
Gửi vu vơ nỗi buồn cho cơn gió
Sẽ chẳng bao giờ đến với....dẫu noel
Tuyết không rơi vẫn lạnh buốt màn đêm
Giáng sinh đến,thêm một lần tim buốt
==============
NOEL2005
Đợi ngu ngơ đợi một cách dại khờ
Tiếng chuông vang bên lối nhà thờ
Tìm một chỗ cho riêng mình sao khó
Gửi vu vơ nỗi buồn cho cơn gió
Sẽ chẳng bao giờ đến với....dẫu noel
Tuyết không rơi vẫn lạnh buốt màn đêm
Giáng sinh đến,thêm một lần tim buốt
==============
NOEL2005