Xem đầy đủ chức năng : mùa lạnh
Lost.
07-12-2005, 10:19 PM
Noel lạnh lắm nào có những vì sao
Để em gửi ước nguyện mình trong ấy
Chúa ở xa lắm,người đâu có thấy
Nơi thiên đường anh cũng chẳng thể hay
Em một mình tự sưởi ấm bàn tay
Và hát tặng về nơi trời đang tuyết
MuaPhuongVi_2005
08-12-2005, 05:38 AM
Thêm một lần cầu Chúa xuống dương gian
Ban ân phước cho người con ngoại đạo
Con đã yêu... yêu con chiên thiên giáo
Để noel về sầu não lạnh hồn con....
Lost.
08-12-2005, 09:17 PM
Tiếng chuông cuối cùng cho một dạ khúc đêm
Em vội vã như lọ lem dạo trước
Em đánh rơi bên thềm một điều ước
Và chạy theo cỗ xe ngựa vội vàng
Tuyết lạnh lùng phủ kìn nỗi hoang mang
Điều ước ây có ai nào sẽ nhặt ?
Ngọn nến cuối cùng cũng đành vụt tắt
Noel buồn, buồn lắm,tôi ơi!!!!
theanhbg2000
09-12-2005, 02:14 AM
Có khoảng khắc ta rơi vào tuyệt vọng
Nơi ấy . âm thầm con cầu Chúa ban ơn
Lost.
10-12-2005, 02:43 AM
Tình khúc noel chiều năm ấy
Vang giữa chiều nay gợi nỗi buồn
Phố phường rộn rã người qua lại
Có một người thôi,lệ nhẹ tuôn
Cô đơn món quà không có chủ
Lặng lẽ nằm im giữa u hoài
Noel vẫn thế, và vẫn lạnh
Giáng sinh vẫn buồn bởi vắng ai.
x2uz21.o2O5
10-12-2005, 03:07 AM
Món quà ko chủ giờ có chủ
Hỏi vu vơ vui ko người ơi
Tình anh đã trao em từ những lúc
Đọc dòng thơ hay em viết lúc "tuôn" trào....
congchua_mattrang222
10-12-2005, 08:15 PM
Mộng mơ bên ánh trăng vàng
Giật mình tỉnh giấc ngỡ ngàng đêm thâu
Hỏi đời tôi biết về đâu
Khi tình đã hết còn sầu thiên thu
Phong tình một thưở chu du
Nay người đã chết tình thù hợp tan
Chợi đâu nỗi nhớ miên man
Bài thơ dang dở tiếng đàn buông dây
Đêm buồn biết viết chi đây
Thoảng nghe gió lạnh gợn mây mơ màng
Chỉ vì em nhớ tới chàng
Nên lòng man mác ngỡ ngàng .....dáng xưa
Mộng mơ bên ánh trăng vàng
Giật mình tỉnh giấc ngỡ ngàng đêm thâu
Hỏi đời tôi biết về đâu
Khi tình đã hết còn sầu thiên thu
Phong tình một thưở chu du
Nay người đã chết tình thù hợp tan
Chợi đâu nỗi nhớ miên man
Bài thơ dang dở tiếng đàn buông dây
Đêm buồn biết viết chi đây
Thoảng nghe gió lạnh gợn mây mơ màng
Chỉ vì em nhớ tới chàng
Nên lòng man mác ngỡ ngàng .....dáng xưa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.