Lost.
06-12-2005, 09:54 PM
Thao thức trong đêm chờ món quà chúa tặng
Tuyết nơi nào sao lạnh giá lòng con
Một góc trời buồn buồn đến héo hon
Một món quà cho muôn đời ngóng mãi
Đông đến rồi giáng sinh về lại
Nối sợ hãi nào ngự trị trong con
Chúa tối cao,người ơi hỡi có còn
Nguyên vẹn những lời nguyện cầu trong tuyết...?
Tuyết nơi nào sao lạnh giá lòng con
Một góc trời buồn buồn đến héo hon
Một món quà cho muôn đời ngóng mãi
Đông đến rồi giáng sinh về lại
Nối sợ hãi nào ngự trị trong con
Chúa tối cao,người ơi hỡi có còn
Nguyên vẹn những lời nguyện cầu trong tuyết...?