Xem đầy đủ chức năng : bắc nam đối thơ
Lost.
14-10-2005, 11:39 PM
Em gửi anh chút gió mùa đông bắc
Một cành hồng em đã dấu bên trong
Anh nơi ấy gĩưa hai mùa mưa nắng
Tặng cho em chút nắng ấm trong lòng.
------
D ở cái miền.... không có mùa đông.
tomato123
15-10-2005, 07:25 PM
Anh gửi em chút nắng hồng buổi sớm
Cậy nắng mai đem tình ý ngõ lời
Em nơi ấy đã cuối mùa hoa sữa
Tặng cho anh chút lạnh để chơi vơi
okanobee
16-10-2005, 03:33 AM
Bắc _ Nam hội ngộ đối thơ
Miền Trung tui đứng bơ vơ một mình :cry:
Buồn nên đứng lặng làm thinh
Chia năm sẻ bảy còn tình nghĩa chi :(
điệp_viên_0_0_thấy
16-10-2005, 05:27 AM
nước ta hội ngộ đối thơ
dù có tình cờ xin ghé vào thăm
đến đây nhắn nhủ thì thầm
mọi người cùng nắm đôi tay vui vầy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.