PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không đề



Đầu Gấu
03-11-2008, 08:36 PM
Buồn cho con nước lớn ròng
Buồn cho phận kiếp long đong mỗi đời
Buồn cho thân thể rã rời
Mỏng manh chống đỡ một đời lao đao!


Phận em gày guộc lao xao
Chống từng cơn gió lệ trào quặn đau
Mưa chi dữ quá bao ngày
Gập ghềnh bước thấp, bóng gày chao nghiêng ....


Mưa lớn đã ngập bao miền
Làm cho hi vọng như chiều tàn nhanh
Kính thưa cô, bác, em, anh
Chung tay góp sức xây thành yêu thương!

Gió Bụi
04-11-2008, 05:14 AM
Mưa bảo tang thương trên vùng trời quê mẹ
Tôi nơi này nghe dày xé tâm can
Giọt lệ tôi rơi thương đất Mẹ nghèo nàn
Đang chống chọi với muôn vàn khổ ải

Đồng bào ơi hãy nối vòng tay nhân ái
Xiết chặt thêm cho đượm thắm tình người
Cứu vớt đời nhau qua bể ngập chơi vơi
Đừng ngần ngại những người con Hồng Lạc

Anh em ta đang trong cơn hoạn lạc
Mẹ mất con , vợ phải xa chồng
Đứa bé khóc gào thét gọi tìm ông
Người đầu bạc xót đầu xanh kém số

Quê hương ta còn bao nhiêu cảnh khổ
Còn bao nhiêu những mãnh vỡ cuộc đời
Bao nhiêu nữa những đứa trẻ cút côi
Tìm Tình Người sao mà gian nan quá. !!!

L.Q