PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bạn & Tôi



Ken X
03-11-2008, 01:12 PM
http://www.freewebs.com/khinaocoem/Tieng%20Gio%20Xon%20Xao%20-%20Tuong%20Van.wma

Mỗi người đến với thế giới ảo này với một lý do riêng. Tôi đã tìm đến nơi đây trên con đường chạy trốn cuộc sống thực của mình.


Người đầu tiên chào đón tôi đến với HHT là Trang. Trang có cái hình trong chữ ký rất dễ thương, tôi mượn xài tạm, Trang phát hiện ra và chúng tôi quen nhau. Tính Trang vui vẻ và phóng khoáng, tôi có thể tâm sự mọi thứ trên trời dưới biển mà không sợ cậu ấy cười. Còn tôi lại thích nghe Trang kể về những câu chuyện về xứ sở Florida ở bên kia thế giới, và cho tới tận bây giờ vẫn vậy :hihi:.



Ngay từ hồi đó, tôi đã may mắn tìm được cho mình những người bạn thú vị: bebadboy87 – luôn làm tôi thấy bất ngờ bởi những trò ảo thuật tin học, ku KID – kẻ reo rắc rối bằng cú nháy điện thoại về đêm:andon:, bạn Tỏi đanh đá nhưng thực ra rất dễ mến, nhóc Phú –một cậu bé thông minh và hồn nhiên, hay như Mean Girl với những trò đùa mà chỉ có họ mới nghĩ ra…Thế nên giờ nhìn lại, tôi thấy cuộc sống của mình lúc đó không hề ảm đạm chút nào ^_^ Thật đấy !



Quãng thời gian vui nhất ở HHT là khi tôi cùng các chiến hữu trong box Game cùng tham gia chơi Thiên Hà Đại Chiến, một lòng cùng nhau đưa HHT thành một trong những liên minh mạnh nhất. Tôi vẫn còn nhớ đủ mọi người: Anh Kai, Huma, Khoa, Hạ Vàng, Dean, Neo, Giang, Tuấn. Một lũ to đầu mê game ngồi vừa điều quân vừa tranh thủ lên HHT spam chiến thuật :D.
(http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=178015 Topic này đúng dịp sn HHT ^^)



Anny là người hợp nhất với 3 chữ bạn-tâm-giao. Tính ra thì số lần chúng tôi nói chuyện với nhau có thể đếm bằng đầu ngón tay. Không hiểu sao mỗi lần nhớ đến con người này đều thấy có cảm giác thân thương thế. Tôi nhớ có một lần tôi kể lại giấc mơ về một dòng sông của tôi trên blog, Anny đọc xong ngỡ là miêu tả dòng sông của cậu ấy, thế là vác luôn máy ảnh chụp cho tôi xem (Link (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=265066)). Chúng tôi cùng thích nhạc giao hưởng và thậm chí có lần cậu ấy còn dám dũng cảm song ca với tôi trong chat room của HHT nữa. Thật xứng đáng đại ca của tôi! :bto:


Cuối cùng, người tôi muốn cảm ơn nhiều nhất luôn là Ngọc. Tôi đến với HHT khi đã mất niềm tin ở con người, và Ngọc là người khiến tôi phải tìm lại niềm tin đó. Ngọc là người duy nhất làm trái tim tôi rung động, giúp cho tôi hiểu ra thế giới này vẫn tồn tại những điều tốt đẹp, vẫn tồn tại những con người tìm thấy niềm vui của mình ở người khác. Đến tận bây giờ tôi vẫn luôn khắc cốt ghi tâm điều này. Cảm ơn Ngọc !



--------------------------------------------------------


Mấy hôm nay trời mưa, ngồi online, hứng chí vào lại HHT. Nhìn thấy cái tiêu đề “HHT – Nơi tôi có bạn” tự nhiên thấy nhớ bạn bè mình quá^^.
Một năm không vào lại đây, cũng chỉ vì mải mê với cuộc sống thực ngoài kia. Nói gì thì nói, thực vẫn hơn ảo chứ ^^. Nhưng chắc chắn không có HHT thì sẽ chẳng thể nào có Ken X ngày hôm nay được. Cám ơn mọi người và chúc HHT có một sinh nhật vui vẻ.


Ken X.



P/s: Bài viết này Ken gửi tặng: Miki, bebadboy87, K.I.D, AnnyN, *vo_tinh*, kaivn, x_naruto_x, =Tori=, Kiu, >::Bomb::<, Hét, Huma, langtumuadong, hạ vàng và... những ai chưa có tên nữa :sr:.

...K...
03-11-2008, 01:34 PM
thakx anh vì đã có tên em trong bài viết
sao anh vs anh Dũng đều kêu em là chuyênh ja nhá máy đêm nhỉ, hùi đó nghik có tí xíu mà kêu ghê vậy hic hic

mà e biết đến hht cug~ nhờ chị Trang :)), còn quen cTrang ở 4rum nào thì e cug~ quên mất tiêu oy ặc ặc


THam ja hht cũng là quãng thời jan e đang háo hức khám fa' thế giới onl và hht giúp em nhận ra được nhiều điều, giúp em lớn hơn đc 1 phần nào đấy
có những ng mang đến cho e những niềm vui, những háo hức,chờ mong....
có những ng mang đến cho em cảm giác vu vơ khó tả
có những ng như đã trở thành 1 phần của cson'g dù chỉ là ảo
....
có người nào đấy mang đến cho em niềm tin vào chính mình.....nhưng rồi đến 1 lúc nào đấy thấy thật giả dối

Cũng chính ở hht e đã nhận ra có những ng làm e thất vong...để đôi khi vào hht lại có những cảm giác thật buồn cười,cảm jac' xa cak...


ặc, lan man lung tung quá

*» Angel «*
03-11-2008, 07:22 PM
Trang Khìn hay ai zị?
Sao bạn nổi tiếng vậy
Có vẻ là đi dụ khị các em giỏi lắm đấy ^^!

┼ Ms. KIu ┼
03-11-2008, 07:51 PM
Trang đó là Miki đó em:D
Trong này không có nhắc đến bạn Trang Khìn đâu.
Và bạn Ken X này cũng không nằm thể nằm trong cụm từ "các em " đc đâu :D
Bạn Ken X lâu rồi mới xuất hiện ^^! vui vì bạn viết bài tham gia cuộc thi này , vui vì bạn đã nhắc đến mình trong 1 góc nhỏ ^^!

mưa mùa cũ
04-11-2008, 01:24 AM
ke : vẫn nhớ cái game đó à ^^ hờ hờ tình hình nà cáng ngày thấy game đó càng chán nên acc vẫn cóa mà ko chơi nữa ^^. với lại đâu còn ai quen chới game đóa nữa đâu vô đó đi một mình cũng chán nên bỏ rùi. ông thì chiến tường ra sao ^^ lâu cũng hem thấy ông với HT on hem bik sao . có ji đưa thiệp cho tui là được

=Tori=
04-11-2008, 04:36 AM
Tớ sẽ vui khủng khiếp nếu ấy nói là " bạn Tỏi đanh đá nhưng thực ra rất hiền " :"> :so_funny: Just kidding :">

Tớ nhớ là bạn Ken với tớ vẫn còn 2 vụ KFC hoặc BBQ gì đó, và cả gốm Bát Tràng nữa, mà chưa thành. Ấy định lịch đi :">

Pha Lê Tím
04-11-2008, 05:00 AM
no no 0h n0 ơi Angel là tớ mà >"< Ý tớ nói các em là cái thèng Kid nhà tớ ý mà.

Ken X
04-11-2008, 05:56 AM
Haha, sở dĩ anh nhớ tới chuyện nháy máy là vì hồi đó có thằng ku đêm nào cũng ôm cái điện thoại Điện Lực gọi chọc phá mọi người :hihi: cũng là một trong số ít những người bạn online dám gọi điện cho anh :so_funny: Giờ chắc ôm di động tán gái cả đêm rồi nhỉ :so_funny:

~mưa mùa cũ <~ cái nick này sao nhớ mãi ko ra, ông toàn chơi mấy cái kiểu tự nhiên sầu thảm thôi nhỉ :rain: Tôi chán chơi game online rồi, chuyển qua game Real life chơi :sr:

~ ANgel: Thằng em KID của bạn.. thì ai mà chả dụ được :rain: Thực ra tớ cũng quen em Trang Sassy nhưng đúng như bạn 0h n0 nói, đây là Trang khác :D Còn bạn 0h n0, bạn có đổi nick 1000000 lần nữa thì vẫn bị tớ phát hiện ra thoy :so_funny:

~: Với Tỏi thì bất cứ lúc nào cũng đc :sr: cho tớ số đi, cả số ông Kai nữa, lần trước đổi máy mất toy rùi :sr:

Trang Sassy
04-11-2008, 06:22 AM
Ô thế thật sự là có tên Trang mà k phải mình à :nhi: Có mỗi t/y bé bỏng của mình thôi :nhi: Hehe

Anh làm e nhớ tới mấy người trc kia quá >"<

Ken X
04-11-2008, 06:44 AM
Giờ có mốt chơi nick màu vàng hả em :think:

Trang Sassy
04-11-2008, 06:51 AM
Đâu, rân quê mới có nick màu này anh ạ :| :so_funny:

=Tori=
04-11-2008, 07:49 AM
Tớ cho số ấy rồi, đề nghị ấy không chơi trò nháy máy đêm khuya nhá. Ko là tớ kill ấy đấy :gian:

mưa mùa cũ
04-11-2008, 04:56 PM
ken : chiệu thui sau một giờ nghịch change pass giò hem nhớ cái pass như thế nào nên đâu cóa vô nick đóa được nữa đâu ^^. thế real life game ông chiến thắng tuyệt đối chứ ?
tỏi : cái banner em nói đưa anh 3 tháng rùi mò hem thấy nà :D

┼ Ms. KIu ┼
04-11-2008, 07:19 PM
GMX : Vì bạn dùng nick đó nên mình không biết được đâu :hihi:, sr vì đã nhầm lẫn nhá ^^!

Còn bạn 0h n0, bạn có đổi nick 1000000 lần nữa thì vẫn bị tớ phát hiện ra thoy :so_funny:

Tớ biết thế nào rồi bạn cũng nhận ra thôi :so_funny: vì bạn vốn rất là thông minh , và cũng tình yêu lung linh của tớ kia mà :timup::so_funny:

starfish_and_my_dream
04-11-2008, 07:21 PM
hihi viết cũng đầy tâm trạng ghia á

Pha Lê Tím
05-11-2008, 12:54 AM
Ơ em kid nhà mình lại dễ bị dụ thế hả? Chẹp.
Nói thiệt chứ ở nhà noá dễ xương lắm mà lại dễ bị zụ à :D
À màu vàng là của dân đang học Mót khoai mà

...K...
05-11-2008, 07:07 AM
chẹp
ai bảo anh thế, em chỉ nháy có mấy lần thui hay sao ý :D
mà từ khi đổi sang vina dùng bị kiểm soát hơn >.< dùng cái evn ngày trc nc thoải mái hơn he he
hnhư có lần 11h đêm rồi e vẫn phone cho anh nhể :))
8888 đêm =)) khà khà

bebadboy87
06-11-2008, 06:06 AM
Trang, đúng rồi vào HHT này cũng quen Trang và ku Kid đầu tiên. Những người bạn giúp níu chân lại ở HHT này - nếu không có những tình cảm như thì chắc HHT cũng như bao Diễn Đàn khác, đến rồi đi :D

Giờ thì những người bạn thủa thiếu thời đó chả còn ai hay online - vì công việc hay vì cuộc sống quá bận rộn. Dù sao thì cũng xin gửi lời hỏi thăm đến Trang và ku Kid cả chủ Topic - Hoàng KenX nữa. Chúc cho các bạn mãi mãi thành công - sức khoẻ và niềm vui :D

Cám ơn về tất cả !

*vô tình*
06-11-2008, 04:52 PM
Đọc mấy câu H viết mà cảm thấy nhẹ lòng...
Một thời gian đau đến mức phải lẩn trốn, phải lánh mặt vì thấy bản thân mình xấu xí chẳng còn chúc can đảm đối mặt với H... Hành động, cách xử sự lúc trước của N wá con nít đi. Như một đứa bé ngu ngốc dùng tay đánh thật mạnh lên vết cắt của một ai đó. Nhưng người ta cho dù đau vẫn nhìn đứa bé bằng ánh mắt yêu thương. Nếu thật là đứa bé thì hay wá, sẽ chẳng biết nghĩ ngợi... cũng ko màn tới việc nhìn lại mình...
H ngốc ơi là H ngốc, N hông hề giống như những dòng viết của H... ngược lại chúng nó nên là những lời gửi đến H từ N kìa ^.^ Có thể N từng là người làm rung động tim H, nhưng trước mắt còn rất xa... N tin sẽ có 1 ng con gái đang chờ đợi để gặp H... hì hì, lúc đó thì ko chỉ rung động... mà tim sẽ bắn ra ngoài luôn hông chừng!
H nói H tìm lại được niềm tin từ N, còn N thì lại nghĩ nhờ H mà N đã biết mạnh mẽ hơn... có lẽ quãng thời gian đó tụi mình đã học cách bù đắp cho cuộc sống nội tâm của nhau H nhờ ^.^ Cho dù là bây giờ ko hẳn như lúc trước, nhưng N nghĩ vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc bằng niềm vui của H!
Đừng cảm ơn N... cám ơn chính mình H nhé ^.^