PDA

Xem đầy đủ chức năng : mới đối thơ



Lost.
04-02-2006, 05:34 AM
Một hạt nắng ai vẽ từ khung cửa ...
Sẽ nhạt mầu,và cũng sẽ phai đi ....
Dựng giữ trùng khơi lâu dài cát làm gì ...
Biển thương kiếp thân dã tràng vô nghĩa ...

tiểu thư lang thang
04-02-2006, 08:10 AM
Hạt nắng chưa chắc đã nhạt màu
Dã tràng xe cát cũng không là vô nghĩa
Dã tràng đi vào câu chuyện kể
Hạt nắng đứng lại với thời gian

Giữa biển xanh,xây lên lâu đài cát
Chẳng quan tâm thủy triều sẽ lên xuống ra sao
Sóng rút rồi,lại dựng xây trên nền đổ vỡ
Luôn giữ trong tim những khát vọng ước ao

Mua Sao Bang
04-02-2006, 05:44 PM
Biết vô nghĩa nhưng....thôi không nói nữa
Dựng xong rồi dẫu có nói cũng thế thôi...!
Thân dã tràng vốn mang nhiều nợ quá...
Cố đấp dựng xây...để... biển xóa tan tành !

tiểu thư lang thang
04-02-2006, 11:42 PM
Chưa mắc lưới tình yêu
Nên lạc quan nhiều lắm
Xây lâu đài trên cát
Tan vỡ,lại dựng xây!

Mỗi lần tôi ra biển
Vì lẽ ... không biết bơi
Cho nên lâu đài cát
Bỗng biến thành trò chơi

Tôi sẵn sàng đón nhận
Những sóng gió thủy triều
Con tim không chán nản
Sẽ không ngừng thương yêu!

***:) :) :) ***

Con đường tuy dài nhưng những bước chân không phải là vô nghĩa! Dã tràng cũng thế!

Dã tràng xe cát bể Đông
Bao giờ xe cạn em ngừng yêu anh

BrightRain
14-02-2006, 01:54 AM
Anh đã xây một lâu đài trên cát,
Và mơ tưởng đến cuộc sống lứa đôi
Nhưng cuộc đời sao bạc trắng như vôi
Kiếp sang-hèn chia đôi vầng trăng ảo...

Lost.
14-02-2006, 02:06 AM
Buồn thay cho những lâu đài trên cát
Dựng lên rồi - bọt biển lại tan đi
Buồn thay cho đời mộng kiếp tình si
Rong ruổi mãi kiếm về nhiều hư ảo

Đời vẫn thế vẫn vòng xoay đổi - tráo
Vẫn nghẹn ngào những câu hát đi hoang
Thôi nhắc -khác chi- chỉ thấy lắm bẽ bàng
Kiếp tình mãi là ...lâu đài trên cát