Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mời đối 2



Lost.
25-02-2006, 09:35 PM
Tình xưa nghĩa cũ ....ai đành
Thằng thừng từ chối để thành đau nhau
Duyên phai ai muốn thế đâu
Và nào có phải vì giầu nghèo kia
Kiếp yêu buộc phải chia lìa
Vầng trăng thề hẹn này chia nửa vầng
Rượu cay uống những bâng khuâng
Người không cạn chén ....thôi.... nâng một mình

tokyo
25-02-2006, 09:49 PM
Rượu cay nào phải rượu cay
Mà đây là rượu chia tay thật sầu
Anh nào có sợ rượu đâu
Chỉ là anh sợ một câu xa người
Này em sao nỡ em ơi
Đi rồi có biết có người khổ đau
Sao em nỡ vội quên mau
Để cho trăng khóc vì sao hỡi người
Thôi thì đành thế hết mơ
Rượu này anh uống ngươi ơi tạ từ...

Lost.
25-02-2006, 10:59 PM
Chữ quên viết mãi không thành ...
Mai này gặp lại ai đành làm ngơ
Chỉ mong người hết bơ vơ
Cập thuyền đến một nẻo mơ chốn nào
Để thôi điệp khúc hư hao
Để ta cũng có chút nào thấy vui ...

tokyo
25-02-2006, 11:06 PM
Em về làm vợ người ta
Anh thì buồn quá chắc là đi tu
Thuyền mơ gặp phải sương mù
Anh đây đành phải ẩn cư trên chùa....