PDA

Xem đầy đủ chức năng : 3 chấm



Lost.
06-02-2006, 09:16 PM
"Giọt nắng cuối ngày rơi xuống mắt
Để lời từ biêt khắc lên cây"

Đâu ngăn nổi những vòng quay oan trái
Đê trở về một bóng ,bước riêng ta
Những âm thâm ngày tháng vẫn đi qua
Vẫn sẽ hết những điều không mãi mãi

Cứ mơ hoang những điều không tồn tại
Níu kéo về những dĩ vãng chông chênh
Những linh hồn ôi vẫn cứ buồn tênh
Lời trăn trối những mảnh đời sau cuối

Vẫn một ngày cho muôn ngàn tiếc nuối
Bước lạc loài từng chân vẫn lênh đênh
Đám rêu phong cho lỗi cũ gập ghềnh
Loay hoay mãi một nỗi buồn - không rõ.