Xem đầy đủ chức năng : ko đề
Lost.
27-12-2005, 03:13 AM
Lặng lẽ đi qua lẳng lặng nhìn
Nhìn người xưa ấy chỉ lặng thinh
Nụ cười vẫn thế mà như thể
Đau đáu còn tim của chính mình
langtukiem87
28-12-2005, 06:58 AM
nhìn người xưa mà lòng thêm đau nhói
vết thương tình chẳng thể xóa trong tôi
ai có thể hiểu được lòng ai đó
vẫn nhớ nhung vẫn ngồi đó 1 mình
Mua Sao Bang
29-12-2005, 02:50 PM
Hai người ấy học chung một lớp!
Lẵng lặng nhìn nhau.. chẳng nói gì!
Một hôm trận gió tình yêu lại..!
Hai trái tim hồng bổng thấy rung...!
swtlilaznchik88
29-12-2005, 07:39 PM
Lẳng lặng mà coi ai đang nhìn
Vậy sao không nói cứ lặng thinh
Phải chăng tim ai cũng rỉ máu
Cũng đang tiếc thương chuyện chúng mình
HY
*Mãi Xa*
17-01-2006, 11:42 PM
Lẳng lặng mà nghe tình ngủ yên
Trái tim nhức nhối sâu nổi niềm
Duyên số chôn vùi...tình nhân cách
Ta cười như thể khóc chia tay
vip_pro
18-01-2006, 07:46 AM
lẳng lặng ra ze chẳng hỉu chi
ngồi nghe chẳng bác nói gì
thôi thì về nhà em đi ngủ
để ngày mai em lẳng lặng ra đi!
hehehe! hay we trời lun! vỗ tay nghen pa` kon!
phonglantim
19-01-2006, 08:03 AM
Lẳng lặng mà coi ..lặng mà coi
Coi hai người đó ..thật đẹp đôi
Giống nhu ngày trước ...ta cùng bước
Ai người nhìn thấy ..khen đẹp đôi
Người Điên Yêu Thơ
19-01-2006, 10:23 AM
Lẳng lặng nhìn ai đó khóc thầm
Thương người sao vẫn mãi lặng câm
Người bị phụ tình ta cũng khổ
Trong lòng hờn trách kẻ vô tâm
phonglantim
20-01-2006, 01:13 AM
lẳng lặng mà coi họ đang vui
Miệng cười âu iếm...mắt rạng ngời
Có ai đâu biết ...có một kẻ
Đang lẳng lặng coi...lẳng lặng coi
langtukiem87
20-01-2006, 07:34 AM
lẳng lặng nhìn ai để lặng buồn
buồn mà ko nói cứ lặng thinh
nhin ai cất bước về nơi khác
lòng cư lao xao lẳng lặng nhìn
phonglantim
21-01-2006, 08:01 AM
Đêm khuya lặng lẽ chong đèn
Mơ về nơi ấy ...gặp người đã quen
Giữa dòng đời lắm bon chen
Mình ta lẳng lặng chong đèn ..ước ao
hoa cong chua
22-01-2006, 01:00 AM
đêm khuya mãi chỉ một mình
buồn thay tạo hóa bắt mình phải yêu
trần gian đau khổ thật nhiều
tìm đâu hạnh phúc , cánh diều ước mơ
Lost.
22-01-2006, 01:07 AM
Gặp gỡ nhau đây - lẳng lặng gì
Tình đời gặp gỡ có mấy khi
Nối buồn vương vấn đà quên mất
Giọt lệ vui mừng nhẹ ướt mi .
===========
Gặp lại hht vui khôn siết.
Mua Sao Bang
22-01-2006, 08:22 PM
Ôi cô bé! vẫn thường hay về trước,
Ta lẵng lăng.... cất bước về sau
Đi bên nhau những chiều tha thướt
Ta ươc một lân.. sánh bước cùng em!!
*Mãi Xa*
23-01-2006, 07:24 AM
2 bài không xóa kìa !
Cơn mưa dầm tháng sáu lại đến mau,
Bong bóng nước trên mặt đường sắp vỡ !
Mưa càng rơi, đắm chìm trong nổi nhớ !
Đường anh đi, còn trơn trợt lắm không
Mua Sao Bang
23-01-2006, 11:09 AM
Ta lẵng lặng xóa đi rồi đó nhé,
Đừng giận hờn thắc mắc nữa nghe!
Ta không viết thêm nhiều điều ngớ ngẩn
Sợ em buồn em lai mai.. xa ta i!!
hoa cong chua
24-01-2006, 12:59 AM
náo có ai bảo gì cô bé
đâu chọc gì khiến bé giận vậy hen?
tôi chỉ nói chú đôi lời tâm sự
để cho lòng thoát khỏi nỗi sầu tư
hạ vàng (*-")
24-01-2006, 01:14 AM
chẳng tại ai mà chính là cô bé
nghĩa làm sao lại dể giận hờn
nói cho cùng cũng chỉ là văn chương
dường kết tội khi người còn cười nói
hoa cong chua
24-01-2006, 01:18 AM
chẳng tại ai vậy cớ sa bé buồn
bé đâu ngốc tự dày xéo bản thân
phải có người làm tim bé đau khổ
có phải chăng chính hạ vàng... người ấy?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.