Xem đầy đủ chức năng : lẳng lặng mà coi
Lost.
15-12-2005, 03:37 AM
Lẳng lặng coi ai khóc rồi cười
Lời chia tay ấy mới đây thôi
Bây giờ thờ thẫn cười hay khóc
Bóng chiều buông lơi bước về thôi!!!
hic hic....
o0WinSon0o
16-12-2005, 04:53 AM
lẳng lặng người đi khuất ánh nhìn
chỉ còn tan tác lá thu rơi
cùng tôi chìm giữa trời xanh thẳm
nhắm mắt ngẫm đời thật dối gian
KKC_RT
16-12-2005, 05:59 AM
lặng lặng nhìn nhau... cúi mặt chào
bao nhiêu hẹn ước trước kia trao
giờ đây chốc lát tan mây khói
hoài niệm rủ về... ai nhớ ai
lẳng lặng gì nhiều thế
ngẩng mặt lên nói đi
ngẩng lên sẽ thấy tình bên cạnh
đùng nói vu vơ tình hẵng còn :blinking:
hoa cong chua
16-12-2005, 06:47 AM
người đi lẳng lặng trong đêm tối
biết khi nào tôi mới gặp người đây
bao nhiêu ngày tháng đã đếm
vậy mà đến giờ chẳng thấy em
=======
đáng nhẽ đay là bài dành cho con trai, minh chót lỡ lam rùi , chấp nhận hen
Mua Sao Bang
16-12-2005, 10:57 AM
Lẳng lặng mình ta mãi thế thôi
Tìm em nơi chốn xa cao đó..
Giữ chốn chân trời mãi có nhau
Những ánh sao nào ngở có em!
KKC_RT
16-12-2005, 10:51 PM
Lẳng lặng một đời phiêu bạt
Thư tình không biết viết trao ai
Để cho nó chìm trong đêm tối
Cùng với lời hẹn ước xưa kia
langtukiem87
17-12-2005, 05:50 AM
lẳng lặng 1 mình lẳng lặng đi
đi đâu cũng chẳng hiểu tại sao
vì buồn vì khổ vì yêu hận
chỉ biết vay thôi lẳng lặng nhìn
Lost.
18-12-2005, 04:27 AM
Lẳng lặng mà quên cái chữ tình
Đừng buồn đừng nhớ những linh tinh
Dù rằng có lẽ là sẽ khó
Nhưng nhớ ,thì thôi cũng một mình
o0WinSon0o
18-12-2005, 05:15 AM
Lẳng lặng mà quên cái chữ tình
Đừng buồn đừng nhớ những linh tinh
Dù rằng có lẽ là sẽ khó
Nhưng nhớ ,thì thôi cũng một mình
lẳng lặng mùa đông lại kéo về
tim tôi bừng tỉnh giữa cơn mê
tình em ngày trước xin gưi lại
cho tuyết fủ đầy kỉ niệm xưa
hoa cong chua
18-12-2005, 06:43 AM
lẳng lặng tình ta một chữ " tan"
thế đành thôi hết bấy nhiêu ngàn
bao nhieu vạn lí trường chinh khổ
tình giờ khuất phục chỉ vì danh
Người Điên Yêu Thơ
18-12-2005, 11:49 PM
Ai bảo rằng tình chỉ có tan
Tình đâu đếm được biết bao ngàn
Vạn lí trường chinh do mình muốn
Tự mình sầu khổ, chớ thở than
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.