PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuyệt tình cốc 4



Lost.
04-12-2005, 12:39 AM
Đã bao lần đã mở lại trái tim
Để ai hay bóng dáng cũ lại vào
Hoang mang với những điều hư ảo
Rồi vội vàng thôi khép lại con tim.......

Remix Proradfire
04-12-2005, 12:41 AM
Em từng chuyển hoà âm lẫn tiết tấu
Miễn làm sao rung động thấu tim anh
Nếu không tin ...Anh tính nhẩm lại xem
Mỗi nốt nhạc ... tình em trường tấu khúc.

vuonthochieuhohen
04-12-2005, 12:46 AM
Trái tim đóng cửa từ lâu
Hôm nay rộng mở cửa lầu đón ai
Tình thân chan chứa lâu dài
Hay là tình nghĩa miệt mài thủa xưa

Lost.
04-12-2005, 12:50 AM
Thôi đành không mở lại đâu
Mai này tim dẫu bạc đầu,cũng thôi
Làm vai cốc chủ muôn đời
Giữ gìn nguyên vẹn một lời nói yêu

tuyetthegiainhan
04-12-2005, 02:28 AM
nghe tình ai oán sầu muôn lối
rung động trong tim khắc nỗi sầu
người đi tình ở lòng cay đắng,
cảm xúc dâng trào nỗi nhớ ai

Lost.
05-12-2005, 03:10 AM
Chợt thấy tim mình sao do dự
Đóng,mở hay là hãy quên đi
Đôi lúc tim mình có những khi
Chợt thấp thóang một bóng người đã đến........?

tokyo
05-12-2005, 03:32 AM
Đã đến rồi ngập ngừng chi mãi
Để tim mình hát khúc đơn côi
Sao không mở để long` bớt lạnh
Để hai tim được mãi thành đôi...

Lost.
05-12-2005, 03:40 AM
Nhưng sợ lắm nếu một lần lại lỡ
Vết thươnng lòng ngày cũ vẫn chưa yên
Nếu một ngày tan biến mất bình yên
Lại đau lắm,khi thêm lần tan vỡ

dieptieuho_anhyeuem
08-12-2005, 03:59 AM
thật khó để hiểu một người
khi người hay khóc hay cười với ai
dẫu rằng yêu dấu nhạt phai
sao ai chẳng hiểu ai yêu ai nhiều
vì người mãi cứ làm kiêu
để tình anh đã liêu xiêu thôi chờ
không còn đâu nữa giấc mơ
chỉ còn lại nơi ấy những vần thơ
một thủa dại khờ ta trót viết
chẳng biết cho ai thương tiếc một mình