PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuyệt tình cốc 2



Lost.
26-11-2005, 11:19 PM
Cốc chủ hôm nay xin có mặt
Hôm rày âm tín đã bặt vô
Vì rằng sức khoẻ phiền đôi chút
Mong rằng khách khứa bỏ qua cho

phonglantim
28-11-2005, 12:16 AM
Cốc chủ lại đây hỏi xí chơi
Tại sao rũ bỏ chuyện trên trời
Vẩn vơ đáy cốc ...qua ngày tháng
Tình cũ còn chăng...tháng ngày mang?

Lost.
28-11-2005, 03:05 AM
Tình cốc vẩn vơ mãi cũng buồn
Định vô hoa cốc phỏng đc hoh
Tình cũ đôi khi thì vẫn đến
Bách cốc tình kia chắc vẫn nồng ?

hoa cong chua
28-11-2005, 06:20 AM
tình kia muôn kiếp vạn muôn sầu
nào ai tránh được noi sầu đâu
sầu thương sầu nhớ sầu muôn vạn
khắc khoải trong tim nhớ bóng hình!

prettyanhthu
28-11-2005, 10:44 AM
tình kia sẽ mãi giữ nổi sầu
không duyên không nợ làm sao đây
tình kia sẽ theo gió theo mây
kiếp này không thành hẹn kiếp sau

tung9d
28-11-2005, 08:56 PM
Kiếp sau liệu có còn không
Vì nay người đã thay lòng còn đâu
Còn ta với mối hận,sầu
Hận người vì đã đem sầu cho ta

phonglantim
28-11-2005, 11:38 PM
@ cốc chủ
Hoa cốc nơi đây xin đón mời
Nếu mà rảnh rỗi hãy sang chơi
Không khí nơi đây...như tên gọi
Không vướng ưu tư...lòng thảnh thơi

Lost.
29-11-2005, 10:09 PM
Mấy ngày tắc nghẽn giao thông
Tuyệt tình way lại, ôi không bóng người
Thôi sang hoa cốc dạo chơi
Bên nấy,ai đến người ơi.... cứ vào :D
----
Mấy ngày vô hht không có đc, hic hic...

phonglantim
30-11-2005, 05:44 AM
NGười ơi đợi chút thời gian
Bên này dọn dẹp đàng hoàng đã nha:D
Đón tiếp bạn đến từ xa
Cũng phải tươm tất...cho ra đón chào
==========>chại dzề dọn dẹp,chuẩn bị đón khách:D:D:D

hoa cong chua
30-11-2005, 06:00 AM
đợi mãi sao chẳng thấy người
mình ta đứng đợi cổng vào lối đi
chủ đâu chốn biệt mất thì
hỏi ai dẫn lối chỉ đường đi chơi?

phonglantim
30-11-2005, 06:15 AM
Pl cũng mới ghé thăm
Đường đi chưa biết...xăm xăm đi vào:D
Cốc chủ kia ở chốn nào
Mau mau ra đón người vào Cốc ơi

hoa cong chua
30-11-2005, 06:19 AM
ờ ha cốc chủ đi đâu
để cho cốc thành lầu không thế này
gọi mãi sao cốc chẳng hay
mải làm chi đó sao không ra chào