Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hội ngộ



Lost.
23-10-2005, 06:38 AM
Yêu thơ thì cứ làm thơ
Biết đâu có phận, duyên thơ hợp tình
Bắc nam vẫn nước của mình
Yêu thơ nên vẫn đồng minh một lòng

Sắc Thu Phong
23-10-2005, 08:43 AM
Yêu thơ thì cứ làm thơ
Biết đâu có phận, duyên thơ hợp tình
Bắc nam vẫn nước của mình
Yêu thơ nên vẫn đồng minh một lòng


Yêu thơ bởi có cái tình
Yêu thơ đâu chỉ riêng mình yêu thơ

Làm thơ, ta bạn cùng làm
Duyên thơ, bạn hóa thành "nàng" thơ ta
Thơ ta đầy mộng với hoa
Thơ em hỏi có kêu ta là "chàng"
Tình thơ chắp mối duyên vàng
Trăm năm duyên phận - ta+nàng yêu thơ./.

Võ Lâm Truyền Kỳ
23-10-2005, 05:18 PM
Thơ ca vốn tính rất ham
Từ thủa xa xứ ai làm cũng hay
Bây giờ ôn lại thủa này
Thi thơ đối đáp vui làm sao đây

Lost.
24-10-2005, 01:58 AM
Chàng nàng đều sẽ cùng yêu
Yêu thơ chứ phải nào yêu gì người
Gặp nhau thì vẫn tươi cười
Dẫu cho duyên phận không cười hai ta.

Sắc Thu Phong
24-10-2005, 11:38 AM
Người nào đáng để được yêu
Người nào đáng để được chiều nhớ thương
Thực đời chẳng chút tơ vương
Thực tình chẳng có thì thương yêu gi`

mây mơ êm
25-10-2005, 08:07 AM
Tật nguyền đáng để được yêu ,
Chung tình đáng để cả chiều nhớ thương .:)
Sự đời đôi chút vấn vương ,
Nhân tình thế thái yêu thương ... khó bày .:blinking:

Sắc Thu Phong
25-10-2005, 08:26 AM
Lòng ai thấu hiểu lòng này,
Xin cho giây phút tỏ bày ưu tâm!