quangvu_bkhn
03-11-2008, 04:29 AM
Thu thiếu
Một chiếc lá mùa thu bên của sổ
Nắng nhạt nhòa e ấp những vòng tay
Một cuộc tình đã ngỡ ngủ say
Bỗng thổn thức ướt nhoè dĩ vãng
Đây cành gây......kia lá vàng
Sao vẫn thấy mùa thu khác thế
Bởi ta thiếu cái điều không thể
Ta thiếu nang.....thiếu cả một mùa thu
<pham quang vu_bkhn>
Một chiếc lá mùa thu bên của sổ
Nắng nhạt nhòa e ấp những vòng tay
Một cuộc tình đã ngỡ ngủ say
Bỗng thổn thức ướt nhoè dĩ vãng
Đây cành gây......kia lá vàng
Sao vẫn thấy mùa thu khác thế
Bởi ta thiếu cái điều không thể
Ta thiếu nang.....thiếu cả một mùa thu
<pham quang vu_bkhn>