Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : I want people saw me by another way...!



lam_kiet
11-08-2005, 10:43 PM
em biết nái này không nên post ở đây, nhưng em vẫn muốn post...
ĐK1-Ngay cả những ngày mưa, ta vẫn nghĩ về em như một điều kỳ diệu
Và những giọt mưa cuối mùa, vẫn ngọt ngào rơi những lời đắm đuối

Những ngày mưa, vòng tay khát đói nào đang vẫy gọi bâng quơ
Đôi môi rồ dại nào cháy nhẹ tênh như cỏ. Những giọt mưa đối thiêu linh hồn để ngỏ, dịu dàng như một vết thương.

Những ngày mưa, ta vùi thân ta vào sự lãng quên, những náo nức yêu thương, những buồn tủi giận hờn, trôi xô dạt trên dòng sông nước xiết. Vẫn một sợi tóc em dài, vương trong ký ức mảnh mai, dịu dàng như một vết thương.

Những ngày mưa, ta vẫn nghĩ về em như một điều kỳ diệu, ngọt ngào như một vết thương.

http://i14.photobucket.com/albums/a315/famlamkiet/ko%20de/02.jpg

tttk_65
11-08-2005, 10:49 PM
ủa, đã biết rồi, lại còn post, dzậy là sao :think:

tttk_65
11-08-2005, 11:36 PM
hoh hỉu mới hỏi, hỉu rồi, hỏi mần chi, ngộ :D

Bóng Đen
12-08-2005, 12:38 AM
chiện gì thế này ??

lam_kiet
12-08-2005, 01:34 AM
Thời gian qua LK đã làm phiền nhiều người như là 1 con người thô tục ... -> muốn refresh lại mình! ...

ĐK2-
Ta ở nơi này không nhớ ai,
Chăn đơn, chiếu lẻ bóng đêm dài.
Trăng vỡ trên tay như gương vỡ,
Rượu nhạt men rồi, buồn se môi.

Ta ở nơi này, ai nhớ không?
Úp mặt vào đêm giấc chẳng nồng.
Chông chênh khói thuốc tìm hơi ấm.
Ai gọi tôi không? ai hỏi không?
http://i14.photobucket.com/albums/a315/famlamkiet/ko%20de/03.jpg

bupbethuytinh
12-08-2005, 02:34 AM
ặc ặc cái này đọc ma hiểu được là cả một vấn đề đấy LK ạ

lam_kiet
12-08-2005, 05:28 PM
ĐK3- Trong khu vườn tháng Sáu của Nàng. Những hòn cuội nằm yên thiêm thiếp ngủ, cây cơm nguội vẫn xanh mướt vô tư, hàng me gai vẫn khóc, nhỏ những giọt lệ vàng. Nắng thì ngồi yên nhìn và chờ đợi.

Mùa hạ đi qua, mùa hạ vội vàng, thời gian của Nàng đã ngưng nghỉ. Tương lai của Nàng đã qua mà quá khứ thì chưa đến. Nàng vẫn ngồi yên nhìn và chờ đợi, chờ đợi heo may.

Những hòn cuội trắng đã chết, đã chết thật rồi. Hàng me gai đã khóc cạn khô nước mắt. Cây cơm nguội vẫn xanh mướt vô tư. Trong khu vườn tháng Sáu của Nàng, Nàng vẫn ngồi yên và nhìn.

Khu vườn tháng Sáu của Nàng, một chiều tôi đi qua. Người ta họp chợ ở đó và bày đủ thứ rác rưởi. Chỉ có cây cơm nguội vẫn xanh mướt vô tư. Và Nàng, Nàng vẫn ngồi yên và nhìn...
http://i14.photobucket.com/albums/a315/famlamkiet/ko%20de/ko%20de-2/13.jpg

lam_kiet
14-08-2005, 05:45 PM
thank ...anh:D ^__^

tiểu quỉ
14-08-2005, 08:56 PM
hic hic LK ui.. quỉ ko muốn mang tiếng là người khó khăn hay gì gì nhưng... hic hic.. hy vọng LK đừng chèn hình ảnh trong bài post nhiều đến thế..

lam_kiet
15-08-2005, 10:47 PM
em cảm ơn anh!

tocduoiga86
15-08-2005, 10:56 PM
ku Kiệt bữa nai thay đổi gòi hả ,dzị tới đây sis kiss cái nà

tiểu quỉ
16-08-2005, 03:04 AM
cám ơn FX đã nói hộ quỉ :) mừ nhìu lúc cũng hơi bị là bị cái rì, có ngon nói rõ ra coai :nono:

LK: LK ko phải buồn hay tự trách cứ vì đã gây phiền lòng cho người khác, ai mà ko từng mắc lỗi chứ, quan trọng biết sai mà sửa là được rùi :)
uhm.. chuyện cũ mình xí xoá hết hen, từ nay mọi người sẽ chào đón một LK mới, ko còn khuyết điểm cũ nữa :)

darksky nolonger
16-08-2005, 11:41 PM
cứ kiểu này riết con người ta bị bệnh trầm cảm mất

Mưa Đêm
17-08-2005, 04:11 AM
ý hankaran là sao??

lam_kiet
17-08-2005, 07:43 PM
nhưng có một chuyện, ko nói ra em vẫn ấm ức trong lòng ...

đấy là em vẫn akay cái vụ "chanh kén chồng " TQ bảo là em post bậy bạ rồi TQ sữa lại , nhưng em đọc lạihttp://i14.photobucket.com/albums/a315/famlamkiet/fun%20atk/xame/readthepaper1.gif thì chã thấy TQ sửa cái gì cả , thế là thế nào ... lại còn post xong là khoa ngay...http://i14.photobucket.com/albums/a315/famlamkiet/fun%20atk/xame/rant1.gif ko cho em ý kiến gì hết ... :madsung:

tiểu quỉ
17-08-2005, 08:13 PM
LK àh, nói thật câu này LK đừng giận, quỉ phải rất giữ bình tĩnh khi nói chuyện với LK đó. Thứ nhất, quỉ khẳng định là bài post đó của bạn có những từ ngữ ko hay, chính xác là 2 từ thôi, và quỉ đã sửa lại, có thể nó quá nhỏ nhặt nên bạn ko nhớ và khăng khăng rằng quỉ chẳng sửa gì cả. Thứ hai, sỡ dĩ quỉ khoá lại ngay vì đó là nơi công cộng, là Nhí Nhố, là nơi post những truyện cười chứ ko phải nơi tranh cãi vấn đề đó, nên quỉ close và cũng đã kèm lời giải thích tương tự ở cuối bài post, đồng thời có bảo LK có gì thắc mắv PM cho quỉ. Quỉ ko nhận được PM của LK, cứ cho là bạn đã hiểu rồi, ko dè lại là thế. Và cũng xin nói luôn, Lưu Bút Tuổi Hoa là nơi các bạn viết nhật kí, trút bỏ nỗi lòng chứ ko phải nơi tranh cãi những vấn đề thế này LK àh. Nói thật câu này bạn đừng giận, bạn nên suy nghĩ kĩ trước khi đánh giá một điều gì đó thì hơn, đừng hành động theo cảm tính nhiều như thế

lam_kiet
17-08-2005, 08:48 PM
ok man! ...