Xem đầy đủ chức năng : LuẬt yÊu
pe_love_thanh
02-11-2008, 06:25 AM
N ếu muốn được yêu em
Anh cần phải biết luật
Đừng trễ hẹn vô cớ
Đừng lạnh lẽo vô tình
Đừng ghen tuông vô lý
Đừng giận hờn lung tung
Phải chung thủy cùng em
Đừng nhìn người xa lạ
Phải nhường nhịn cưng chiều
Đừng khinh em bé nhỏ
Nếu anh làm trái luật
Sẽ đưa anh ra toà
Phải phạt cái gì đây
Để anh sẽ biết
Quan toà rất dễ thương
pe_love_thanh
02-11-2008, 06:51 AM
cấm anh khen ai đẹp
cấm anh chọc ai cười
cấm anh bảo ai xinh
cấm anh nhìn người khác
người ta mặc áo vàng
cấm anh bảo là đẹp
người ta mặc áo tím
cấm anh bảo là buồn
người ta mặt tươi cười
cấm anh cười đáp lại
người ta buồn mặc kệ
cấm anh đến dỗ dành
những điều em dặn
phải ghi nhớ đó nha
perfectcowboy
03-11-2008, 01:23 AM
yêu là chi
hỏi đời tình ái là chi
tình đến buổi sáng tình đi buổi chiều
chỉ còn hình bóng người yêu
để giờ ngồi xổm đăm chiêu một mình
mấy ngày suy nghĩ linh tinh
để rồi còn đấy bóng hình người yêu
bực mình đập vỡ cái niêu
để mẹ mắng lại đăm chiêu thẫn thờ
con người nhiều lúc cũng khờ
không cần người mới chỉ chờ người xưa
chán đời bỏ cả bữa trưa
để rồi tối đến dầm mưa la cà
tình yêu làm khổ người ta
để rồi cả kiếp chẳng ra việc gì
lukhachmuathu
03-11-2008, 08:39 AM
Nếu luật chỉ có bấy nhiêu
Anh xin tình nguyện yêu em suốt đời
Còn điều gì nữa không em
Em cứ nói hết để anh tỏ tường ^^
pe_love_thanh
04-11-2008, 05:16 AM
dể em về nghĩ xem con trai còn gì nữa nha con trai có nhiều tật xấu lắm
kể ra thì cả núi cũng ko hết nữa
Hoanggiang_giangcodon
04-11-2008, 06:04 AM
Tôi yêu em với bao niềm tinh mạnh liệt
Để giờ đây sao tan vở giữa đường
Bao yêu thương giờ đây còn đâu nữa
Lời hẹn thề theo gió cưốn trôi đi
Thà em nói không còn yêu anh nữa
Sao ra đi lặng lẽ âm thầm
Bao tháng ngày là bao nỗi thuơng đau
Tôi sẽ mãi khắc tên em vào nỗi nhớ.
caycodai
04-11-2008, 06:41 AM
Để Cỏ Dại thử xem con gái chúng mình cần đề ra luật gì nữa:
Luật yêu em đâu có nhiều
Chỉ là vài ba đôi điều mà thôi:
Cấm anh mở miệng là cười
Tại vì duyên quá có người ngất ngây.
Cấm anh ăn nói trên mây
Nếu nghe mà hiểu em đây chết liền
Cấm anh lúc nào cũng hiền
Tuy rằng cũng tốt nhưng hiền ít thôi
Cấm anh cái tật mải chơi
Quên luôn cái chuyện hứa lời đón em
Cấm anh chúi mũi mà xem
Ti vi đá bóng bỏ em một mình
Cấm anh ngỏ lời tỏ tình
Khi em đang bận "làm xinh" nhé người
Cấm anh cái tật làm lười
Rủ đi mua sắm nói cười: "ko đi".
Anh ơi nhớ kĩ những gì
Em đây đã nói ko thì anh yêu
Quan toà dù có thương nhiều
Thì vẫn tuyên án tình yêu chia lìa!
hiepsivodanh
04-11-2008, 08:17 AM
Luật chi mà ra nhiều thế hỡ em
Anh là anh chứ đâu thần thánh chi
Luật nhiều quá anh biết theo điều chi
Thôi thì xin em một chút ĩ i
Để còn biết đường đi vào tim em
Nếu lỡ quan tòa có ra phán quyết
Thì anh đây còn biết đường ăn nói
Cho quan tòa không bắt mình chia tay.
pe_love_thanh
04-11-2008, 08:01 PM
thì anh thử thì biết thôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.