PDA

Xem đầy đủ chức năng : Leave out all the rest



khiconiumytam
02-11-2008, 04:19 AM
Anh mơ thấy mình mất tích
Em đã rất lo lắng
Nhưng ko ai nghe em nói
Bởi vì họ ko quan tâm

Sau giấc mơ
Anh tỉnh dậy với nỗi sợ
Anh đang sống vì cái gì
Khi nào anh sẽ chết
Nếu em hỏi anh
Anh muốn em nhớ rằng

Khi anh ra đi
Em hãy quên hết những lỗi lầm của anh
Hãy cho anh 1 lý do để anh có thể ra đi
Đừng giận anh nhé
Mỗi khi em cảm thấy trống trải, hãy nghĩ đến anh
Và quên hết những thứ khác em nhé

Em đừng lo, anh vẫn đang sống
Với những điều phiền toái của riêng anh

Hãy quên đi
Những vết thương anh gây ra cho em
Em hãy học cách trốn tránh

Đừng lừa dối
Sẽ có ai cứu rỗi anh khỏi tâm hồn
Anh không thể là cua em
Anh không thể là của em

Khi anh ra đi
Em hãy quên hết những lỗi lầm của anh
Hãy cho anh 1 lý do để anh có thể ra đi
Đừng giận anh nhé
Mỗi khi em cảm thấy trống trải, hãy nghĩ đến anh
Và quên hết những thứ khác em nhé

Em đừng lo, anh vẫn đang sống
Với những điều phiền toái của riêng anh

Hãy quên đi
Những vết thương anh gây ra cho em
Em hãy học cách trốn tránh

Đừng lừa dối
Sẽ có ai cứu rỗi anh khỏi tâm hồn
Anh không thể là cua em
Anh không thể là của em