PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gạch-ngang



Gạch-Ngang
28-02-2007, 11:44 AM
Ta vẫn là chiếc bóng, bên đời nhau lặng lẽ,ký ức màu hạt dẻ ,theo chiều úa qua vai
Sợi tóc tháng mười hai,rối vùng trời nhung nhớ,gần nhau trong hơi thở,đêm khắc khoải nhớ quên.
Thời gian rơi từng giọt,đắng môi cười ngu ngơ
Tách cà phê pha muộn,nhỏ giọt buồn vu vơ


Thứ năm chiều cuối tháng
trang sách nhạt nhòa mưa
dấu yêu nồng hương lửa
mùa đông nào qua chưa?!

Gạch-Ngang
23-06-2007, 05:09 AM
Lặng lẽ
ta thấy em đếm buồn trên những ngón tay
Những nỗi buồn rập khuôn
như cổ tích
Thấp thoáng những câu thơ nhuộm màu sáo rống
Ta biết không phải em !!!
Những tiếng hát
nhè nhẹ thoảng trong đêm
cũng không phải là em
Nhạt thếch !!
Chiều nay gió rong chơi
Người con gái rải nụ cười trong vắt
có phải em đi qua
Khi hoàng hôn buộc hồn tôi im bặt
..Chẳng là em
Những cọng cỏ khô gẫy đôi lời cầu nguyện
Ta về chạy trốn bóng yêu thương.
Đời quay đầu
nắng tắt vô duyên
Lặng lẽ
ngày nối cơn đau 4 mùa nhớ gió!
Em quên những lãng quên
Vui buồn đi nhé
hoa vẫn còn vàng dọc những bờ sông !!