socola_meo
02-11-2008, 12:40 AM
Tạo hóa đã cho con người giọt nước mắt và nụ cười nhưng ko quy định rõ khi nào thì khóc và khi nào thì cười. vì thế có bao lần con người hạnh phúc đến nỗi rơi nước mắt và bao lần đau bùn đến nỗi bật cười trong những giọt nước mắt.
Có những giọt nước mắt rơi nhưng ko hẳn người đó ko zui hay yếu đuối. Vì cũng có thể những giọt nước mắt ấy kết tinh từ những niềm zui, hạnh phúc to lớn của họ. Họ đã nghị lực vượt qua khó khăn, vất vả, vượt lên trên all mọi thứ để có được những niềm zui riêng của mình. Và khi đó họ khóc thật sự vì niềm zui chứ ko phải là nỗi bùn. Họ là người nghị lực, chứ không yếu đuối.
Cũng có những người họ luôn nở nụ cười nhưng trong lòng họ những khi một mình lại tràn ngập những nỗi đau. Wa' đau làm những giọt nước mắt biến thành nụ cười. Họ cười không hẳn vì họ ko thấy đau mà vì họ ko mún làm những người quanh họ đau như họ. Họ cười để tự cho mình thêm sức mạnh, tự cho bản thân đôi tay để nắm họ đứng lên khỏi những vũng bùn khó nhọc ấy.
Tôi cầu chúc all những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn !! Bất kể bạn đang cười hay đang khóc, tôi cũng rất mong bạn vẫn hãy tiếp tục cố gắng, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, hãy ko ngừng nổ lực cho ước mơ của mình bạn ạ!! Vì trong số các bạn có cả tôi và những người tôi yêu thương nhất./
Có những giọt nước mắt rơi nhưng ko hẳn người đó ko zui hay yếu đuối. Vì cũng có thể những giọt nước mắt ấy kết tinh từ những niềm zui, hạnh phúc to lớn của họ. Họ đã nghị lực vượt qua khó khăn, vất vả, vượt lên trên all mọi thứ để có được những niềm zui riêng của mình. Và khi đó họ khóc thật sự vì niềm zui chứ ko phải là nỗi bùn. Họ là người nghị lực, chứ không yếu đuối.
Cũng có những người họ luôn nở nụ cười nhưng trong lòng họ những khi một mình lại tràn ngập những nỗi đau. Wa' đau làm những giọt nước mắt biến thành nụ cười. Họ cười không hẳn vì họ ko thấy đau mà vì họ ko mún làm những người quanh họ đau như họ. Họ cười để tự cho mình thêm sức mạnh, tự cho bản thân đôi tay để nắm họ đứng lên khỏi những vũng bùn khó nhọc ấy.
Tôi cầu chúc all những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn !! Bất kể bạn đang cười hay đang khóc, tôi cũng rất mong bạn vẫn hãy tiếp tục cố gắng, nghị lực vươn lên trong cuộc sống, hãy ko ngừng nổ lực cho ước mơ của mình bạn ạ!! Vì trong số các bạn có cả tôi và những người tôi yêu thương nhất./