Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đêm



ngaymaixanh
01-11-2008, 10:16 PM
Khép cánh cữa nắng héo hon cuối ngày đã tắt
Làn gió đùa phe phẩy
Ngoài kia không lặng im
Khép cánh cữa
đêm chìm trong bóng tối
Những nét mặt nhìn nhau tắt lịm
Hơi thỡ gấp ,dồn nén
Xôn xao tiếng gió ngòai hiêng
Chiếc lá rơi bên thềm vội vã
Góc phố cô liu tìm kiếm đợi chờ nhau
và im lặng
Không nói năng
đêm chỉ là bóng tối , và gió, và chút âm vang những ngày xưa lộng lẫy
Mơ hồ ánh sáng
sợ hãi
đừng nói lời yêu em

Ngày Mai Xanh

lukhachmuathu
02-11-2008, 11:03 PM
Ngày bình yên qua
Đêm lại đến, như khúc trở mình của thời gian
Có lẽ anh yêu em
anh cũng không biết nữa
Nhưng đêm, trăn trở
Em nói gì...
Sao lại bảo không yêu???
Anh yêu em hơn cả bản thân anh
Yêu như chưa từng yêu ai hơn thế nữa
Và...
Anh sẽ vẫn yêu em
Anh sẽ cho em biết thế nào là hạnh phúc
Hạnh phúc của thời gian
không phải đêm...

heocon_kc
03-11-2008, 02:45 AM
Đêm xuống
Sao và trăng thổn thức
Nỗi niềm riêng chỉ ta hiểu mà thôi
Vũ trụ ấy xa xôi to lớn
Ta nhỏ bé bơ vơ lạc lõng
Một đời người
Trôi qua sao ngắn ngủi
Bồi hồi ta nhớ những ngày xưa
Kí ức ấy giờ đây xa xăm quá
Phai nhạt rồi
Ta lặng lẽ xót thương
Dòng lệ ấm lăn dài rơi rớt mãi
Biết tìm đâu...