PDA

Xem đầy đủ chức năng : tâm sư...cùng ai



[H]aZ_alone
01-11-2008, 08:41 PM
Hôm nay ta lại viết blog

Không biết dành cho ai...

Có lẽ là dành cho ta....

Hoặc có thễ là dành cho người mà ta êu quí...

Ta ko biết nữa...

Đêm qua...

Ta đã nhắn tin suốt đêm với anh ý...

Mặc dù ta biết ...

Ta không nên đy quá giới hạn...

Ta biết thế là ta đã nói ra cái bí mật mà ta đã giấu kín bấy lâu nay...

Ta làm sao thế này...

Cãm giác vừa vui vừa giận...

Đáng lẽ ngay từ ngày đầu ta không nên nói dối khi anh hõi ta đã có ng iêu chưa...THỳ có lẽ giây phút này ta không còn phãi sống trong cãm giác này nữa...

Hụt hẫng...

Hối hận...

Không biết vì sao mà ta đã thức trắng "đêm qua"

Anh ấy cũng không ngũ đc...

Anh ấy không ngũ đc vì Vợ anh ấy vào bệnh viện đễ sinh em bé...

Anh ấy kết hôn..

Nhưng mà sao ta vẫn còn tình cãm...

Chính vì anh ấy không ngũ ( cã ta nữa ) Nên đã nói chuyện với nhau.

" Anh àh, em có chuyện này đã thắc mắc bấy lâu nay"

" chuyện gì vậy, Nói đy. Anh không ngũ đc, Em chưa ngũ àh, Ngũ đy mai còn đy làm sớm.. Nếu không ngũ đc thì nt với anh cũng đc".

" Ừh, em không ngũ đc. đêm nào cũng thế anh àh, cứ 2h em mới ngũ đc, Chán vậy đó, chẵng hiễu nữa.. Ngày mai em đc nghĩ mà, anh quên rùi sao".

" Em bão có chuyện gì thắc mắc mà..Nói đy..Anh nghe đây..."

" ừh..Em cũng ko biết phãi bắt đầu từ đâu nữa, cũng không biết phãi nói thế nào cho anh hiễu..Khó nói quá ...Chuỵên này em chĩ có thễ nói như thế này..nếu gặp trực tiếp chắc em không có can đãm".

" Em cứ mạnh dạn nói đy..đừng sợ..annh biết là em đang sợ anh nên không giám nói..Nếu em sợ thì anh có thễ gọi điện rùi nghe em nói nha"

" Ko! Em không nói đâu. nt như này đc rồi...chuyện đó nãy sinh từ cái hôm đy chơi trên nhà anh Dũng về, không biết anh vô tình hay cố tình nói ra 1 câu khiến em bận tâm"

" Anh không nhớ là mình đã nói gì với em..Nhưng chuyện mà em nói liên quan đến anh nữa đúng ko..Vậy em này, anh cũng đoán ra đc chuyện mà em sắp nói..Em nói đy"

" Vậy à, Anh đoán đc chừng nào rùi. Nói ra coi em xem anh hiễu em đến mức nào. Em đã bão rùi mà, Ngay từ cái hôm Chị Trang văn phòng dẫn em về Outlet, người đầu tiên mà em gặp là anh, ấn tuợng 1 nét..Căp mắt đa tình"

" Hihi.anh bIẾt..Anh vẫn nhớ mà..Nếu nói hiễu em thì anh chưa hiễu hết, Nhưng lúc này anh biết em suy nghĩ gì..Chuyện đó anh cũng mún nói với em từ lâu rùi..Nhưng mà em ơi, Chuyện này em hứa là chĩ anh với em biết thôi đc không, Không có ng thứ 3"

" Anh yên tâm, Không chĩ riêng anh, Cã em nữa, Em cũng không muốn ai biết chuyện cũa tối nay"

" ừh , vậy thì em nói đy, Anh đoán đc, Nhưng anh muốn chính em nói ra cho anh nghe cơ"

" trời...Em..Em ko biết nói sao nữa..Ngày đó em nói " Uớc gì em đc đy chơi với ng iêu như với anh thì anh đã trã lời em thế nào anh còn nhớ ko"

" Anh nhớ rồi, Anh bão " Ai bão em, Ngày đó em bão em có ng iêu rồi, còn dẫn đy chơi giới thiệu nữa chứ, làm anh tuỡng thật nên..."

" Nên? nên sao hã anh..Có phãi vì vậy mà giờ em với anh phãi như thế này không..?"

" Ví dụ, nếu như lúc đó em nói là chưa có ng iêu thì tình thế bây giờ có khác gì không anh, nay mình chĩ là những đồng nghiệp. "

" Anh không biết nữa, Nhưng có điều này anh phãi nói kẽo không kịp..Ngày nào anh đy làm, không cùng ca với em là nguời anh như mất hồn, Nhưng ác thay là Mr Cuờng cứ phân lịch trái với em nên anh đành phãi chịu".

" Anh chĩ biết là bây giờ anh em mình làm việc rất là hợp nhau, Hiễu nhau nữa..ăn ý lắm, em có nghĩ như anh không"

" Em àh, em thì không tệ như anh đâu..Không làm cùng ca với anh , có buồn thật đó nhưng mà phãi thế thôi...Trong giờ làm việc thì anh em mình phãi nghe theo lời cũa Mr Cuờng, Nhưng ỡ ngoài đời..xin lỗi nhá... ĐỪng hòng..Em nói thật đó"

" Anh cũng có lần nói chuyện với mr Cuờng..Anh bão " Mọi nguời muốn nghĩ sao thì nghĩ...Chĩ mong mọi nguời đem 2 chúng tôi ra đễ bàn tán nhưng sự vịêc đó chĩ nên chấm dứt lúc ra ca..Chứ đừng đem chuyện đó về nhà bàn tán..Anh thì không sao chứ còn em..anh Lo cho em thôi"

"Ừh em cãm ơn..Em thỳ chĩ sợ Vợ anh nghe đc rùi lại hiễu nhầm.."

" Em ơi bây giờ đã là 12h...Anh mệt lắm..2 hôm nay anh thức trắng , Em bé khóc nhiều quá chẵng thễ nào ngũ đc.."

" Ừh..anh mệt thì ngũ đy..Em chưa ngũ giờ đâu..Em đang nghe nhạc..Hôm nay em rất vui khi nói ra chuyện đó..."

" ANh cũng thế..Chúc em ngũ ngon nha..My love"

" i have enjoy to talking with you. G9!"

" Em chịu rồi chị ơi..."

" Con gà..Thôi ngũ đy..Sì tóp ..không nt nữa nhá"

" àh em láo..Đc rồi..bữa nào anh về nhà. anh sẽ cho em biết thế nào là một con gà, hehe"

" haha..Càng nt càng bùn cuời..Không nhịn đc.."

" Này, Không hen gặp lại àh. vô tình thế"

" Hữ..vậy nữa àh..Song nhất cẫu Áo anh sy " ( tự dịch)

" Đc đc..Cái này anh nhận...Anh đồng ý"

" Ui chời..Ngũ đy..Không nt nữa ".

....

Anh ấy không thuộc về ta đc nữa..

Giờ anh ấy có một trọng trách rất nặg nề..

Chăm sóc vợ..Cã đứa con thơ mới ra đời..

Chà chà vất vã lắm đây..

Nhưng trong ta...Anh ấy vẫn là một con nguời hoàn hão...

Ta iêu anh ấy không phãi vì cái gì...Chĩ vì anh ấy...Con nguời...Có cặp mắt đa tình...