bến yêu thuyền
01-11-2008, 08:37 AM
cánh thuyền xa xưa có còn đó?
hay giờ này thuyền đã quên bờ
nơi hạnh phúc mới em yên bình chứ?
nghĩ lại ngày xưa thêm nhớ thương
Thuyền giờ vẫn phận nỗi trôi
Không biết bờ nào chịu dung chứa
Hạnh phúc với Thuyền sao khó giữ
Ngỡ như một giấc mộng xa vời
sao lại nổi trôi bồng bềnh trên biển?
không đáp vào bờ để bình yên?
biển là đời và đời là sống gió
sao không tìm một ai đó để đi chung?
Đời là sóng , Thuyền theo cơn gió
Đi tìm hạnh phúc cho riêng mình
Mà sao hạnh phúc ở xa quá
Nơi bến đỗ đã có bóng thuyền nào
Hỏi thế gian , tri kỷ sao khó tìm
Chẳng muốn đơn độc ,nhưng phận vẫn nỗi trôi
nơi bến đỗ lâu nay vẫn im đìm
từ ngày thuyền đi bến cũng lặng im
không thường lên hht nên yên ắng
giờ về lại gặp bóng giáng ai kìa
làm cho bến giờ đây gợn sóng
nhớ lại những dòng lưu bút xanh
Vẫn biết bến mãi đợi chờ
Hay chăng có biết bến đợi chờ ai?
Lòng bến đã mãi in người
Thuyền nào tham vọng lấp đầy khoảng không
Cóa chăng 1 kiếp phong trần
Mối tình thơ mộng ,bến nào có quên
Câu hỏi vọng tới ông trời
Đời thì rộng lớn, nơi nào chứa thân
bến lúc trước có thuyền là duy nhất
nhưng thuyền đi trôi dạt về phương trời
xa cách quá bến làm sao níu nổi
sóng gió đời lôi cuốn thuyền trôi xa
nay được biết hạnh phúc kia không còn
dẫu muộn màng nhưng bến không chấp nhứt
thuyền về lại chốn xưa bến vẫn chờ
Nỗi niềm vui khi có bến trông chờ
Chút nỗi bùn xen lẫn cùng sóng nước
Bến đợi chờ ,nhưng có là bến ão
Rồi một ngày lại đi mất hành tung
Nơi phương trời ,bến có ở quá xa?
Tỳnh xa cách , tỳnh há có vững bền?
bến ở xa, thuyền cũng kô gần
chắc chuyện tình của mình vẫn nổi trôi
vẫn sẽ mãi thường xuyên lận đận
mãi bồng bềnh lênh đênh trên mặt nước
bến biết trước tình sẽ kô vui
nhưng sao bến vẫn muốn chôn vùi
muốn tìm đến bên ai xây hạnh phúc
dù rằng 1 phút ảo ảnh mà thôi
nhưng cũng đủ làm cho bến vui rồi
nếu mai này thuyền kia có bến mới
thì bến này vẫn muốn ở đợi trông
đợi trông ngống giáng thuyền xưa trôi dạt
đứng bên bờ bến sẽ nhìn thuyền đi
và sẽ nguyện cầu chúc thuyền hạnh phúc
dù ảo ảnh nhưng bến thuyền thân nhau
Tỳnh nỗi trôi ,bao giờ tỳnh mới kết
Há yên tâm khi lòng cứ trông chờ
Nhìn dòng chữ đôi lời nhưng vẫn hiểu
Tỳnh này ão chẳng khi nào sự thật
Hạnh phúc đến rồi hạnh phúc sẽ đi
Thương hay không? Một bóng hình lạc lối
Để ngày mai trên đường đời tấp nập
Có khi nào ,vô tình lướt qua nhau
vô tình lướt qua nhau bất chợt
vô tình nhìn ngắm 1 người đi
khi nào thấy ra đi sẽ vui vẻ
thì tự nhiên, thuyền đừng bận lòng
bến ở đây đêm ngày mong đợi
dù ảo anh nhưng tình thật lòng
biết khó đến nhưng vẫn muốn níu
muốn bên thuyền dù cách nữa vòng xoay
vẫn những lời thơ đó, vẫn những lúc nhiệt tình. bến biết chuyện có thể kô đi đến đâu nhưng bến vẫn muốn 2 chúng mình có thể sống trong giới ảo này thật tình :timup:
hay giờ này thuyền đã quên bờ
nơi hạnh phúc mới em yên bình chứ?
nghĩ lại ngày xưa thêm nhớ thương
Thuyền giờ vẫn phận nỗi trôi
Không biết bờ nào chịu dung chứa
Hạnh phúc với Thuyền sao khó giữ
Ngỡ như một giấc mộng xa vời
sao lại nổi trôi bồng bềnh trên biển?
không đáp vào bờ để bình yên?
biển là đời và đời là sống gió
sao không tìm một ai đó để đi chung?
Đời là sóng , Thuyền theo cơn gió
Đi tìm hạnh phúc cho riêng mình
Mà sao hạnh phúc ở xa quá
Nơi bến đỗ đã có bóng thuyền nào
Hỏi thế gian , tri kỷ sao khó tìm
Chẳng muốn đơn độc ,nhưng phận vẫn nỗi trôi
nơi bến đỗ lâu nay vẫn im đìm
từ ngày thuyền đi bến cũng lặng im
không thường lên hht nên yên ắng
giờ về lại gặp bóng giáng ai kìa
làm cho bến giờ đây gợn sóng
nhớ lại những dòng lưu bút xanh
Vẫn biết bến mãi đợi chờ
Hay chăng có biết bến đợi chờ ai?
Lòng bến đã mãi in người
Thuyền nào tham vọng lấp đầy khoảng không
Cóa chăng 1 kiếp phong trần
Mối tình thơ mộng ,bến nào có quên
Câu hỏi vọng tới ông trời
Đời thì rộng lớn, nơi nào chứa thân
bến lúc trước có thuyền là duy nhất
nhưng thuyền đi trôi dạt về phương trời
xa cách quá bến làm sao níu nổi
sóng gió đời lôi cuốn thuyền trôi xa
nay được biết hạnh phúc kia không còn
dẫu muộn màng nhưng bến không chấp nhứt
thuyền về lại chốn xưa bến vẫn chờ
Nỗi niềm vui khi có bến trông chờ
Chút nỗi bùn xen lẫn cùng sóng nước
Bến đợi chờ ,nhưng có là bến ão
Rồi một ngày lại đi mất hành tung
Nơi phương trời ,bến có ở quá xa?
Tỳnh xa cách , tỳnh há có vững bền?
bến ở xa, thuyền cũng kô gần
chắc chuyện tình của mình vẫn nổi trôi
vẫn sẽ mãi thường xuyên lận đận
mãi bồng bềnh lênh đênh trên mặt nước
bến biết trước tình sẽ kô vui
nhưng sao bến vẫn muốn chôn vùi
muốn tìm đến bên ai xây hạnh phúc
dù rằng 1 phút ảo ảnh mà thôi
nhưng cũng đủ làm cho bến vui rồi
nếu mai này thuyền kia có bến mới
thì bến này vẫn muốn ở đợi trông
đợi trông ngống giáng thuyền xưa trôi dạt
đứng bên bờ bến sẽ nhìn thuyền đi
và sẽ nguyện cầu chúc thuyền hạnh phúc
dù ảo ảnh nhưng bến thuyền thân nhau
Tỳnh nỗi trôi ,bao giờ tỳnh mới kết
Há yên tâm khi lòng cứ trông chờ
Nhìn dòng chữ đôi lời nhưng vẫn hiểu
Tỳnh này ão chẳng khi nào sự thật
Hạnh phúc đến rồi hạnh phúc sẽ đi
Thương hay không? Một bóng hình lạc lối
Để ngày mai trên đường đời tấp nập
Có khi nào ,vô tình lướt qua nhau
vô tình lướt qua nhau bất chợt
vô tình nhìn ngắm 1 người đi
khi nào thấy ra đi sẽ vui vẻ
thì tự nhiên, thuyền đừng bận lòng
bến ở đây đêm ngày mong đợi
dù ảo anh nhưng tình thật lòng
biết khó đến nhưng vẫn muốn níu
muốn bên thuyền dù cách nữa vòng xoay
vẫn những lời thơ đó, vẫn những lúc nhiệt tình. bến biết chuyện có thể kô đi đến đâu nhưng bến vẫn muốn 2 chúng mình có thể sống trong giới ảo này thật tình :timup: