Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nếu như mất tất cả ..?



pretty_yoyo
01-11-2008, 06:28 AM
............Rồi caí ngày định mệnh ấy cũng đến,tim mình như muốn ngưng từng nhịp đập khi mất tất cả: gia taì , cuả cải , bạn bè và ngôi nhà xinh xắn có hàng rào bằng gỗ thông bao wanh,có dàn hoa bách hợp với những chùm hoa đung đưa mỗi khi gió ghé wa và lấp lánh dưới ánh nắng mỗi sớm........mỗi chiều!!!!!!!!!!! Nỗi lo ấy cuối cùng cũng mang mình đi xa, từ nàng công chuá không biết làm gì, không biết thế nào là "cực nhọc" , không biết thế nào là "lo âu" thì giờ đây đã biết, mình sợ khi phải đối đầu với cuộc sống gian khổ phía trước, nhưng sợ cũng chỉ là sợ,cũng vẫn vậy.........mình bất lực wa' rồi, mình đã khóc: nước mắt cuả một kẻ vô dụng , và mọi người chê bai mình...... mình đã tuyệt vọng rồi!!!!!!!!!!!!!! không không và không, mình không phải chỉ biết hưởng thụ mà kòn phải biết làm,minh sẽ cố gắng........ mình tin mình làm được. mình biết cuộc sống không hề đơn giản, chỉ cần mình nỗ lực hết mình thì mọi thứ sẽ trở về vị trí cũ........! nhịp sống cuả những tháng ngày bình yên,hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!!

Mình choàng tỉnh giấc sau một cơn "ác mộng", mẹ noí đúng :" Tuy bây giờ con sống hạnh phúc,no đủ, không phải lao động cực khổ,nhà cửa cao sang, quyền quý như một nàng công chuá, nhưng phải biết học cách lao động,đối mặt với khó khăn,mới biết được nỗi khổ cuả những người kém may mắn , biết đâu sau này con không khác họ[mẹ chỉ vd thôi mà]thì con còn có được một công việc để làm ,để sống, nhớ nha công chuá cuả mẹ!!!!!!!", mình hối hận wa', vì mình đã wa' lãng phí , mình hiểu rồi ,mình sẽ hok để mất tất cả:gia taì, ngôi nhà xinh xắn, những người bạn và tình iu,niềm tin cuả mọi người, đặt biệt là cuả ba & mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!

for_you
01-11-2008, 06:34 AM
Gia đình là mái ấm hạnh phúc, tình yêu là con đường hạnh phúc, lao động là vượt qua bản thân, hoàn cảnh, đối mặt với hoàn cảnh khó khăn là đối mặt với cuộc sống, đối mặt với chính mình và trưởng thành.
Không gì là không thể, cố gắng hết sức mình thì mình sẽ hạnh phúc.

*Gemini
01-11-2008, 12:26 PM
What will be will be mờ! Pretty thấy đc thế là okie roài, có nhìu người ko có đc 1 fần như Pret cũng vẫn hạnh fúc đó thôi, chấp nhận & thik nghi với hoàn cảnh là tốt nhứt đóa! :covu:

pretty_yoyo
02-11-2008, 05:31 AM
yoyo thanks moi ngươi nhieu nha!!!!!!!!!!!!!!!
yoyo se song that het mình!!!!!!!!!!!! iu moi người nhìu luôn!