hoasu
01-11-2008, 05:13 AM
ko biết có ai như tôi ko? từ nhỏ đếm giờ tôi cứ nghĩ việc học chỉ là tiếp thu những kiến thức để từ đó tạo dc một tương lai tươi sáng ,ko ngờ hôm qua đay thôi tôi mới cảm nhận dc niềm vui của tuổi học trò.Các bạn biết ko ,lần đầu tiên khi lên cấp 3 trong giờ ra chơi tôi bước chân ra khoả phòng học.Ôi ! sao vui thế ! tôi nhìn mọi thứ điều mang một vẻ nào đó ,hình như mọi thứ điều có linh hồn và có tiếng nói thầm kín riêng.Tôi quay vào lớp một cảm giác sao khó tả quá! tất bận ,ồn ào ,tiếng xôn xao học bài của các ban.Đó có phải là tâm hồn học trò ko nhi? tự dưng toi cảm thấy yêu tất cả mọi thứ ,yêu những đứa bạn mà tôi rất ghét ,yêu cả thầy cô khó tính ,yêu những buổi trời mưa đến trường ,và yêu những buổi thứ hai mặc áo dài nữa ! tôi thèm dc đến trường qua ,mỗi đêm ngủ tôi chỉ mong sao cho màng đêm trôi qua thật nhanh để sáng đến tôi dc đi học thôi ! ko biết bạn nào giống tôi ko??//???????????????