Xem đầy đủ chức năng : Nối tiếp nha
Mr.Ngọc
31-10-2008, 08:31 PM
Ai đang khóc
Mà nghe buồn mang mác
Cõi hư không
Ai lạc bước trở về
Cho một chiều buồn không nắng
Lạc cõi mê
*Gemini
31-10-2008, 09:45 PM
Ai đang nhớ
Mà ngồi buồn hờ hững...
Có hay không... chẳng cất bước quay về...
Dù ta biết... chỉ là trong mộng nắng...
Mà thấy sao.. sao đó chẳng bít lun...=))
heocon_kc
31-10-2008, 11:15 PM
Ai đang cười
Mà sao nghe chua chát
Cõi hư vô
Ai đó mãi kiếm tìm
Cho mây trắng
Lững lờ trôi trôi mãi
Nỗi niềm riêng...
Ai đang hát
Nghe chừng da diết quá
Trong thinh không
Kẽo kẹt tiếng võng đưa
Đôi hàng lệ
Rớt rơi vào đêm vắng
Sầu thêm sầu
KASURA_HIP
31-10-2008, 11:46 PM
Ai đang mê
Trong cơn mê tình ái
Lạc đi đâu
Một nỗi nhớ vô hồn
Có nhớ chăng mỗi lần lạc bước
Là trở về thực tại với......hư không !!!
angel_x
01-11-2008, 12:25 AM
ai Đã Làm TRái Tim Tôi Tan Nát
Để Mình Tôi Lang Thang một Cõi Đi Về
Người Ra Đi Có Nhớ Một Người
Vẫn Chờ Vẫn Đợi Người Quay Về
heocon_kc
01-11-2008, 12:40 AM
Ai đã đến
Lại ra đi vội vả
Ai chờ ai
Buồn bã cả vầng trăng
Ai đã quên
Riêng còn ta vẫn nhớ
Mãi âm thầm....
angel_x
01-11-2008, 08:50 AM
Ai Đã Làm Tôi Bật Khóc Mỗi Đêm
Ai Đã Làm Trái Tim Tôi Khô Héo Từng Ngày
Ai Đã Làm Cõi Lòng Tôi Trống Vắng
Ai Đã Làm Linh Hồn Tôi Tù Đầy
Ai...Ai...Ai Đã Mang Linh Hồn Tôi Ra Đi kO Trở Lai.. ai
*Gemini
01-11-2008, 09:53 AM
Ai đêm đến mà ngồi mơ mộng mãi...
Dẫu biết rằng chỉ là giấc mộng phai...
Phai dấu, phai tâm, phai người tri kỷ...
Phai cả cõi lòng đã chót hướng về ai...
P/S: thực sự khi làm thơ "ngố" thế ni tớ cũng chẳng biết mình viết j nữa! Ko bị mods del bài là may roài! :hihi:
heocon_kc
03-11-2008, 02:26 AM
Ai chờ ai
Ôi ngõ vắng thênh thang
Căn phòng trống
Lòng ai càng quạnh quẻ
Dấu yêu xưa
Ai nào đâu có nhớ
Vẫn âm thầm
Tôi lại đếm mưa rơi
Rơi thật buồn
giang đa đa
06-11-2008, 02:27 AM
Tí tích
mưa về trên phố nhỏ
Nón lá nghiêng nghiêng chiền gió đong đầy
Cô bé thẫn thờ
vớt những giọt mưa xa
Tròn xoe mắt đếm mưa buồn... từng hạt
Chợt bắt gặp...
giọt lệ buồn lã chã
Cứ thấm vào , xuyên thủng trái tim ai...
Bất chọt thấy
lòng mình gai lạnh...
Ừ con trai chỉ là...mộng hão mà thôi !
chip_love
07-11-2008, 04:09 AM
ai nói cho ai cả tấm lòng
mà không che giấu ở bên trong
ai nói cho ai toàn sự thật
mà không bớt xén một đôi dòng
Cậu Bé Dragonfly
08-11-2008, 12:38 PM
Ai mang những nỗi nhớ mong
Để khi đêm đến mang trong mộng vàng
Ai hát những câu nhớ nàng
Để khi tình đến phũ phàng trở tay
Ai ơi nào biết nào hay
Lòng người ai đoán được ngay lần đầu . :D:D:D
LIBRA*
09-11-2008, 08:06 PM
Ai đang say
Trong cơn say mộng mị
Chờ đợi ai
Mà mãi chẳng quay về
Cất bước đi để sau lưng khoảng trống
Lá thu vàng với bụi đá rêu phong...
lolemtheky21
11-11-2008, 03:23 AM
ai đang nhớ
trong nỗi buồn vô hạn
nhớ làm chi
khi ng` đã ra đi
vướng vân j`
khj tình đã tan vỡ
_Vỡ Tan_
11-11-2008, 06:36 AM
Ai đang khóc
Âm thầm mà lặng lẽ
Tự trấn an
Là bụi lỡ rơi vào
Có trách chăng cớ sao mình yếu đuối
Lệ tuôn rơi - nơi khóe mắt nhạt nhòa
cucthuvang
15-11-2008, 08:03 AM
Ai đang gọi hồn ta vế bến cũ
Ai đang tìm bóng cũ cõi lòng xưa
Ai đang mơ ngày về còn xa mãi
Ta đang chờ trống vắng của lòng ta...
pe_love_thanh
19-11-2008, 08:02 PM
ai đã làm lòng tôi tan nát
ai đạ cho tôi hạnh phúc
ai đã cho tôi niềm tin
ai đã dạy dỗ tôi nên người
người đó vẫn luôn nằm trong tim tôi
người mà tôi hko6ng thễ quên được
heocon_kc
19-11-2008, 08:28 PM
Ai gieo chi
Bao nốt nhạc thăng trầm
Cho lòng ta
Bỗng bồi hồi kí ức
Ai cùng ai
Dạo bước phố đông người
Giờ lặng lẽ
Đếm bước ... phố mình tôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.