Xem đầy đủ chức năng : Hạnh phúc ảo..........!!!!!!
Anh !
Trời dạo này ngày nào cũng mưa cả...................
Nhưng bây giờ , thì không còn ai ngăn cấm em tắm mưa nữa. Vì anh ra đi rùi , ngày ấy trời mưa em ngồi chat với anh , và đòi về anh đã la mắng cấm em. Không cho em về vì nếu mưa rớt lên đầu em thì sẽ bệnh. Đã chửi um sùm , em tắt nick ảnh cứ tưởng em về dưới mưa. Qua hôm sau , anh đã giận em. Em đã năn nỉ biết bao lời em không phải đi về và xin anh cho em 1 cơ hội , em đã hứa không thế nữa. Kỉ niệm , thật đẹp anh nhỉ. Giờ trời cũng đang mưa , nhưng không ai lo lắng khi trời mưa cho em nữa. Giờ không còn anh , lạnh quá , giờ ngồi chat thật vô vị. Ngồi chờ 1 cái nick sáng mà giờ đây thì...........
Ta quen nhau được 7 tháng , cái ngày đúng 7 tháng em đã thật vui. Em đã mong nhiều đến tháng thứ 8 và nhìu tháng nữa , thế nhưng 7 tháng thêm chỉ 10 ngày , em đã nhận được câu chia tay của anh. Thật em ko dám tin có phải đó là sự thật anh à. Em đã khóc ngay tại tiệm net , khóc 1 cách em cho rằng là quá xấu hổ..........nhưng lúc đó em chẳng biết làm sao nữa , trong khi nước mắt của em cứ tuôn trào.
Anh giờ thì sống thế nào hả anh........em thì có lẽ đang cố quên anh đây. Đã mấy tháng nay rùi đôi lúc anh hiện hữu rất rõ đôi khi lại mờ ảo dần. Lỗi lầm chắc có lẽ do em , ko trách anh đâu. Vì em ,chỉ vì hiếu kì game thiên long bát bộ , em đã tạo tài khoản game tlbb để chơi , thế rùi gặp anh , rùi ta lấy nhau trong game. Và chúng ta làm bx và ox của nhau , cũng là lùc em biết em bắt đầu có tình cảm với anh.............rùi chính em đã thổ lộ với anh...........rùi ta yêu nhau. Nhưng em xin lỗi anh , vì em ko biết là anh hình như ko có tình cảm với em. Em ích kỉ lắm phải hok anh , giờ đây mất anh cũng đã lâu , nhưng anh như gió thoảng vậy thổi qua em rùi thổi đi đâu , dù em biết anh vẫn con vương vấn nhưng anh ko còn thổi qua em nữa..................
Mưa kìa , em sẽ tắm mưa , đứng dưới mưa khóc , 1 mình em thui , ko cần biết em đang làm gì , em chỉ biết mình khóc , đứng đó khóc , ko biết xung quanh ra sao , ko cần biết xấu hổ thế nào , em sẽ đứng đó , 1 mình em thui , em sẽ quên anh quên tất cả.......................
Chào anh. PeNy gửi henry trong tlbb
Ảo.......ư..........đúng em và anh chỉ là ảo.............tại sao lại trớ trêu.........có phải.........tình yêu ko có lỗi em và anh cũng ko có lỗi..........vì khi yêu anh........em chấp nhận dù đau đến đâu..........nợ ai đó cả thế giới.......người đó là anh.........quên anh......kí ức về anh trắng.......xóa.........
_ Girl Buồn _
31-10-2008, 07:45 PM
TÌnh ảo...........Bùn.........bây giờ vẫn còn nhìu cuộc tính thế này.
Bùn...Nhưng vui....và hạnh phúc..
Đừng để nó đau quá nha
lukhachmuathu
31-10-2008, 10:08 PM
Ảo? Bạn cho rằng tình yêu và hạnh phúc là ảo? Chẳng có tình yêu và hạnh phúc nào là ảo cả, chỉ có bạn nghĩ rằng nó là ảo thôi.
Đôi lúc, con người cần một chỗ để dựa vào, và nếu có chỗ để dựa vào thì chẳng có tình yêu và hạnh phúc nào là ảo cả.
caocaolatre_tl
31-10-2008, 10:22 PM
bạn ơi mình cũng có một cuộc tình ảo như bạn đó nhưng chúng mình lại gặp nhau thật ở ngoài đơi.......
nhưng cũng những cái gì mà có dc trong ảo thì lại khác ở ngoài đời bạn ạ ! trong nik sao mà ngọt ngào đằm thắm thế nhưng ở ngoài đời thì sao chứ? vo vị lắm bạn ạ! đúng là trời mưa thì chỉ làm cho ta thêm nhớ người mình ui mà thôi, nhất là khi mình chia tay một người mà còn tình cảm với người đó, khó chịu lắm phải không ban????
lukhachmuathu
31-10-2008, 10:36 PM
bạn ơi mình cũng có một cuộc tình ảo như bạn đó nhưng chúng mình lại gặp nhau thật ở ngoài đơi.......
nhưng cũng những cái gì mà có dc trong ảo thì lại khác ở ngoài đời bạn ạ ! trong nik sao mà ngọt ngào đằm thắm thế nhưng ở ngoài đời thì sao chứ? vo vị lắm bạn ạ! đúng là trời mưa thì chỉ làm cho ta thêm nhớ người mình ui mà thôi, nhất là khi mình chia tay một người mà còn tình cảm với người đó, khó chịu lắm phải không ban????
Đôi khi bạn tự huyễn hoặc mình về người đó thôi bạn à, các bạn tự xây dựng cho người khác một khuôn mẫu rồi.
Một lời khuyên nhỏ với bạn nhé, đừng bao giờ nói tiếng yêu với người bạn chưa bao giờ gặp mặt, gặp nhau rồi hãy nói tiếng yêu, nếu có thể chờ đợi nhau, nói chuyện với nhau bao nhiêu comment thì chẳng lẽ không thể đợi đến khi gặp nhau mới nói tiếng yêu sao?
Chúc bạn vui nhé
>---Trang--->
31-10-2008, 10:57 PM
t/y đâu thể có khi trên mạng? mình không biết mọi thứ sẽ đi về đâu nhưng chỉ cần biết bây h mình muốn gì là đc rồi mà.....nghĩ nhiều mệt lắm :(
Vui khi nc mí ox thế là đc rồi ^^
Tc nào mà chả có những giới hạn nhưng đừng để nó quá ảo ^^ và cũng đừng quá thật.quá tin vào nó
coiconuongcutenhiuny^^
01-11-2008, 07:28 AM
minh ko hiểu luôn po tay có lẽ mình chưa có nên ko biết các ban ạ =.= các bạn ơi quen trên online công nhận ai ai cũng ngọt ngào bạn ạ, nên mình khuyên các bạn ko nên quen bạn khác giới mà mình chưa quen biết trên game online hay qua yahoo gì đó...............................!!!^^
Ảo? Bạn cho rằng tình yêu và hạnh phúc là ảo? Chẳng có tình yêu và hạnh phúc nào là ảo cả, chỉ có bạn nghĩ rằng nó là ảo thôi.
Đôi lúc, con người cần một chỗ để dựa vào, và nếu có chỗ để dựa vào thì chẳng có tình yêu và hạnh phúc nào là ảo cả.
Nhưng mà đôi lúc sự thật là như thế , ty của mình thì thật nhưng anh ấy chỉ nghĩ nó là ảo mà thui.
nhất là khi mình chia tay một người mà còn tình cảm với người đó, khó chịu lắm phải không ban????đau lắm bạn à quên ko được mà khi nhớ lại khóc rất nhìu có phải ty trong thế giới ảo là sai....
Nhưng tình cảm là thứ mà con người ko thể kiếm chế được..........rất khó........đau khổ...
Biết bao giờ...và đến bao giờ.....em có thể quên anh mãi mãi.......
NhoxTy
01-11-2008, 08:38 PM
Tình yêu ảo chứ hạnh phúc có ảo ko ,ta đả cảm nhận được nó mà...
caogia_gianac
01-11-2008, 08:40 PM
Cuộc tình nà tuy ảo mà như thật đấy thú vị thật, dù sao tôi cũng mong người klia sẽ quay về bên bạn
Tình yêu ảo chứ hạnh phúc có ảo ko ,ta đả cảm nhận được nó mà...
Đúng..........
Em cảm nhận được........
Còn anh thì sao..........
Hình như là ko..............
Anh...........
Sẽ chẳng quay về.......
Vì từ lúc.......ta bắt đầu......
Thì mọi thứ đã là ảo....rùi........
luthuong
02-11-2008, 08:29 AM
Mình Cũng Đã Và Đang Rất Nhớ Rất Thương Một Người Trên Mạng...Nhưng Đau Khổ Lắm...Ngươi Ta Cho Rằng Tình Yêu Trên Mạng Là Ảo Nhưng Với Mình , Mình Đã Sống Thật Là Mình Trên Thế Giới Ảo Đó...Mình Luôn Hy Vọng Người Ta Sẽ Thật Lòng Với Mình Để Rồi Bây Giờ Mình Ôm Nỗi Đau.!...
Thời Gian Sẽ Giúp Chúng Ta Vượt Qua Tất Cả...Bạn Cố Gắng Lên Nà,Bên Cạnh Bạn Còn Có Nhiều Và Thật Nhiều Người Củng Đang Gánh Chịu Những NỔi Đau Như Vậy Đó!!!Tôi Là MỘt Trường Hợp Đây...Hãy Chia Sẽ Với MỌi Người Để Được Vơi Đi Nỗi Buồn Nhé !
bc_ht
02-11-2008, 05:39 PM
Tình bạn trên net vỗn dĩ đã mang nhiều tính may rủi , đã thế đây lại là tình yêu nữa...
Đúng là cũng có nhìu người giống mình lém......Nhưng mà nỗi đau trong t/y trên mạng ảo là thật sự rất đau....chỉ vì mình ko mún wen người ở ngoài mún tìm trên mạng ảo 1 t/y ai ngờ.......
Nếu không thể quên thì đừng bao giờ nhớ, khi càng cố quên, ta lại càng nhớ.
Bạn à, không có gì là mãi mãi, không có ký ức nào là không thể quên được, chỉ là ta không muốn quên thôi, và nếu bạn muốn quên thì có cả ngàn cách, bạn thử xem...
Nhìu cách ư.......
Chắc có thể........
Em sẽ dặn lòng cố nhớ để mà quên anh......
Có lẽ sẽ có thề...........
Sao.......
Kí ức trong em cứ trồi về....
Trắng xóa mọi thứ.......
Sao ko có thể chứ.........
Không gian xung quanh.....
Sao ko làm cho em vơi nỗi bùn....
Những câu nói của anh.....
Còn vương vấn đâu đây........
Em....
Và anh.......
Là hai người.......
Khong quen nhau ở ngoài.....
Chỉ biết nhau wa 1 cái nick........
Em biết........
Sẽ ko có tương lai.......
Và em biết ta không phải là....của nhau......
lukhachmuathu
03-11-2008, 08:22 AM
Biết bao giờ...và đến bao giờ.....em có thể quên anh mãi mãi.......
Nếu không thể quên thì đừng bao giờ nhớ, khi càng cố quên, ta lại càng nhớ.
Bạn à, không có gì là mãi mãi, không có ký ức nào là không thể quên được, chỉ là ta không muốn quên thôi, và nếu bạn muốn quên thì có cả ngàn cách, bạn thử xem...
quynhtrang08
03-11-2008, 09:57 PM
Bạn đã để mình sống trong thế giới ảo quá lâu rồi đó. Tình yêu ảo nhưng hạnh phúc không ảo ư? Có thể như vậy thật nhưng trên mạng ai cũng nói những điều tốt đẹp cả thôi. Bạn đã quá vội vã khi yêu mà không hề biết mặt, không hề gặp gỡ người đó ngoài đời. Có thể bạn nói tình yêu là sự rung động giữa hai con tim đâu cần để ý nhiều nhưng tôi nghĩ tình yêu cũng cần có bảo hiểm, hãy yêu thương những gì mà bạn chắc chắn hiểu bạn nhé !
Hy vọng lần sau bạn sẽ tỉnh táo hơn trong tình yêu. Không phải trách móc gì đâu, đọc xong nếu thấy không vui cũng đừng giận nhé, tôi chỉ mong bạn được hạnh phúc thôi mà. Quên đi, đừng nghĩ ngợi nhiều, bạn đang tự làm khổ mình với những dằn vặt, đau đớn đó !
Bạn đã để mình sống trong thế giới ảo quá lâu rồi đó. Tình yêu ảo nhưng hạnh phúc không ảo ư? Có thể như vậy thật nhưng trên mạng ai cũng nói những điều tốt đẹp cả thôi. Bạn đã quá vội vã khi yêu mà không hề biết mặt, không hề gặp gỡ người đó ngoài đời. Có thể bạn nói tình yêu là sự rung động giữa hai con tim đâu cần để ý nhiều nhưng tôi nghĩ tình yêu cũng cần có bảo hiểm, hãy yêu thương những gì mà bạn chắc chắn hiểu bạn nhé !
Hy vọng lần sau bạn sẽ tỉnh táo hơn trong tình yêu. Không phải trách móc gì đâu, đọc xong nếu thấy không vui cũng đừng giận nhé, tôi chỉ mong bạn được hạnh phúc thôi mà. Quên đi, đừng nghĩ ngợi nhiều, bạn đang tự làm khổ mình với những dằn vặt, đau đớn đó !
Thank nhe đây là 1 ý kiến rất tốt cho mình ấy chứ , tình yêu thì nó cũng cần có lí trí nữa. Có lẽ khi yêu mình quá đặt nhìu hy vọng vào , mình nghĩ lại ban nói đúng. 1 người ko biết nhau cũng ko biết mặt thì mình yêu thế nào được nhỉ , nhưng đó cũng là 1 kỉ niệm cho mình , và có lẽ cũng lả 1 kinh nghiệm cho mình thank bạn nhìu.
Ljnhnghy_It's me
04-11-2008, 11:16 PM
tình ảo??? ảo tình?? lẫn lộn khó phân biệt thật nhưng đừng để nó cho hạnh phúc ảo còn đau khổ thật ná bạn !!
Hạnh phúc ảo , đúng là bùn thật , nhưng khi yêu con người ta chấp nhận mọi thứ dù cho nó chỉ là ào.......
Là em, tình yêu của anh
Không phải thế đâu.....anh ấy ko yêu em nên mới thế nếu có yêu thì chúng em ko phải là ảo rùi.
Từ khi em biết.......
Yêu anh và mến anh.....
Và biết em sẽ mãi có mình anh....
Rùi lại biết anh chia tay vì những lý do......
Thì em biết anh ko yêu em.....
Và em ko thuộc về anh.......
Vì 1 trong 2 đã ko yêu người kia......
Thì mối tình ta chỉ còn là nước mắt......
Em khóc vì những nối đau mà em ko mún biết......
Em bùn vì em không là người anh yêu........
Biết bao giờ.......
Và có bao giờ.......
Anh sẽ yêu em bằng cả con tim.......
Hy vọng và sẽ là thất vọng......
Vì hy vọng làm em thêm 1 ước mơ....
Và cũng sẽ làm cho em thêm nhìu nỗi đau khác......
Nước mắt........giúp mắt em trong hơn.....Nỗi bùn.....giúp em lớn hơn.......tất cả đều giúp em....nhưng em ko thích nó ko thích tí nào cả......vì nó trái ngược với những gì mà em mơ ước..................
Thank mày nhe ty
for_you
05-11-2008, 09:21 PM
Hạnh phúc ảo ....
Là giấc mơ trong những giấc ngủ
Là hạnh phúc khi kỷ niệm ùa về
Là lời thì thầm bên tai theo gió xào xạc trên lá
Là đợi chờ trong tình yêu
Là nỗi nhớ niềm mong
Là tình yêu anh và em
Là hoàn cảnh, cuộc sống ....mỗi người một cảnh
Là tấm chân tình anh dành cho em
Là anh chấp nhận em trong cuộc sống anh
Là em đã ra đi
Là anh mãi chờ mong cùng tháng ngày
Là anh là chính anh
Là em là chính em
Là hạnh phúc em dành cho em
Là hạnh phúc anh dành cho em
Là em, em có biết ...
Là anh, anh vẫn đợi chờ cùng biển lời nguyện yêu em như xưa ....
Là em, tình yêu của anh
Là anh, mong em về bên anh .......tình yêu !:say:
NhoxTy
06-11-2008, 06:35 PM
Dù sao đi nữa thì thời gian là liều thuôc' tốt nhất để quên 1 người mà.Không có nổi đau nào ko làm cho người ta phải đau........ nhưng hãy khóc ra hết....Nước mắt đôi khi làm mắt ta trong hơn và cũng làm lòng ta thanh thản hơn.
:rain:Đôi khi bật khóc...
Dù chỉ là những giọt nước mắt mằn mặn thui....
Nhưng làm con người ta quên nhìu thứ.....
Em....
Chỉ cần khóc...
Không biết xung wanh có ai....
Cũng ko cần biết em đã và đang làm gì........
Pha Lê Tím
06-11-2008, 09:50 PM
Rất vui vì mọi người vào nhận xét và đưa ra ý kiến giúp mình phải ko em
Nhưng ko phải sau mỗi ý kiến là em vào "đúng rùi" đâu nha! Chị ko mún cứ phải nhập bài viết của em vào. Hãy để ý kiến nhìu nhìu chút đã nhé.
p.s : Tình yêu ảo nhưng hạnh phúc và nỗi đau là thật. Cái chính là do mình cảm nhận thôi. Sống thực tế yêu cũng thực tế thì sẽ ko có hạnh phúc ảo đâu em.
Sống thực tế yêu cũng thực tế thì sẽ ko có hạnh phúc ảo đâu em
Đôi khi con người họ sống trong thực tế quá nhìu , họ lại mún đi tìm cái ảo chị à....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.