vịt_con_xấu_xí
30-10-2008, 08:28 AM
Lâu rồi nhỉ, Ngân ơi ^^ , Trang à
Bây giờ chắc các bạn không còn vào đây viết truyện nữa đâu.
Nhưng mà nhờ các bạn mà Phương biết được forum này đấy.
Phải nói bắt đầu từ Ngân (lilazngrl17 (http://www.matnauhoctro.com/4rum/member.php?u=33673)) nè ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu tiên tới Mỹ, dường như mọi vật chung quanh đều lạ lẫm lắm và không khí thì lại lạnh buốt, lạnh thấu xương luôn. Phương buồn lắm vì đất lạ và xa quê hương nên chẳng buồn đi đâu cả. Nhớ nhất là Bố của mình vẫn còn ở VN. Khi ấy là tháng 4, lá vàng cả cây, nhìn sao sơ xác thế. Chẳng bù với VN, cây lá xanh mãi, ít vàng. Nhất là nhà của bác lại ở kế cánh rừng nên nhìn thấy rõ những sắc màu mùa thu.
Rồi thì anh Tuấn, anh họ của mình rủ mình, em gái và ba anh chị họ đi chơi cắm trại. Kì cắm trại thứ 1, mình chưa làm quen được ai cả. Nhưng cũng là lần làm cho anh họ bị 1 phen hú hồn nhất :D . Đó là lần đầu tiên mình và em gái biết chèo thuyền mà :cr: . Anh họ giành trách nhiệm chèo thuyền chung với tụi mình. Ban đầu cũng vui lắm nhưng đến khi đua thuyền với nhau thì... thuyền lật :D . Mình và em gái biết bơi nên chẳng lo gì ^^ nhưng mà nước hồ lạnh quá nên em gái bị sốt tối hôm đó >.<
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kì cắm trại thứ 2 cũng là kì trại cuối cùng đi chung với anh họ. Lý do: anh sợ tụi mình bị chuyện gì thì anh không đảm nhận nổi :D . Đây là kì trại mà mình đã gặp Ngân. Tụi mình nói chuyện với nhau rồi Ngân mời mình đọc truyện Ngân sáng tác.
Với mình thì chưa bao giờ mình biết web là gì cả. Computer thì mình biết vì Bố mua nó về để làm việc nên mình thường táy máy. Dòng link mà ngày ấy mình vào là http://hoahoctro.com . Nhìn forum 1 lượt, đối với mình nó lạ lẫm biết dường nào. Chẳng biết vào đâu nên mình đành hỏi Ngân trên chat yahoo mà anh họ đã lập cho mình 1 cái yahoomail. Rồi thì mình cũng mò vộ được box "Tác giả là Tôi". Nói đúng hơn là dòng link chính xác vô topic của Ngân viết (vì mình ngốc quá chẳng biết mò vô đâu :cr:) Đây là câu truyện của Ngân: Tình em, anh có hiểu? (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=42738) . Rồi say sưa đọc truyện, mình quên béng ngày giờ luôn. Rồi thấy các bạn comment vui quá. Mình táy máy bấm chữ "Trả lời". Nhưng mà kết quả là gì há ^^
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/Lido.jpg
:cr: Hihi, vì thế mà mình không commend được. :D Lại bắt đầu mò mẫm đăng ký account. Rồi thì mình cũng comment được trong topic. Nơi đây rất vui, mình đọc commend của các bạn, mỗi người một ý kiến. Mình tập làm quen với vài người bạn khác. Ngoài Ngân ra, mình biết thêm Trang (tigon88 (http://www.matnauhoctro.com/4rum/member.php?u=55334)) và bé Hiền (dieu_hien (http://www.matnauhoctro.com/4rum/member.php?u=54098)). Cả nhóm commend vui vẻ lắm. Tự nhiên lâu lâu ss Chanh Chua chạy vô nhắn nhủ một cái rồi chạy ra :cr: đại loại là: "Các bạn ơi ! các bạn nên liên lạc bằng phần tin nhắn của diển đàn dành cho từng thành viên......hạn chế 88888888888 nhé....nơi này dành cho post truyện.......Thân" :D gì nhỉ khi đó P đâu hiểu 888 là gì :cr: Nhưng mà cô nương Ngân bạo quá. Cho tên Phương vô truyện còn cho mấy phần thót tim nữa, thiệt tình à ^^" Nhưng công nhận rất vui. Đó là lần vui đầu tiên của P khi đọc truyện tiểu thuyết đó.
Rồi tụi mình, Trang, Ngân và mình thân thiết với nhau từ đó. Đã có lúc chúng mình tự đặt nickname cho nhau. Nào thì Ngân là Tiểu Cô Nương, P là Tiểu Trà và Trang là Tiểu Ly. Rồi thì những gì P muốn chia sẻ cùng các bạn, P đều post lên HHT hết. Tự nhiên P thấy lòng mình thanh thản hơn. Trước đây P ít khi có những người bạn thân như thế. Chỉ tiếc là ba đứa chúng mình học khác cấp nhau. Khi ấy Tr học lớp 11, N lớp 10 và P lớp 9. Tuy bằng tuổi nhưng tụi mình bị trục trặc những vấn đề nào đó. Tiếc quá nhỉ, nếu không thì chúng mình đã có thể về VN cũng một lúc để gặp nhau rồi :huglove:
Từ khi quen Trang, P biết được Trang cũng sinh ngày 13 nè. Hai đứa mình cũng nói rằng ngày ấy không là ngày xui xẻo mà là ngày may mắn nhất của chúng ta ^^ nhưng tính Trang thì có lẽ khác hơn P một chút đấy. Còn Ngân thì sinh cuối năm, ngày 28 tháng 12 ấy ha. P vẫn luôn nhớ mà ^^
Trang ấy nha, cô nương cho P làm nhân vật trong câu truyện thú vị và đầy tình cảm học trò. Dường như gần giống với cuộc sống hiện tại. Còn Ngân thì câu truyện giàu tình cảm và có chút mạo hiểm trong tình yêu ^^" Ơ này, P chưa thật sự biết yêu đâu nhé. Hihi.
Chúc nhóm chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó gần nhất ^^
Cảm ơn HHT đã cho tôi và những người bạn của tôi gần nhau hơn.
Bây giờ chắc các bạn không còn vào đây viết truyện nữa đâu.
Nhưng mà nhờ các bạn mà Phương biết được forum này đấy.
Phải nói bắt đầu từ Ngân (lilazngrl17 (http://www.matnauhoctro.com/4rum/member.php?u=33673)) nè ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu tiên tới Mỹ, dường như mọi vật chung quanh đều lạ lẫm lắm và không khí thì lại lạnh buốt, lạnh thấu xương luôn. Phương buồn lắm vì đất lạ và xa quê hương nên chẳng buồn đi đâu cả. Nhớ nhất là Bố của mình vẫn còn ở VN. Khi ấy là tháng 4, lá vàng cả cây, nhìn sao sơ xác thế. Chẳng bù với VN, cây lá xanh mãi, ít vàng. Nhất là nhà của bác lại ở kế cánh rừng nên nhìn thấy rõ những sắc màu mùa thu.
Rồi thì anh Tuấn, anh họ của mình rủ mình, em gái và ba anh chị họ đi chơi cắm trại. Kì cắm trại thứ 1, mình chưa làm quen được ai cả. Nhưng cũng là lần làm cho anh họ bị 1 phen hú hồn nhất :D . Đó là lần đầu tiên mình và em gái biết chèo thuyền mà :cr: . Anh họ giành trách nhiệm chèo thuyền chung với tụi mình. Ban đầu cũng vui lắm nhưng đến khi đua thuyền với nhau thì... thuyền lật :D . Mình và em gái biết bơi nên chẳng lo gì ^^ nhưng mà nước hồ lạnh quá nên em gái bị sốt tối hôm đó >.<
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kì cắm trại thứ 2 cũng là kì trại cuối cùng đi chung với anh họ. Lý do: anh sợ tụi mình bị chuyện gì thì anh không đảm nhận nổi :D . Đây là kì trại mà mình đã gặp Ngân. Tụi mình nói chuyện với nhau rồi Ngân mời mình đọc truyện Ngân sáng tác.
Với mình thì chưa bao giờ mình biết web là gì cả. Computer thì mình biết vì Bố mua nó về để làm việc nên mình thường táy máy. Dòng link mà ngày ấy mình vào là http://hoahoctro.com . Nhìn forum 1 lượt, đối với mình nó lạ lẫm biết dường nào. Chẳng biết vào đâu nên mình đành hỏi Ngân trên chat yahoo mà anh họ đã lập cho mình 1 cái yahoomail. Rồi thì mình cũng mò vộ được box "Tác giả là Tôi". Nói đúng hơn là dòng link chính xác vô topic của Ngân viết (vì mình ngốc quá chẳng biết mò vô đâu :cr:) Đây là câu truyện của Ngân: Tình em, anh có hiểu? (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=42738) . Rồi say sưa đọc truyện, mình quên béng ngày giờ luôn. Rồi thấy các bạn comment vui quá. Mình táy máy bấm chữ "Trả lời". Nhưng mà kết quả là gì há ^^
http://i91.photobucket.com/albums/k307/tieutra/Lido.jpg
:cr: Hihi, vì thế mà mình không commend được. :D Lại bắt đầu mò mẫm đăng ký account. Rồi thì mình cũng comment được trong topic. Nơi đây rất vui, mình đọc commend của các bạn, mỗi người một ý kiến. Mình tập làm quen với vài người bạn khác. Ngoài Ngân ra, mình biết thêm Trang (tigon88 (http://www.matnauhoctro.com/4rum/member.php?u=55334)) và bé Hiền (dieu_hien (http://www.matnauhoctro.com/4rum/member.php?u=54098)). Cả nhóm commend vui vẻ lắm. Tự nhiên lâu lâu ss Chanh Chua chạy vô nhắn nhủ một cái rồi chạy ra :cr: đại loại là: "Các bạn ơi ! các bạn nên liên lạc bằng phần tin nhắn của diển đàn dành cho từng thành viên......hạn chế 88888888888 nhé....nơi này dành cho post truyện.......Thân" :D gì nhỉ khi đó P đâu hiểu 888 là gì :cr: Nhưng mà cô nương Ngân bạo quá. Cho tên Phương vô truyện còn cho mấy phần thót tim nữa, thiệt tình à ^^" Nhưng công nhận rất vui. Đó là lần vui đầu tiên của P khi đọc truyện tiểu thuyết đó.
Rồi tụi mình, Trang, Ngân và mình thân thiết với nhau từ đó. Đã có lúc chúng mình tự đặt nickname cho nhau. Nào thì Ngân là Tiểu Cô Nương, P là Tiểu Trà và Trang là Tiểu Ly. Rồi thì những gì P muốn chia sẻ cùng các bạn, P đều post lên HHT hết. Tự nhiên P thấy lòng mình thanh thản hơn. Trước đây P ít khi có những người bạn thân như thế. Chỉ tiếc là ba đứa chúng mình học khác cấp nhau. Khi ấy Tr học lớp 11, N lớp 10 và P lớp 9. Tuy bằng tuổi nhưng tụi mình bị trục trặc những vấn đề nào đó. Tiếc quá nhỉ, nếu không thì chúng mình đã có thể về VN cũng một lúc để gặp nhau rồi :huglove:
Từ khi quen Trang, P biết được Trang cũng sinh ngày 13 nè. Hai đứa mình cũng nói rằng ngày ấy không là ngày xui xẻo mà là ngày may mắn nhất của chúng ta ^^ nhưng tính Trang thì có lẽ khác hơn P một chút đấy. Còn Ngân thì sinh cuối năm, ngày 28 tháng 12 ấy ha. P vẫn luôn nhớ mà ^^
Trang ấy nha, cô nương cho P làm nhân vật trong câu truyện thú vị và đầy tình cảm học trò. Dường như gần giống với cuộc sống hiện tại. Còn Ngân thì câu truyện giàu tình cảm và có chút mạo hiểm trong tình yêu ^^" Ơ này, P chưa thật sự biết yêu đâu nhé. Hihi.
Chúc nhóm chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó gần nhất ^^
Cảm ơn HHT đã cho tôi và những người bạn của tôi gần nhau hơn.