Xem đầy đủ chức năng : Mời các nhân tài quái kiệt từ mần non đến cao học của vườn thơ
Đầu Gấu
30-10-2008, 02:31 AM
Hum nay buồn buồn lập ra pic thơ mời mọi người cùng đối thơ, xin mời đông đảo vườn thơ múa bút. Ai có thơ dùng thơ, ai có văn xuôi thì .... viết xuống dòng! :hoamat: Gấu tôi xin hứa sẽ đối lại từng bài của các bạn, đảm bảo không bỏ qua, không bỏ sót (.... tuy sẽ có hơi muộn vì Gấu còn có công việc riêng, nhưng chậm mà chắc, sẽ không dám lơ là!)
Vườn thơ sao quá lặng câm
Còn đâu nốt nhạc bổng trầm ngày xưa
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Vườn đây, chốn cũ người xưa đâu còn!
Rất hi vọng gặp lại người cũ với dòng thơ quen
Ai có biết chăng một bóng Hồng
Thanh thanh mai mảnh lạ nhìn trông
Ghét nhất trên đời bao xiềng Xích
Bỏ cả trời Xanh để lấy chồng???
Chủ đề là vừa đối ý câu vừa đối chữ. Chữ trong bài phải thuộc một chủ đề (như bốn từ trong câu của Gấu thuộc chủ đề Màu Sắc) Rất đơn giản phải không các bạn, nào xin mời!
heocon_kc
30-10-2008, 05:16 AM
Ta vẫn chờ mong một bóng hồng
Dáng ai thanh tú thướt tha trông
Phố kia rực đỏ màu nhung nhớ
Màu của tim ta tím đợi chờ
Đêm trắng vì ai ta thao thức
Nhớ mãi về ai bé mắt huyền
Trời xanh khéo bày chi sắp đặt
Áo trắng theo chồng... chỉ còn ta
tomato123
01-11-2008, 06:19 AM
Đo đỏ đôi môi hồng má hồng
Thanh Thanh dáng ngọc dạ hoài trông
Mắt đen thẩm chứa sầu nhân thế
Bạc phận, hồng nhan chẳng có chồng :D ?
caycodai
01-11-2008, 08:24 PM
Người ta má hồng, đôi môi đỏ
Nhờ ơn mĩ phẩm có phấn son
Em đây chỉ có mắt đen tròn
Sinh ra đã có, vẫn còn đây!
Đầu Gấu
02-11-2008, 03:50 AM
Đêm trắng vì ai ta thao thức
Nhớ mãi về ai bé mắt huyền
Trời xanh khéo bày chi sắp đặt
Áo trắng theo chồng... chỉ còn ta
Lục Bình - loài hoa xưa người thích
Theo chồng cánh biếc hóa tả tơi
Lam chiều tỏa khói lòng nhung nhớ
Lòng mình thanh thản? Có hay không?
Đầu Gấu
02-11-2008, 03:55 AM
Đo đỏ đôi môi hồng má hồng
Thanh Thanh dáng ngọc dạ hoài trông
Mắt đen thẩm chứa sầu nhân thế
Bạc phận, hồng nhan chẳng có chồng :D ?
Tim tím mác man một chiều tà
Màn đen thăm thẳm chẳng cách xa
Bạc Trắng lửa hồng đâu chẳng thấy
Vàng son sắt dạ mãi riêng ta!
Đầu Gấu
02-11-2008, 04:00 AM
Người ta má hồng, đôi môi đỏ
Nhờ ơn mĩ phẩm có phấn son
Em đây chỉ có mắt đen tròn
Sinh ra đã có, vẫn còn đây!
Phấn hồng thắm rạng giai nhân
Cho hoa thêm sắc điểm xanh tô đời
Dù sinh ra chốn bùn nhơ
Nhưng Sen vẫn ngát điểm thơ trắng hồng
HanMacTu_part2
02-11-2008, 05:32 AM
Vừa đẹp người lại rất thanh cao
Mắt đen lóng lánh như vì sao
Da thì trắng mình như bông tuyết
Mà hồng ửng đỏ ôi nhọt ngào
(Giọng em thỏ thẻ qua lời chào
Làm lòng bao kẻ phải lao đao
Làm tim anh nhử đem thao thức
Ngồi ngắm em qua những vì sao)
pinky_st
02-11-2008, 09:11 AM
Mùa đông xám lạnh góc trời
Má hồng - môi đỏ - nụ cười xanh xao
Mưa đêm trắng giấc chiêm bao
Bàn tay lạnh cóng bám vào đêm đen
heocon_kc
03-11-2008, 02:01 AM
Xanh xanh màu mắt ai buồn
Cho đêm đen xuống phủ màu nhớ thương
Đầu Gấu
03-11-2008, 08:43 PM
Vừa đẹp người lại rất thanh cao
Mắt đen lóng lánh như vì sao
Da thì trắng mình như bông tuyết
Mà hồng ửng đỏ ôi nhọt ngào
(Giọng em thỏ thẻ qua lời chào
Làm lòng bao kẻ phải lao đao
Làm tim anh nhử đem thao thức
Ngồi ngắm em qua những vì sao)
"Ngồi quán uống li cafe, nghe nắng mưa đi về, anh nhớ..."
Bóng hường ai đó đâu đây
Điểm thêm sắc nắng bóng ngày vàng tươi
Hoa đào đỏ thắm hay cười
Hồng hồng đôi má thay lời xuyến xao
Đầu Gấu
03-11-2008, 08:54 PM
Mùa đông xám lạnh góc trời
Má hồng - môi đỏ - nụ cười xanh xao
Mưa đêm trắng giấc chiêm bao
Bàn tay lạnh cóng bám vào đêm đen
Trời sao xám lạnh một màu
Mây đen vần vũ thêm màu âm u
Mưa về giăng trắng đuổi Thu
Đông sang giá buốt mắt buồn tàn xơ
Xanh xanh màu mắt ai buồn
Cho đêm đen xuống phủ màu nhớ thương
Hồng hồng má thắm vấn vương
Nhớ làn da trắng người thương đong đầy...
giang đa đa
06-11-2008, 01:49 AM
Hồng hồng nhợt nhợt má hây hây
nắng nắng mưa mưa xám mặt mày
Trắng trắng đen đen đôi vành áo
Xanh xanh bóng bóng tóc huyền mây...
Chán... ko biết đối thế nào...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.