Xem đầy đủ chức năng : Làm thơ theo tên bài hát nào.
heoquay15
30-10-2008, 12:22 AM
Nếu không yêu đừng nói lời cay đắng
Thì giờ đây chắc chắn Tôi là tôi
Nếu em nói rằng : Good bye my love
Cuộc tình này Chỉ còn là giấc mơ
Người gian dối sẽ gặp người gian dối
Còn mình tôi một Chàng khờ thủy chung
Nhưng cho dù tôi là Chàng trai xấu
Lời chia tay dễ nói thế sao em
Rồi một mai tôi về Miền cát trắng
Cho dù em Cắn rứt cũng vậy thôi
Cho dù biết Trăm % mình đúng
Nhưng Vì yêu tôi phải chấp nhận thôi
Hãy cho tôi yêu em ngàn năm nhé
Vì chính em như Cô bé mùa đông
Tình đôi ta như Giấc mơ tuyết trắng
Suốt đời tôi Mãi mãi một tình yêu.
heocon_kc
30-10-2008, 05:40 AM
Đêm lao xao ta chờ ai ngõ vắng
Phố quen nay sao bỗng hóa xa xôi
Tình là thế ta cuối đầu chấp nhận
Lòng thành tâm cầu chúc em hạnh phúc
Bến vắng xưa riêng tôi ngàn năm đợi
Và đêm khuya khi giấc mơ về lại
Dáng em buồn đốt cháy cả lòng tôi
Còn chút hương xưa như màu cỏ úa
Để tôi yêu mãi hình bóng một người
HanMacTu_part2
30-10-2008, 11:24 PM
Tôi không tin tim tôi đang khóc
Giửa hai con đưòng tôi biết chọn sao đây
Nếu chọn niềm đau tim tôi vẫn khóc
Nếu chọn phai dấu cưộc tình tôi phải chịu kiếp phong ba
vianhmuonyeuem2
31-10-2008, 12:24 AM
em đã đi vào một chiều trăng vỡ
để lại anh riêng một góc trời
cầu vồng khuyết nơi đây anh vẫn chờ
chờ em về tình mình đừng tàn úa
angel_x
31-10-2008, 01:59 AM
Tình Như Chiếc Lá Rơi Rơi Từng Chiều
Người Mãi Xa Rồi Một Bóng Hình
Để Giờ Đây Góc Phố Rêu Xanh Mình anh
Tiếng Gió Xôn Xao Như Muốn Nói
Mãi yêu Người Thôi .........
Mr.Ngọc
31-10-2008, 08:22 AM
anh muốn Bay cùng tình yêu
bên Dòng sông băng lạnh giá
mang Chiếc vòng cầu hôn em trả
anh mang về em một tấm Chân tình
heocon_kc
01-11-2008, 12:51 AM
Tình là gì người hãy nói đi
Dẫu phủ phàn thà trắng thà đen
Tình nồng say hóa tựa làn mây
Cô đơn mình em với tháng ngày
Góc phố dịu dàng giờ con đâu anh hởi
Chiếc lá nào vô tình vội vàng rơi
Một mình ôi bứơc chân lẻ loi
Xa vắng thật rồi tình mãi xa
heocon_kc
01-11-2008, 12:57 AM
Hãy tha thứ cho anh em nhé
Phút biệt ly ta biết nói câu gì
Người về cuối phố tình xa khuất
Sóng xô tình vỡ bởi vì đâu
Lời nguyện cầu ta gởi về nơi ấy
Mong người ta luôn tốt luôn yêu em
Đêm buồn phố thị chỉ mình ta
angel_x
01-11-2008, 04:14 AM
Sẽ Quay Về Đâu Khi
Kiếp Phong Trần Chưa Rứt
Để Giờ Đây Mùa Đông Nhớ Em
Những Đêm Bỗng Dưng muốn Khóc
Và Nhớ Lại Những Dòng Nhật Ký anh và em
Làm Sao Quên Được Em Đây Khi
Em Là Thiên Đường Nắng Mai Của anh
nhoemnhieu_tv
26-11-2008, 10:05 PM
đêm cô đơn mình anh với anh
kiếp lang thang nào ai thấu
vẫn khát khao yêu đêm ngày
em có biết trái tim anh rất cần em
mà tại sao em lại ra đi
sao em không yêu như lời em hứa
ok chia tay đường em em cứ di
vậy là em muốn ra đi ok như vậy đi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.