chaulong_551989
29-10-2008, 08:46 PM
Hôm nay, mời chị em vào đây ta bàn về bọn con trai nhé. Mình xin được bắt đầu những thắc mắc của mình về bọn con trai nghen.
Mình thật sự rất muốn biết bọn con trai nghĩ gì khi hút thuốc uống rượu nữa? Phải chăng là bọn họ muốn chứng tỏ mình là một nam nhi đã trưởng thành với mọi người? Nhưng hút thuốc, uống rượu thì có thể hiện gì đâu chứ thật ngốc nghếch khi những anh nghĩ như vậy. Ở chổ mình có một cậu nhóc mới 15t đã hút thuốc uống rượu rồi, Mình hỏi thì Nhóc nói bọn con gái bảo "con trai mà không biết hút thuốc uống rượu thì không phải là người lớn". có lẽ nào lại như thế? Đua đòi hết thải mình thật sự rất muốn biết con trai nghĩ gì về việc hút thuốc uống rượu???????????
Vấn đề 2 : Là con gái ai cũng mong mình sở hữu một làng da mịn màng không một vết sẹo hay một vết trầy xướt đúng không nào? Nhưng hình như đó chỉ là những điều mà những cô gái thôn quê hay dân dã thôi thì phải? Theo mình biết hiện nay các teen 9X đang cố làm nổ bật mình bằng những vết thẹo chằn chịt trên cổ tay, những điều đó có gì hay ho đâu nhỉ. Khi được hỏi về vết thẹo một bạn nữ đã trả lời một cách rất vô tư " Tụi bạn trong lớp em nó có mà mình không có thì thua thiệt lắm ". Trời choáng luôn thì ra là đua đòi sợ thua bạn bè. Tiếp một câu nữa " Em không sợ đau hay sao, trên tay em có bao nhiêu vết sẹo?". "Mới đầu thấy cũng sờ sợ nhưng cắt vào máu chảy ra thấy thích thích chị ah, Hôm trước em mới cắt dòng chử thật đẹp nhưng giờ nó bị mờ hết rồi phải cắt lại, em không biết là bao nhiêu vết sẹo nữa " Câu trả lời xốc dễ sợ luôn. Phải chăng cuộc sống quá dư dã với các teen? Hay các teen muốn thể hiện mình? Mình cố hiểu nhưng chẳng thể hiểu nổi các teen thời nay nghĩ gì? Trên tay khắc dòng chữ " I LOVE YOU", hay dòng "MÃI MÃI YÊU ANH".... phải chăng chứng tỏ tình yêu? mọi người gúp mình với nhé
Mình thật sự rất muốn biết bọn con trai nghĩ gì khi hút thuốc uống rượu nữa? Phải chăng là bọn họ muốn chứng tỏ mình là một nam nhi đã trưởng thành với mọi người? Nhưng hút thuốc, uống rượu thì có thể hiện gì đâu chứ thật ngốc nghếch khi những anh nghĩ như vậy. Ở chổ mình có một cậu nhóc mới 15t đã hút thuốc uống rượu rồi, Mình hỏi thì Nhóc nói bọn con gái bảo "con trai mà không biết hút thuốc uống rượu thì không phải là người lớn". có lẽ nào lại như thế? Đua đòi hết thải mình thật sự rất muốn biết con trai nghĩ gì về việc hút thuốc uống rượu???????????
Vấn đề 2 : Là con gái ai cũng mong mình sở hữu một làng da mịn màng không một vết sẹo hay một vết trầy xướt đúng không nào? Nhưng hình như đó chỉ là những điều mà những cô gái thôn quê hay dân dã thôi thì phải? Theo mình biết hiện nay các teen 9X đang cố làm nổ bật mình bằng những vết thẹo chằn chịt trên cổ tay, những điều đó có gì hay ho đâu nhỉ. Khi được hỏi về vết thẹo một bạn nữ đã trả lời một cách rất vô tư " Tụi bạn trong lớp em nó có mà mình không có thì thua thiệt lắm ". Trời choáng luôn thì ra là đua đòi sợ thua bạn bè. Tiếp một câu nữa " Em không sợ đau hay sao, trên tay em có bao nhiêu vết sẹo?". "Mới đầu thấy cũng sờ sợ nhưng cắt vào máu chảy ra thấy thích thích chị ah, Hôm trước em mới cắt dòng chử thật đẹp nhưng giờ nó bị mờ hết rồi phải cắt lại, em không biết là bao nhiêu vết sẹo nữa " Câu trả lời xốc dễ sợ luôn. Phải chăng cuộc sống quá dư dã với các teen? Hay các teen muốn thể hiện mình? Mình cố hiểu nhưng chẳng thể hiểu nổi các teen thời nay nghĩ gì? Trên tay khắc dòng chữ " I LOVE YOU", hay dòng "MÃI MÃI YÊU ANH".... phải chăng chứng tỏ tình yêu? mọi người gúp mình với nhé