Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : quehuong



hoamytrang
29-10-2008, 08:11 PM
hòa chung đất nước tiếng ca vui
mừng đất nước ngày ngày thêm mới
cả nhân dân no ấm tươi vui
cả đất nước thi đua tiến tới

làng tôi xanh xanh một màu trời
lúa tốt lên khơi lúa bời bời
cánh cò bay lã bay mỏi cánh
ánh mặt trời chiếu sáng muôn nơi

ArxenLupanh1993
29-10-2008, 10:56 PM
quê hương tôi là con đò nhỏ
đò đến dưa tôi dữa ngàn khơi
quên hương tôi là con diều đó
diều bay cao vụt tận nơi nơi

tôi yêu quê lắm dù muôn nơi
quay dầu nhìn lại muôn mầu mới
quên hương nếu ai ko nhớ tới
thì mãi ko lớn nổi thành người

heocon_kc
30-10-2008, 06:22 AM
Quê hương ta với cánh diều no gió
Mỗi buổi chiều ta thong thả lưng trâu
Trò đánh trận ta chơi cùng chúng bạn
Đuổi bắt nhau ta lặn ngụp trên sông
Ôi quê hương biết bao ngày yêu dấu
Sao ta quên những kí ức ngọt ngào
Chùm khế ngọt ta vẫn thường trèo hái
Bị mẹ la và cả bố đánh đòn
Con đường mòn mỗi chiều ta tan học
Đón bước ta đôi cánh bướm rập rờn
Ôi quê hương có bao giờ quên được ...