Xem đầy đủ chức năng : Hãy ra di nếu a mún.
tina huynh
29-10-2008, 03:37 PM
Mấy ngày wa e dã suy nghĩ rất nhìu, e ko bít có nên buông tay a ra hay ko? e bít bây giờ trong tim a cũng chẳng còn hình bóng e nữa nhưng thật e vẫn mún níu kéo, e vẫn mong a có thể way lại nhưng ko thể phải ko a? từ lúc tụi mình wen nhau e dã bít có những khoảng cách mà e và a ko thể gần nhau dược. tính a ngang ngược và nói chuyện rất dễ mách lòng người khác nên vì thế mà suốt ngày e và a cứ thích cãi nhau. mỗi lần như vậy e dều rất bùn, e dợi 1 câu xin lỗi từ a, dợi a txt làm hòa thế nhưng 3 ngày trôi wa a ko 1 lời nào và e cũng dã nhận ra rằng dến lúc e phải buông tay a ra... e sẽ we^n a như dã từng we^n bao người con trai khác. bít ko dễ nhưng e sẽ cố gắng gạt a ra khỏi tâm trí e. e cũng mong a có thể dể e yên vì trong thời jan này nếu mún we^n dược a chỉ còn cách ko liên hệ ji` dến a. dù sao cũng cảm ơn a dã cho e bít iu 1 người là thế nào
.:.HolloW.:.
29-10-2008, 03:41 PM
cố lên nhé......Time sẽ giúp bạn quên ^__^ be happY!!
bc_ht
29-10-2008, 06:20 PM
Dừng lại hay bước tiếp là tuy bạn....
dunghoitaisao
29-10-2008, 09:27 PM
Sao giống tâm trạng mình quá ! mình muốn khóc rồi nè . Mình cũng đã buôn tay anh ấy ra nhưng tâm trạng mình còn khó chịu hơn nhiều. Suy nghỉ kỉ lại đi bạn à!
starfish_and_my_dream
29-10-2008, 10:16 PM
"yêu là chết ở trong lòng 1 ít, Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu "
tina huynh
30-10-2008, 05:55 PM
thax mấy bạn nha! tina mong thời jan sẽ làm tina we^n dược người dó.....
starfish_and_my_dream
30-10-2008, 06:08 PM
thax mấy bạn nha! tina mong thời jan sẽ làm tina we^n dược người dó.....
quên 1 người thì chắc khó lắm nhưng bạn có thể nghĩ theo hướng khác mà ^^
tuongvy219
31-10-2008, 09:56 AM
mình đã từng nghĩ như mấy ban.thời gian sẽ xoá đi tất cả nhưng k phải thế.càng muốn quên lại càng nhớ đó bạn ah
minaco
07-11-2008, 05:09 AM
bạn đã quên mấy người rui.sao bạn có nhìu tình yêu vây..tình yêu chỉ có 1 mà thui bạn hảy tim thứ tình yêu duy nhất đó và hãy giữ gìn nó.
lar_go
19-11-2008, 10:53 PM
kiệt nghĩ tình yêu là phải có yêu thương giận hờn nhưng kiệt nghĩ người con trai đó ko xứng đáng với tình yêu của bạn chút nào
kiệt hiểu yêu một người làm sao dễ quên được nhưng thà sống trong 1 giây phút ngọt ngào còn hơn sống trong ngần lần đau khổ
kiệt chúc bạn sẽ sớm tìm được nữa còn lại của mình nhé
for_you
20-11-2008, 07:58 AM
Bước đi
Anh mang trọn một nỗi đau
Mong em có hạnh phúc
Nỗi đau của nỗi đau
Em vẫn chờ đợi anh
Xót xa nỗi đau
Dối gian
Nỗi đau
Khoảng không
Buông trôi ngàn sao băng
Lòng anh
Có haychăng
Tình yêu của em
c0pe_ng0k
26-11-2008, 10:31 AM
Khi thấy hok thể thỳ nên sớm chấm dứt như thế sẽ tốt cho cả 2.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.