Xem đầy đủ chức năng : Hai mỐt tuỔi
hoa hong vang
29-10-2008, 06:57 AM
Hai mốt tuổi
Viết gì cho ta?
Hai mốt tuổi chưa một lần tất bật
Mắt vẫn xoe tròn,tay chưa một vết chai...
Viết gì cho ta?
Mưa qua phố.Chợt chạnh buồn.
Và nhớ...
Nhưng vẫn cười như thể rất vô tư...
Nếu chợt một ngày tất cả hóa hao hư
Chỉ còn lại mình ta – hai mốt tuổi
Ta sẽ làm gì hỡi người “không lớn nổi”?!
Chẳng lẽ cười thật nhiều sẽ quên được nỗi đau...!??
Rồi đem sẽ tàn mau
Lại lên giảng đường với nụ cười hai mốt tuổi
Những nghĩ suy rong ruổi tan biến vội
Lại là người “chưa lớn nổi”,hai mốt ơi!!!
ĐN đêm 28/10/08
DH
ArxenLupanh1993
29-10-2008, 07:51 AM
hai mươi tuổi
viết bài thơ ca...
hai mươi đã cần chi tất bật
mắt chòn, tay đẹp, tốt chứ sao
viết hình bóng ta
một cô bé dưới hôm mưa gió
một cô bé vãn luôn dứng đó
nhớ.......
nếu một ngày bạn chìm trong hao hư
hãy ra ngắm mưa, nhớ về ngày đó
ngày ta bước vào 20 tuổi
ngày ta bước ngưỡng của cuộc dời
đúng rồi nỗi buồn sẽ tan thôi
ánh mắt, bàn tay, vẫn còn đôi
những nụ cười luôn nở trên môi
người chưa lớn nổi ? Phải là tôi
ArxenLupanh
PS: bài của bồ đối.... khó quá toát cả mồ hôi, có gì chớ chê nhá "người hai mươi" ^^
heocon_kc
03-11-2008, 03:02 AM
Hai mươi mốt tuổi
Ta trưởng thành chưa nhỉ?
Hay chỉ là cô bé thích thơ ca
Hai mươi mốt tuổi
Ta được yêu chưa nhỉ?
Hay phải cần hỏi ý kiến mẹ cha
Hai mươi mốt tuổi
Còn nhiều điều ngẫm nghỉ
Chỉ biết rằng ta vẫn mãi là ta
prettyanhthu
03-11-2008, 04:17 PM
Hai mươi mốt tuổi chưa nửa cuộc đời
chưa trưởng thành nhưng chẳng còn bé
Đi chưa được vững bước rồi lại té
Đường đời còn dài, vội gì mà đi
Hai mươi mốt tuổi, vẫn còn hiếu kỳ
Chưa hiểu được đời, chưa hiểu được mình
Trái tim vội vã muốn biết về tình
Tình yêu tha thiết, tình yêu đậm đà
Hai mươi mốt tuổi, mùa xuân còn mãi
Vẫn còn là hoa mới nở trên cành
Cuộc đời còn dài đừng nên đi nhanh
Kỷ niệm mùa xuân ghi mãi trong lòng
hoa hong vang
04-11-2008, 06:25 AM
Cảm ơn mấy bạn đã vào thăm và đối thơ,hihi
Mr.Ngọc
04-11-2008, 06:33 AM
Đã qua tuổi hai mươi
Một thời Đặng thùy Trâm cùng những dòng nhật ký
Dùng những ngày xưa của thời oai hùng đánh Mỹ
Bài học cho mình , và bài học cho đời
Năm qua và bao kỷ niệm tuổi hai mươi
Giờ hai mốt ta bắt đầu viết tiếp
Viết những dòng đã quen và bất diệt
Sống thật lòng mình và thân thiện với đời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.