Lang Tu Vo Tinh
29-10-2008, 03:25 AM
Mấy hôm nay mưa bão lại đổ về miền trung. Ở thành phố này hình như cũng chịu ảnh hường nên trời cứ âm u, mưa không nhiều nhưng cứ rả rích. Sáng nay dậy sớm chở cô đầu bếp đi chợ đã nghe cái lạnh mơn mơn trên da thịt mặc cho mình đã khoát lên người cái áo len má đan từ hồi cấp 3. Gìơ này chắc ở nhà đang mưa to, nước đã ngập con mương trước nhà. Hồi nhỏ tôi rất thích nghịch nước, cứ vào mùa nước lên là cùng với mấy đứa bạn trong xóm đi theo người lớn bắt cá. Chỉ tội bé Sứ còn nhỏ cứ run cầm cập vì cái lạnh của mùa đông, hàng ngày ba phải cõng nó đi học vì cái cầu bắt ngang con mương trước nhà đã bị nước ngập - chỉ còn một vùng trắng xoá toàn nước là nước. Vậy mà nhanh ghê, jờ nó đã là cô sinh viên năm nhất. Hôm nay trời mưa chắc má ở nhà, ba thì vẫn phải đi làm, các em vẫn đi học. Ôi sao mình lại nhớ nhà,nhớ ba má,nhớ các em kinh khủng.
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông.
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông.