PDA

Xem đầy đủ chức năng : tôi còn bạn bên tôi phải không?



siêu lì lợm
28-10-2008, 01:51 PM
ngày 28 tháng 10 năm 2008

thân gửi heo88 <mắm quậy phá, trang> của lòng lì lợm


http://i389.photobucket.com/albums/oo335/unbeatable87/ki%20niem/LLmemQP.jpg

mắm còn nhớ ý nghĩa hình này không? phải nhớ nó nhá vì mất 2 tiếng ll mới vẽ xong nó đấy nó rất ý nghĩa vì bao nhiêu chân thành lì lợm đã dồn hết vào nó:huglove:

quen mắm không lâu...một thời gian ngắn thôi.

Nhưng sao mắm lại có thể để lại trong đầu của lì lợm một ấn tượng khó phai?

không biết đâu bắt đền mắm đấy...:so_funny:mắm đã làm cho lì lợm phải nghĩ nhiều về những entry mắm viết...về sự nhiệt tình và sự đơn thuần của mắm.

mắm đã làm cho lì lợm phải nhớ nhung những khi lên hht mà không thấy mắm vì không ai tám ll sẽ ngứa tay:so_funny:. vào "gia heo" cũng không thấy đèn.

tự dưng ll cảm thấy hụt hẫn. Cảm thấy chán nản. không muốn online. vì không ai để lì lợm quan tâm như mắm

mỗi khi biết mắm có chuyện buồn. ll luôn muốn ở bên cạnh. dù rằng nữa trái đất. nói chuyện với mắm nhưng không thể ôm mắm an ủi...cũng may còn có cái icon:huglove: :om: nó đơn thuần nhưng có thể trừu tượng cho cảm súc thật lòng.

nhắn tới mắm những lời khuyên...gởi tới mắm những khúc nhạc...trao tới mắm những bài thơ con cóc mà có lần mắm đọc xuýt khóc vì quá vui:so_funny:

mắm có còn ấn tượng với bài này không? và vì nó mà lì lợm được dịp đầu tiên nghe giọng của mắm hát tặng lì lợm:huglove:

http://www.nhaccuatui.com/m/5YwTAB-Hyn

còn nhớ quà tặng âm nhạc đầu tiên ll tặng mắm bài gì không? tam sinh duyên đấy với lời chúc

" lì lợm mong rằng khi nghe bài hát này mắm sẽ được yên bình như lời của bài hát :dan:ta mong em yên vui trong trần thế dù rằng thế giới vốn không bình yên:dan:

http://www.nhaccuatui.com/m/sOaVOIVX_y

có lần mắm đau răng, mắm bảo mắm chịu không nổi nên đã khóc... làm ll cảm thấy xiu lòng mà bày cách chữa trị di truyền.

"nhét vào răng một cục bông gòn thấm giầu gió xanh hiệu con ó:so_funny: nếu thấy không xong lại đây ll đục cho 1 cú là gãy răng sâu và sẽ không đau bảo đảm không tính tiền và miễn phí phờ ri luôn"

rồi có những đêm mắm thức vì ngủ không được. ll hét cho mắm nghe đã làm mắm không ngủ được lại càng phải thức khuya vì sợ ma đến nỗi muốn tè:so_funny:

nào là những ngày mắm đi thi. ll đã cố tình cầu nguyện:blushing: và không quên chúc mắm một lời "thi tốt nhá mắm goodluck"

không biết tại sao, từ đâu, lý do nào, sự quyến rủ nào làm cho ll muốn làm chồng của mắm chắc có lẽ vì mắm vui tính, chắc có lẽ vì mắm hiền (dù bao lần bị mắm gõ :guoc:tét đầu), chắc có lẽ vì mắm là người cùng cá tính , chắc có lẽ vì mắm là mắm không là một ai khác !!!


mới quen nhau thôi sao...


...mình lại thân nhau?
...mình lại hiểu nhau?
... mình lại biết bí mật về nhau?
... mình lại kể cho nhau những gì riêng tư nhất?


câu trả lời chỉ đơn giản rằng...


vì tôi tin rằng...bên cạnh tôi vẫn luôn có bạn :huglove:...vẫn luôn có người để tôi đặt niềm tin dù 2 chúng mình gặp và quen nhau trong ảo ảnh:huglove:

tốc độ
28-10-2008, 08:03 PM
Hii !
Mắm cảm ơn LL nhiều thật nhiều nhé !
Còn nhớ lúc đầu mắm cứ cho LL là.....nhưng thú vị hơn khi biết LL là..........Nhưng sự thật đó cũng ko soa cả, chúng ta vẫn mỗi ngày trò chuyện cùng nhau, kể cho nhua nghe những gì xảy ra quanh cưộc sống........những niềm vui, nỗi buồn........mắm cảm ơn vì những lúc không vui có LL kề bên, những lúc mắm vui thì hình như niềm vui đó được nhân lên gấp bội.......mắm biết tuy chúng ta ở qua xa nhau nhưng luôn nghĩ về nhua, tin nhau và cảm thấy cần có nhau để chia sẽ la okey rồi phải ko LL !
Mắm cò nhớ lần đầu tiên LL hát tặng mắm 1 bài, nói thật lúc đó LL hát dỡ kinh khủng nhưng mắm cũng khen là hat thật, hihi, cốt hỉ để LL vui thôi !
Cảm ơn LL đã ở bên mắm nhé !
hihi
Mãi nhớ đến 1 người nơi phương xa đó........!!
Gởi LL chiếc khăn gió ấm nhé !!!!!!!!