Xem đầy đủ chức năng : Buồn
Đầu Gấu
28-10-2008, 09:05 AM
Hỏi cả vườn thơ có ai buồn?
Thẩn thơ thơ thẩn chẳng ai buôn
Chỉ có riêng ta cùng nâng rượu
Một mình một chén, chẳng sớt buồn
........................Chán ghê .................
lukhachmuathu
28-10-2008, 11:39 PM
Ở đây chẳng có ai buồn
Chỉ có một người ngồi đó ngẩn ngơ
Đem rượu ra giải nỗi buồn
Có biết một chén nâng đầy, sầu lại dâng
vianhmuonyeuem2
29-10-2008, 12:00 AM
sự thật thì chẳng có ai buồn
chỉ là tài tử gặp nhau buôn
lai rai vài chén cho thoả chí
nhậu xỉn tới nơi mới thấy buồn
heocon_kc
29-10-2008, 02:45 AM
Ai nói là chẳng có ai buồn
Thẩn thơ thơ thẩn có tôi luôn
Sầu vươn trăm ngã ai người thấu
Cớ chi độc tửu để tôi rầu
lukhachmuathu
29-10-2008, 03:04 AM
Ai nói là chẳng có ai buồn
Thẩn thơ thơ thẩn có tôi luôn
Sầu vươn trăm ngã ai người thấu
Cớ chi độc tửu để tôi rầu
Ở đâu mà có người buồn
Mà ngồi nâng rượu giải sầu nơi đây
Nơi đây là chốn văn chương
Muốn chè với rượu, ra đây tôi chiều...^^
heoquay15
29-10-2008, 03:51 AM
Nếu cả vườn thơ có ai buồn
Tôi xin chia sẻ nỗi buồn chung
Nếu buồn vì phải xa người ấy
Xin nguyện cùng ai tỏ nỗi buồn.
me0c0n
29-10-2008, 07:14 AM
vườn thơ hỏi có ai buồn tủi
cho em góp phần lối đi chung
bùn bùn một kiếp thân vô vị
tri âm tri kỉ thoáng đâu xa?
ArxenLupanh1993
29-10-2008, 07:25 AM
buồn nhiều buồn nhiểu buồn nhiêu
buồn cho lòng tối, đặng liêu xiêu
hỏi sao buồn thế người bạn quý
hỏi sao buồn thế rượu cùng nâng
nâng lên tôi, bạn cùng say mới
cho bạn hết buồn chời đẹp tươi
có tôi có bạn buồn sao được
có tôi có bạn đời thảnh thơi
me0c0n
29-10-2008, 07:27 AM
buồn hoài một kiếp thân em khóc
chút chút vô tình chỉ có em
người ơi chốn củ xa mở quá
nỗi nhớ ân tình chỉ hư vô
KASURA_HIP
29-10-2008, 07:54 AM
Vui ơi ta chào mi nhé !
Vì nỗi buồn vừa ghé tim ta
Nó mang đến 1 chút xót xa
Len vào tim ta chẳng xóa nhòa
Đầu Gấu
30-10-2008, 12:54 AM
Ở đây chẳng có ai buồn
Chỉ có một người ngồi đó ngẩn ngơ
Đem rượu ra giải nỗi buồn
Có biết một chén nâng đầy, sầu lại dâng
Đời mà chẳng ai biết buồn
Thì sao định nghĩa thế nào rằng vui?
Rượu đem nâng chén bùi ngùi
Dâng lên sóng dậy, mắt buồn lặng câm!
sự thật thì chẳng có ai buồn
chỉ là tài tử gặp nhau buôn
lai rai vài chén cho thoả chí
nhậu xỉn tới nơi mới thấy buồn
Sự thật không buồn có đúng chăng
Lai rai tài cử cũng vô vàn
Buồn vui tâm trạng theo thời điểm
Đánh đồng tất cả có nên chăng?
Đầu Gấu
30-10-2008, 01:02 AM
Ai nói là chẳng có ai buồn
Thẩn thơ thơ thẩn có tôi luôn
Sầu vươn trăm ngã ai người thấu
Cớ chi độc tửu để tôi rầu
Hum đó rằng tôi thật quá buồn
Trở về chốn cũ bước thinh không
Cỏ xưa chăng lối, sầu dâng mắt
Thầy cô, người cũ bóng đâu rồi!
Đầu Gấu
30-10-2008, 01:10 AM
Ai bảo là có người buồn
Mà ngồi nâng rượu giải sầu nơi đây
Nơi đây là chốn văn chương
Muốn chè với rượu, ra đây tôi chiều...^^
Chiều nổi hay chăng rượu với chè
Nâng li đàm đạo chẳng thể chê
Nhưng đi quá mức thành "bợm nhậu"
Buồn không quyết được chỉ.... he he (:D)
vianhmuonyeuem2
30-10-2008, 01:15 AM
buồn ơi ta xin chào mi nhé
dơ tây vẫy gọi niềm vui lên
từ nay nỗi buồn sẽ xa mãi
chỉ có niềm vui chan cuộc đời
Đầu Gấu
30-10-2008, 01:16 AM
Nếu cả vườn thơ có ai buồn
Tôi xin chia sẻ nỗi buồn chung
Nếu buồn vì phải xa người ấy
Xin nguyện cùng ai tỏ nỗi buồn.
Buồn tôi không phải xa chuyện tình
Mà bởi thời gian quá lặng thinh
Bàn tay năm ngón còn dài ngắn
Bước lại chốn xưa tuyệt bóng hình
vườn thơ hỏi có ai buồn tủi
cho em góp phần lối đi chung
bùn bùn một kiếp thân vô vị
tri âm tri kỉ thoáng đâu xa?
Buồn này biết tỏ cùng ai?
Tri âm tri kỉ một mai có còn?
Tuổi giờ thì vẫn còn son
Nhưng ai đoán trước bóng tròn ngày mai?
Đầu Gấu
30-10-2008, 01:26 AM
buồn nhiều buồn nhiểu buồn nhiêu
buồn cho lòng tối, đặng liêu xiêu
hỏi sao buồn thế người bạn quý
hỏi sao buồn thế rượu cùng nâng
nâng lên tôi, bạn cùng say mới
cho bạn hết buồn chời đẹp tươi
có tôi có bạn buồn sao được
có tôi có bạn đời thảnh thơi
Nâng li nhấm nháp nỗi buồn
Say cùng trời đất biết buồn là chi?
Trời cao đất có thấy gì?
Rót thêm thi vị cuộc đời sầu bi
vianhmuonyeuem2
30-10-2008, 01:26 AM
gặp phải tri kỉ buồn tình duyên
than ôi tại duyên trời không hợp
trách móc làm chi cái chuyện đời
phải nhờ phải thương đến cả đời
nay người đi rồi tôi lẻ bước
một mình làm thinh nghĩ chuyện đời
Đầu Gấu
30-10-2008, 01:30 AM
buồn hoài một kiếp thân em khóc
chút chút vô tình chỉ có em
người ơi chốn củ xa mở quá
nỗi nhớ ân tình chỉ hư vô
Vô tình chỉ vô tình thôi
Mà sao bóng cũ tình trôi lặng mờ
Đời đâu chỉ có như mơ
Ân tình thoảng gió lặng lờ xa mong
Vui ơi ta chào mi nhé !
Vì nỗi buồn vừa ghé tim ta
Nó mang đến 1 chút xót xa
Len vào tim ta chẳng xóa nhòa
Nỗi buồn tìm giữa cuộc vui
Làm sao chia sớt? bùi ngùi khó xa
Kỷ buồn chặt giữ tim ta
Cài then, chốt khoá bài ca vọng buồn!
Đầu Gấu
30-10-2008, 01:35 AM
buồn ơi ta xin chào mi nhé
dơ tây vẫy gọi niềm vui lên
từ nay nỗi buồn sẽ xa mãi
chỉ có niềm vui chan cuộc đời
Buồn vui đâu dễ chia xa
Để đưa tay vẫy thế là được chăng?
Tim ta sống giữa đất trời
Vui buồn - khái niệm một đời mà thôi!
gặp phải tri kỉ buồn tình duyên
than ôi tại duyên trời không hợp
trách móc làm chi cái chuyện đời
phải nhờ phải thương đến cả đời
nay người đi rồi tôi lẻ bước
một mình làm thinh nghĩ chuyện đời
Tôi dám chi trách chuyện của đời
Ngẫm mình chuyện cũ một thời thôi
Ngày đi vững bước lòng son sắc
Ngày về chốn cũ hoá hoang vu .....
vianhmuonyeuem2
30-10-2008, 01:39 AM
Buồn vui đâu dễ chia xa
Để đưa tay vẫy thế là được chăng?
Tim ta sống giữa đất trời
Vui buồn - khái niệm một đời mà thôi!
đó chỉ tâm trạng của mỗi người
cắn rứt được chăng cái sự đời
đâu phải sống là ôm mãi mãi
nỗi buồn trong ta sẽ dần vơi
thay vào đó hàng triệu tiếng cười
cuộc đời vẫn đẹp sao không vui
Tôi dám chi trách chuyện của đời
Ngẫm mình chuyện cũ một thời thôi
Ngày đi vững bước lòng son sắc
Ngày về chốn cũ hoá hoang vu .....
sự thật anny cũng chẳng vừa
một thời diên dại trong ngây ngất
và giờ vẫn buồn mấy chuyện xưa
nay gặp tri kỉ cùng cảnh ngộ
lòng lại thấy buồn chứ chẳng vui
thôi thì 2 ta chung cảnh ngộ
mời nhau một chén nâng tiêu sầu
Đầu Gấu
30-10-2008, 01:43 AM
đó chỉ tâm trạng của mỗi người
cắn rứt được chăng cái sự đời
đâu phải sống là ôm mãi mãi
nỗi buồn trong ta sẽ dần vơi
thay vào đó hàng triệu tiếng cười
cuộc đời vẫn đẹp sao không vui
Cười ra nước mắt có thảnh thơi?
Vui đâu có thể mãi trong đời?
Thành đạt công danh và sự nghiệp
Nguyện cùng nối bước Trí - Tài - Nhân!
Đầu Gấu
30-10-2008, 01:48 AM
sự thật anny cũng chẳng vừa
một thời diên dại trong ngây ngất
và giờ vẫn buồn mấy chuyện xưa
nay gặp tri kỉ cùng cảnh ngộ
lòng lại thấy buồn chứ chẳng vui
thôi thì 2 ta chung cảnh ngộ
mời nhau một chén nâng tiêu sầu
Cái thời bồng bột đã dần xa
Long đong lận đận nỗi xa nhà
Trưởng thành từng bước bao cay đắng
Nâng li mời bạn đối cùng ta!
vianhmuonyeuem2
30-10-2008, 01:51 AM
Cười ra nước mắt có thảnh thơi?
Vui đâu có thể mãi trong đời?
Thành đạt công danh và sự nghiệp
Nguyện cùng nối bước Trí - Tài - Nhân!
trí đức luôn ở trong lòng
chữ tài ơn đức cha mẹ dạy
chữ nhân ngậm ngùi bao cay đắng
thành bại trí tài phải ở nhân
Cái thời bồng bột đã dần xa
Long đong lận đận nỗi xa nhà
Trưởng thành từng bước bao cay đắng
Nâng li mời bạn đối cùng ta!
chẳng phải bòng bột chẳng phải xa
cái thân lận đận do gia cảnh
chẳng trách thân ta trách số trời
phải chăng sinh ta nhằm thời khác
hỏi chăng cớ sao ta buồn
Đầu Gấu
30-10-2008, 02:10 AM
trí đức luôn ở trong lòng
chữ tài ơn đức cha mẹ dạy
chữ nhân ngậm ngùi bao cay đắng
thành bại trí tài phải ở nhân
Muốn theo TRÍ nhớn phải học TÀI
Ngậm ngùi luyện chữ hoạ thành NHÂN
May mắn theo thời không tính đến
Thành bại chưa chắc thuận theo THIÊN
chẳng phải bòng bột chẳng phải xa
cái thân lận đận do gia cảnh
chẳng trách thân ta trách số trời
phải chăng sinh ta nhằm thời khác
hỏi chăng cớ sao ta buồn
Thời này, thời trước hay sau đó
Liệu có hơn chăng cái lúc này?
Thì thui tu ĐỨC cho ngàn kiếp
Buồn vui chứng tỏ thật một đời!
heocon_kc
30-10-2008, 05:22 AM
Ai bảo là có người buồn
Mà ngồi nâng rượu giải sầu nơi đây
Nơi đây là chốn văn chương
Muốn chè với rượu, ra đây tôi chiều...^^
Tôi buồn thì bảo là buồn
Cùng ai nâng chén thơ sầu mà thôi
Nơi đây là chốn văn chương
Chủ đề có post ai buồn vô đây
Cớ sao ai cứ lày nhày
Muốn chè với rượu tôi đây xin hàng
lukhachmuathu
31-10-2008, 11:09 AM
Tôi buồn thì bảo là buồn
Cùng ai nâng chén thơ sầu mà thôi
Nơi đây là chốn văn chương
Chủ đề có post ai buồn vô đây
Cớ sao ai cứ lày nhày
Muốn chè với rượu tôi đây xin hàng
Đùa vui một chút mà thôi ^^
Rượu chè ai muốn uống đâu mà chiều
Làm thơ uống rượu là tiêu
Thơ đâu chẳng thấy, liêu xiêu đi về
heocon_kc
01-11-2008, 12:35 AM
Đang buồn mà gặp tri âm
Ví như buồn ngủ gặp liền chiếu manh
Trời xanh mây lại cũng xanh
Chúng ta cũng thế đều là yêu thơ
Đầu Gấu
02-11-2008, 04:05 AM
Thơ yêu đâu dễ giải sầu
Chén nâng môi nhấp sao sầu còn dâng?
Nâng li chén nhỏ vơi đầy
Nhưng không quá chén để thành lưu linh!
HanMacTu_part2
02-11-2008, 05:27 AM
Đừng dùng rưọư xoá tình tan vỡ
Đừng lấy rưọư để hoá thành thơ
Kiếp lưu linh... linh hồn trao quỷ
Trao đi rồi thân xác hoang xơ
Ừ bưồn quá ai đùa tình nhỉ
Khi mà tôi vừa mới chia ly
Bao câu hứa ngày xưa đâu mất
Để lại tôi lệ tràn ứot mi
Để lại đó một ly rưọư nhạt
Khẻ đăng môi cay xót lòng đau
Để lại đó một câu xưa hát
Em đi rồi để lại niềm đau
heocon_kc
03-11-2008, 02:18 AM
Dẫu có trăm vạn lần tiếc nuối
Dĩ vãng xưa có thể lại quay về?
Người ra đi ta giữ lòng thanh thản
Duyên số này ta biết lỗi do ai
Đầu Gấu
03-11-2008, 08:23 PM
Đừng dùng rưọư xoá tình tan vỡ
Đừng lấy rưọư để hoá thành thơ
Kiếp lưu linh... linh hồn trao quỷ
Trao đi rồi thân xác hoang xơ
Ừ bưồn quá ai đùa tình nhỉ
Khi mà tôi vừa mới chia ly
Bao câu hứa ngày xưa đâu mất
Để lại tôi lệ tràn ứot mi
Để lại đó một ly rưọư nhạt
Khẻ đăng môi cay xót lòng đau
Để lại đó một câu xưa hát
Em đi rồi để lại niềm đau
"... Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng"
Bài hát năm xưa da diết quá
Cảnh cũ người xưa mãi mãi xa
Đắng cay giọt lệ âm thầm chảy
Ngược ở trong lòng em có hay???
Dẫu có trăm vạn lần tiếc nuối
Dĩ vãng xưa có thể lại quay về?
Người ra đi ta giữ lòng thanh thản
Duyên số này ta biết lỗi do ai
"Trăm sự tại nhân thành tại thiên"
Ngày bước chân đi khắp vùng miền
Thoả chí tài cao nơi viễn xứ
Tại ta, nào trách...trách chi Thiên!
giang đa đa
06-11-2008, 02:44 AM
Chủ đề buồn vậy !
Buồn như chó cắn đêm khuya
Nạt ông nát rượu đêm khuya mò về
Buồn như lũ lụt sụt đê
Phù sa rút ruột đổ về cuối sông
Nắng hanh thiêu đốt cỏ hoang...
Ngồi buồn lại ngỡ thiêu lòng người ta
Lá rơi về cuối sân nhà
Mà sao ngõ tưởng mùa tàn trong tim...
Thì thôi có biết làm chi
Buồn ơi... buồn hỡi... hời ơi là buồn !
chip_love
07-11-2008, 04:03 AM
Tôi có buồn đâu có giận đâu
Tôi chỉ bâng khuâng mối tình đầu
Sao mà ngắn ngủi vô duyên thế
Sao chẳng vẹn toàn nghĩa trước sau
quynhtrang08
08-11-2008, 07:59 AM
Tôi có buồn đâu có giận đâu
Tôi chỉ bâng khuâng mối tình đầu
Sao mà ngắn ngủi vô duyên thế
Sao chẳng vẹn toàn nghĩa trước sau
Bâng khuâng một chút tình đầu
Vô duyên ngắn ngủi tiêu sầu cùng ai?
Thôi thì đã lỡ vô đây
Tình đầu tan vỡ, cùng tôi tiêu sầu >"<
Cậu Bé Dragonfly
08-11-2008, 08:21 PM
Chuyện buộn chuyện phím qua đường
Chuyện buồn một thoáng hương bay trong đời
Buồn ư, tôi buồn thật nhiều
Bao nhiêu cay đắng bao điều ngược xuôi
Buồn ơi, bạn ta là ngươi
Vì người ta mất tiếng cười hồn nhiên
Buồn ơi, nỗi buồn triền miên
Mưa về ta đứng dưới hiên với buồn.
Hugo_mecxi
10-11-2008, 07:08 PM
Em buồn bị gió độc cay
Làm mờ con mắt nên hay oán đời
Có ai nói với chú Trời
Cho em trở lại vời vời khi xưa!
Đầu Gấu
14-11-2008, 08:08 PM
Chủ đề buồn vậy !
Buồn như chó cắn đêm khuya
Nạt ông nát rượu đêm khuya mò về
Buồn như lũ lụt sụt đê
Phù sa rút ruột đổ về cuối sông
Nắng hanh thiêu đốt cỏ hoang...
Ngồi buồn lại ngỡ thiêu lòng người ta
Lá rơi về cuối sân nhà
Mà sao ngõ tưởng mùa tàn trong tim...
Thì thôi có biết làm chi
Buồn ơi... buồn hỡi... hời ơi là buồn !
Buồn cho phận kiếp long đong
Lả lơi dòng xoáy... buồn xong ... vẫn buồn!
Tôi có buồn đâu có giận đâu
Tôi chỉ bâng khuâng mối tình đầu
Sao mà ngắn ngủi vô duyên thế
Sao chẳng vẹn toàn nghĩa trước sau
Duyên đầu đẹp mãi mộng mơ
TRăm năm như thể một thời khắc giây!
Nghĩa tình thôi nhé từ đây
Dở dang dang dở sẽ ngày phôi pha
Đầu Gấu
14-11-2008, 08:16 PM
Bâng khuâng một chút tình đầu
Vô duyên ngắn ngủi tiêu sầu cùng ai?
Thôi thì đã lỡ vô đây
Tình đầu tan vỡ, cùng tôi tiêu sầu >"<
Từ khi đôi ngả cách xa
Cánh chim quên lối, trăng ngà sầu thương
Gió Mây sao mãi vấn vương
Để buồn thêm tủi nhớ hường bóng ai???
Chuyện buộn chuyện phím qua đường
Chuyện buồn một thoáng hương bay trong đời
Buồn ư, tôi buồn thật nhiều
Bao nhiêu cay đắng bao điều ngược xuôi
Buồn ơi, bạn ta là ngươi
Vì người ta mất tiếng cười hồn nhiên
Buồn ơi, nỗi buồn triền miên
Mưa về ta đứng dưới hiên với buồn.
NHắn buồn một nỗi riêng ta
Dầm mưa dãi nắng mình ta với buồn!
Ngắm trăng quyện mái tóc buông
Tương tư lại để ... một buồn trong ta! :D
Đầu Gấu
14-11-2008, 08:21 PM
Em buồn bị gió độc cay
Làm mờ con mắt nên hay oán đời
Có ai nói với chú Trời
Cho em trở lại vời vời khi xưa!
Ông trời còn mãi trên cao
Quyền năng điều Gió Mây vào khổ khuôn
Nhắn rằng: " Chú có thấy buồn
Vào trang thơ ấy... xả buồn hết ngay!"
chú tư chán đời
14-11-2008, 09:08 PM
:hiepsi:_ ngước mặt kêu trời trờiko thấu.
_ cúi mặt gọi đất đất ko hay
_nhìn thấy người yeu bên tình mới
_gia đình ko nhận ko người thân
_ bạn bè nhìn ngó như kẻ lạ
_xem như ta đã mang tội chết
_ nhưng chết vẫn sướng hơn thế này
_ đời vẫn là thế là thế đấy
_ mọi chuyện xưa nay vẫn là vậy
_ chỉ vì ta đã sa vào bùn
_ căn bệnh HIV làm ta chết
_làm mất tất cả của bọn ta
_ đi vào trong trại chữa bệnh s
_dc các bác sĩ thương hết mình
_đêm đêm tôi hay suy nghĩ bậy bạ
_ko bik' mọi ng` giờ ra sao
_có còn nhớ đến thằng tư này
_và cứ suy nghĩ đến khỏi bệnh
_ ta bước vào đời đầy sức sống
_ hi vọng mọi ng` sẽ bỏ qua
_cứ đi cứ suy nghĩ mãi
_bỗng một cái ĐÙNG tôi bay lên
_rớt xuống cái '' ạch '' mới hay thay
_một trận tung xe thật đẹp mắt
_nhưng ng` đó lại là chính ta
_ ôi thôi tiêu đời mày thằng tư
_mày đã ra đi ko biệt từ
_đã bao năm chữa bệnh giờ cũng xong
_sâu 3 tất đất đành nghĩ yên
_mong sao kiếp sau đừng thế nữa
_để ta sống vui trọn cuộc đời
_để ta bik' dc giá trị sống
_để cho gia đình bớt hui quạnh
_và để ta sống và ta yêu
lar_go
15-11-2008, 06:57 AM
hết rồi những phút mặn nồng
còn đâu đâu nữa, tình hồng như mơ
đời buồn như những dòng thơ
để tôi vô lẻ bơ vơ một mình
lar_go
15-11-2008, 07:06 AM
đắng chát bờ môi giọt rượu cay
hoà cùng lệ đổ biết bao đêm
ngày em em về phương xa ấy
xin người nhớ mãi đừng quên tôi
lệ khóc hận đời khi tình chết
rượu buồn tình cũ cũng tan theo
cay đắng ngập tràn ở trong tim
để quên đi hết những gì mình có
tìm lại nụ cười trên đôi môi
Đầu Gấu
16-11-2008, 10:01 PM
:hiepsi:_ ngước mặt kêu trời trờiko thấu.
_ cúi mặt gọi đất đất ko hay
_nhìn thấy người yeu bên tình mới
_gia đình ko nhận ko người thân
_ bạn bè nhìn ngó như kẻ lạ
_xem như ta đã mang tội chết
_ nhưng chết vẫn sướng hơn thế này
_ đời vẫn là thế là thế đấy
_ mọi chuyện xưa nay vẫn là vậy
_ chỉ vì ta đã sa vào bùn
_ căn bệnh HIV làm ta chết
_làm mất tất cả của bọn ta
_ đi vào trong trại chữa bệnh s
_dc các bác sĩ thương hết mình
_đêm đêm tôi hay suy nghĩ bậy bạ
_ko bik' mọi ng` giờ ra sao
_có còn nhớ đến thằng tư này
_và cứ suy nghĩ đến khỏi bệnh
_ ta bước vào đời đầy sức sống
_ hi vọng mọi ng` sẽ bỏ qua
_cứ đi cứ suy nghĩ mãi
_bỗng một cái ĐÙNG tôi bay lên
_rớt xuống cái '' ạch '' mới hay thay
_một trận tung xe thật đẹp mắt
_nhưng ng` đó lại là chính ta
_ ôi thôi tiêu đời mày thằng tư
_mày đã ra đi ko biệt từ
_đã bao năm chữa bệnh giờ cũng xong
_sâu 3 tất đất đành nghĩ yên
_mong sao kiếp sau đừng thế nữa
_để ta sống vui trọn cuộc đời
_để ta bik' dc giá trị sống
_để cho gia đình bớt hui quạnh
_và để ta sống và ta yêu
Buồn thay cho bước lạc đường
Không còn thể lại vấn vương nỗi lòng
Nếu giờ coi chết là xong
Thì bao người nữa lòng vòng bước sao???
Xin cho thoả nguyện ước ao
Con đường chết trắng, đừng vào ai ơi!
Đầu Gấu
16-11-2008, 10:07 PM
đắng chát bờ môi giọt rượu cay
hoà cùng lệ đổ biết bao đêm
ngày em em về phương xa ấy
xin người nhớ mãi đừng quên tôi
lệ khóc hận đời khi tình chết
rượu buồn tình cũ cũng tan theo
cay đắng ngập tràn ở trong tim
để quên đi hết những gì mình có
tìm lại nụ cười trên đôi môi
Đoá hoa nhỏ li ti ngày ấy
Người đành quên màu tím thuỷ chung
Đắng cay cay đắng muôn trùng
Thành Đô hoa lệ trùng phùnh cách xa!
hết rồi những phút mặn nồng
còn đâu đâu nữa, tình hồng như mơ
đời buồn như những dòng thơ
để tôi vô lẻ bơ vơ một mình
Còn đâu những nghĩa những tình?
Còn đâu chung lối của mình của ta?
Còn đâu chung một bài ca?
Viết chung người ấy, tặng ai bây giờ????
HanMacTu_part2
17-11-2008, 07:44 AM
Viết rồi thì cất đi thôi
Dẫu gì tình cũng chia đôi ngã đưòng
Giử lại càng phải vấn vương
Càng nhìn lòng lại đơn phương trong lòng
Thà rằng cất tốt hơn không
Đón tình yêu mối ấm nồng uyên ương
Giử lại dỡ dỡ ưong ương
Càng mong càng nhớ càng vưong nổi sầu
heocon_kc
19-11-2008, 09:56 PM
Nâng chung rượu nhỏ lòng thêm xót
Nhớ mắt môi ai nhớ dáng người
Tình ta nay chết theo ngày tháng
Cạn chén men nồng cạn tình tôi
Đầu Gấu
20-11-2008, 02:42 AM
Viết rồi thì cất đi thôi
Dẫu gì tình cũng chia đôi ngã đưòng
Giử lại càng phải vấn vương
Càng nhìn lòng lại đơn phương trong lòng
Thà rằng cất tốt hơn không
Đón tình yêu mối ấm nồng uyên ương
Giử lại dỡ dỡ ưong ương
Càng mong càng nhớ càng vưong nổi sầu
Dù cho cất kỹ trong lòng
Tránh sao cho khỏi phút không lạ lùng ?
Uyên ương tình mãi khôn cùng
Người xưa gặp gỡ ... muôn trùng xót xa ...
Nâng chung rượu nhỏ lòng thêm xót
Nhớ mắt môi ai nhớ dáng người
Tình ta nay chết theo ngày tháng
Cạn chén men nồng cạn tình tôi
Nhâm nhi chung rượu nhỏ này :rang:
Uống vô kỷ niệm tháng ngày xót xa :bxin:
Biển tình sao quá bao la :timvo:
Để ta chới với, để ta sạn lòng ... :guoc:
khỉ khờ
20-11-2008, 05:18 AM
"Nhâm nhi chung rượu nhỏ này
Uống vô kỷ niệm tháng ngày xót xa
Biển tình sao quá bao la
Để ta chới với, để ta sạn lòng ... "
Nhâm nhi một chén rượu nồng
Nhưng lòng vẫn tỉnh bít làm sao đây?
Gửi buồn theo gió cùng mây
Cơn mưa lại tới nơi này sầu thêm
Mong chi kỉ niệm ấm êm
Qua đi đâu thể lãng quên một thời
Làm trai sống ở trên đời
Tình kia cất bước chớ rơi lệ sầu
Rượu kia dù có say lâu
Ngày mai lại tỉnh lại đau tim này.
Vài lời của kẻ đã say
Xin vô cùng bạn giãi bày bằng thơ.
Đầu Gấu
20-11-2008, 09:57 PM
"Nhâm nhi chung rượu nhỏ này
Uống vô kỷ niệm tháng ngày xót xa
Biển tình sao quá bao la
Để ta chới với, để ta sạn lòng ... "
Nhâm nhi một chén rượu nồng
Nhưng lòng vẫn tỉnh bít làm sao đây?
Gửi buồn theo gió cùng mây
Cơn mưa lại tới nơi này sầu thêm
Mong chi kỉ niệm ấm êm
Qua đi đâu thể lãng quên một thời
Làm trai sống ở trên đời
Tình kia cất bước chớ rơi lệ sầu
Rượu kia dù có say lâu
Ngày mai lại tỉnh lại đau tim này.
Vài lời của kẻ đã say
Xin vô cùng bạn giãi bày bằng thơ.
Cám ơn giãi bày - Khỉ Khờ say
Sao nhói tim đau lệ sầu này
Đắm say mỹ tửu sao xóa sạch
Ngọt bùi kỷ niệm quá xa bay!
heocon_kc
21-11-2008, 04:05 AM
Biển tình nay quá mênh mông
Ta bơi ta mỏi giữa dòng ai hay
Người về nơi ấy biết chăng
Còn ta mòn mỏi chờ trông tháng ngày
Thien_Than_Em_O_Dau
21-11-2008, 04:10 AM
Biển tình nay quá mênh mông
Ta bơi ta mỏi giữa dòng ai hay
Người về nơi ấy biết chăng
Còn ta mòn mỏi chờ trông tháng ngày
bài hay nhưng sao buồn vầy ??????????????????????
HanMacTu_part2
21-11-2008, 07:16 AM
Biển tình nay quá mênh mông
Ta bơi ta mỏi giữa dòng ai hay
Người về nơi ấy biết chăng
Còn ta mòn mỏi chờ trông tháng ngày
Sẵn buồn cho phép Tử viết tiếp nha
Thuyền qua bến khác còn đâu
Sông xưa bến cũ ôm sâu chờ mong
Sóng ơi sao nở đổi dòng
Làm cho bến phải ôm lòng cô liêu
heocon_kc
21-11-2008, 08:53 PM
Cô liêu một bóng lòng nức nở
Cớ chi sống mãi kiếp đợi chờ
Thuyền cũ vui duyên cùng bến mới
Có nhớ bến xưa ? quá hững hờ
Thôi thế đành thôi tình đã lỡ
Duyên này xin dứt ,bởi vì đâu ?
Sầu lên trăm mối sầu trăm ngả
Ta dặn lòng ta cố quên người
Đầu Gấu
23-11-2008, 08:27 PM
Biển tình nay quá mênh mông
Ta bơi ta mỏi giữa dòng ai hay
Người về nơi ấy biết chăng
Còn ta mòn mỏi chờ trông tháng ngày
Sóng to thuyền quá mong manh
Chập trùng dữ dội biết đành làm sao?
Cột buồm dù gãy chẳng sao
Nhưng sao người lái đành lòng ... bơi xa????
Sẵn buồn cho phép Tử viết tiếp nha
Thuyền qua bến khác còn đâu
Sông xưa bến cũ ôm sâu chờ mong
Sóng ơi sao nở đổi dòng
Làm cho bến phải ôm lòng cô liêu
Sóng dù to vững tay chèo lái
Có lẽ giờ ta mãi bên nhau
Chớ trách sông sâu bến bạc màu
Ta không duyên nợ chớ đừng hoài mong
Đầu Gấu
23-11-2008, 09:52 PM
Cô liêu một bóng lòng nức nở
Cớ chi sống mãi kiếp đợi chờ
Thuyền cũ vui duyên cùng bến mới
Có nhớ bến xưa ? quá hững hờ
Thôi thế đành thôi tình đã lỡ
Duyên này xin dứt ,bởi vì đâu ?
Sầu lên trăm mối sầu trăm ngả
Ta dặn lòng ta cố quên người
Bến xưa đừng hoài trông thuyền cũ
Hoàng hôn bóng đổ nước xoay dòng
Vùi chôn tất cả thành hoài niệm
Đón bình minh tới nước lung linh!
HanMacTu_part2
26-11-2008, 04:12 AM
Bến xưa đừng hoài trông thuyền cũ
Hoàng hôn bóng đổ nước xoay dòng
Vùi chôn tất cả thành hoài niệm
Đón bình minh tới nước lung linh!
Chỉ sợ bỉnh minh mau chiều ta
Làm tình hi vọng vội vụt qua
Chỉ sợ người sau mau bứoc tới
Rồi cũng vội vàng bứoc đi xa
chiyeumotnguoi
01-12-2008, 02:36 AM
dẫu vẫn biết yêu nhiều khổ nhiều
mà sao tôi ko cấm dc tình yêu
tại sao em cứ đem dau khổ
vào con tim bé nhỏ của tôi
có lúc tôi ngập tràn hạnh phúc
khi cùng em dạo bước dong chơi
có lúc tôi nước mắt tuôn dơi
khi em nói tôi đừng yêu em nữa
em có biết với tôi
em là người ý nghĩa nhất trong đời
và những khi nước mắt tuôn rơi
tôi còn thấy em là tất cả
có lúc tôi tưởng mình gục ngã
nhưng cỏ em là sưc mạnh của tôi
đã giúp tôi vững bước trên đời
và hơn thế là tôi hạnh phúc
nhưng giờ thì em nơi đâu
một mình đứng nơi đây cô đơn
về vơi anh đi em
chiyeumotnguoi
01-12-2008, 02:46 AM
vân ơi tơ yêu cậu nhât trên đời
chiyeumotnguoi
01-12-2008, 09:05 AM
tình yêu hai chữ lệ với sầu
yêu nhau rồi cũng chẳng đến đâu
ngưu lang chức nữ yêu nhau đấy
rồi cũng cách nhau một cái cầu
Đầu Gấu
02-12-2008, 02:48 AM
Chỉ sợ bỉnh minh mau chiều ta
Làm tình hi vọng vội vụt qua
Chỉ sợ người sau mau bứoc tới
Rồi cũng vội vàng bứoc đi xa
Đẹp bình minh, hoàng hôn đời hối hả
Tình lẻ phận đành chia ngả phân li
Trước hay sau hỏi người có nghĩa chi?
Khi đôi bóng, trái tim không cùng nhịp???
Đầu Gấu
02-12-2008, 02:55 AM
dẫu vẫn biết yêu nhiều khổ nhiều
mà sao tôi ko cấm dc tình yêu
tại sao em cứ đem dau khổ
vào con tim bé nhỏ của tôi
có lúc tôi ngập tràn hạnh phúc
khi cùng em dạo bước dong chơi
có lúc tôi nước mắt tuôn dơi
khi em nói tôi đừng yêu em nữa
em có biết với tôi
em là người ý nghĩa nhất trong đời
và những khi nước mắt tuôn rơi
tôi còn thấy em là tất cả
có lúc tôi tưởng mình gục ngã
nhưng cỏ em là sưc mạnh của tôi
đã giúp tôi vững bước trên đời
và hơn thế là tôi hạnh phúc
nhưng giờ thì em nơi đâu
một mình đứng nơi đây cô đơn
về vơi anh đi em
Chi li rồi mới hiểu
Hạnh phúc vụt bay xa
Thế nhưng đâu nghĩa là
Chỉ hoài về bóng cũ
Tương lai còn phía trước
Quá khứ khép từ đây
Để Mây cùng với Gió
Phiêu du tận cuối trời
Có vô vàn lí do
Để dứt tình đôi lứa
Nhưng chẳng cần đến nữa
Ta chẳng thể cùng nhau
........................
tình yêu hai chữ lệ với sầu
yêu nhau rồi cũng chẳng đến đâu
ngưu lang chức nữ yêu nhau đấy
rồi cũng cách nhau một cái cầu
Ngưu Lang Chức Nữ có buồn đâu?
Mỗi năm một tối bước nhịp cầu
Chỉ có tình li không trọn vẹn
Xin đừng luyến tiếc luỵ sầu đau
tanghoa tanghoa tanghoa tanghoa tanghoa
chiyeumotnguoi
02-12-2008, 04:02 AM
Sẵn buồn cho phép Tử viết tiếp nha
Thuyền qua bến khác còn đâu
Sông xưa bến cũ ôm sâu chờ mong
Sóng ơi sao nở đổi dòng
Làm cho bến phải ôm lòng cô liêu
thuyền đi vào lúc tà chiều
làm cho nước mắt rơi nhiều trên mi
sao thuyền bỏ bến ra đi
làm cho nước mắt trên mi dâng tràn
chiyeumotnguoi
02-12-2008, 04:15 AM
sao em lại bỏ ra đi
cho anh lẻ bóng mỗi khi tan trường
lòng đau lê bước trên đường
nghĩ về kỉ niệm nhớ thương ban đầu
giờ em lạc bước nơi đâu
em còn nhớ đến nguyện cầu ngày xưa
khi mình chung bước trong mưa
anh thì vẫn nhớ như vừa diễn ra
giờ thì em đã đi xa
mong em hạnh phúc như là em mong
chiyeumotnguoi
02-12-2008, 04:47 AM
Vui ơi ta chào mi nhé !
Vì nỗi buồn vừa ghé tim ta
Nó mang đến 1 chút xót xa
Len vào tim ta chẳng xóa nhòa
tanghoatanghoatanghoatanghoatanghoatanghoa
heocon_kc
02-12-2008, 05:48 AM
Trăng vàng sáng tỏ lòng đêm
Lòng ta ai tỏ ai hay nỗi niềm
Bơ vơ lạc lỏng đắm chìm
Chìm trong vô vọng tình riêng ... ngậm ngùi
chiyeumotnguoi
02-12-2008, 08:06 AM
Trăng vàng sáng tỏ lòng đêm
Lòng ta ai tỏ ai hay nỗi niềm
Bơ vơ lạc lỏng đắm chìm
Chìm trong vô vọng tình riêng ... ngậm ngùi
bạn làm thơ hay wa.lại đúng tâm trạng of mình nữa.
hackers
03-12-2008, 03:46 AM
Tôi cũng đang buồn có ai hay
Càng đắng càng cay cũng chữ tình
Sầu đâu dâng kín cả nổi lòng
Để rồi đi đến với men cay
Ủ rủ thân người thấy mà ghê.
longvitcum
04-12-2008, 09:50 PM
Trong mắt ta đời là lông vịt,
Bởi vì đời lắm những chuyện buồn.
Nhưng buồn! ta chưa từng định nghĩa
nên vẫn nhìn đời "lông vịt" mà thôi!:thatall:
heocon_kc
05-12-2008, 06:53 PM
Buồn vì nay thiếu khách thơ
Mình ta rồi lại mình ta ra vào
Hỡi người thi sĩ nơi nào
Để vườn thơ đã sắp thành vườn hoang ?
_đi đâu hết gòy_
chiyeumotnguoi
06-12-2008, 11:04 PM
Buồn vì nay thiếu khách thơ
Mình ta rồi lại mình ta ra vào
Hỡi người thi sĩ nơi nào
Để vườn thơ đã sắp thành vườn hoang ?
_đi đâu hết gòy_
thi sĩ thì có rất nhiều
nhưng mà lắm lúc có điều ko hay
ít ai đã muốn dãi bày
thế nên vườn thơ mới vắng thế này bạn ơi
dao_sy_hau
07-12-2008, 12:11 AM
Buồn vì nay thiếu khách thơ
Mình ta rồi lại mình ta ra vào
Hỡi người thi sĩ nơi nào
Để vườn thơ đã sắp thành vườn hoang ?
_đi đâu hết gòy_
tôi ra tôi lại đi vào
forum vắng vẻ hôm nào vẫn nguyên
chắc là thời đại hết duyên
với người thi sĩ muốn quên cuộc đời
letue
07-12-2008, 01:15 AM
Trên đời sao có quá nhiều nỗi bùn
Ta đây kô biết giải sầu cùng ai
Thôi thế ta hãy cùng nhậu lai rai
Nhậu cho say xỉn cho quên chuyện đời
heocon_kc
07-12-2008, 01:57 AM
Khi buồn lại cứ lai rai
Chắc mai ai cũng trở thành ma men
Dù là người lạ hay quen
Cùng buồn ta hãy chung say thơ sầu
tjeuthu_bc
07-12-2008, 02:19 AM
vừa bước vào room đã thấy pùn
tôi đây xin hỏi :" có ai zui?"
khi trong vườn thơ ai cũng mún
khóc nấc lên cho vơi nối pùn
letue
07-12-2008, 03:55 AM
Tối không biết anh anh ko biết tôi
Chúng ta có chung niềm đam mê
Ngâm thơ về những chuyện bùn lê thê
Chia xẻ nổi buồn qua những vần thơ
dao_sy_hau
07-12-2008, 10:14 AM
Khi buồn lại cứ lai rai
Chắc mai ai cũng trở thành ma men
Dù là người lạ hay quen
Cùng buồn ta hãy chung say thơ sầu
bạn có uống rượu đâu mà biết
rượu là tri kỷ với đời trai
niềm vui con gái lấy rồi
còn sầu rượu với đĩa mồi là quên
dao_sy_hau
07-12-2008, 10:28 AM
vừa bước vào room đã thấy pùn
tôi đây xin hỏi :" có ai zui?"
khi trong vườn thơ ai cũng mún
khóc nấc lên cho vơi nối pùn
thấy pùn đâu phải thấy buồn
nên em không hiểu ngọn nguồn sầu đau
em chỉ thấy zui đâu hiểu thấu
nấc nghẹn ngào mà lệ dấu đừng rơi
heocon_kc
08-12-2008, 02:09 AM
Thế khi buồn con gái phải làm sao
Cho buồn kia sẽ tan vào gió lạnh
Và mỗi khi thấy lòng mình cô quạnh
Khóc thật nhiều buồn có vội vàng đi?
tjeuthu_bc
08-12-2008, 05:14 AM
thấy pùn đâu phải thấy buồn
nên em không hiểu ngọn nguồn sầu đau
em chỉ thấy zui đâu hiểu thấu
nấc nghẹn ngào mà lệ dấu đừng rơi
ông trời pùn thì rơi nước mưa ngọt
mụi đây pùn nước mắt mặn lòng son
huynh đây có đôi bờ vai vững chắc
mụi tựa nhờ cho vơi nỗi sầu con
tjeuthu_bc
08-12-2008, 06:12 AM
bạn có uống rượu đâu mà biết
rượu là tri kỷ với đời trai
niềm vui con gái lấy rồi
còn sầu rượu với đĩa mồi là quên
nếu nói zậy hóa ra huynh ích kỉ
có nỗi pùn thì giữ lại làm chi
giữ lại đi rồi trở thàng ma rượu
có chuyện pùn cứ chia sẻ cùng I
tjeuthu_bc
08-12-2008, 06:28 AM
bạn có uống rượu đâu mà biết
rượu là tri kỷ với đời trai
niềm vui con gái lấy rồi
còn sầu rượu với đĩa mồi là quên
nếu nói zậy hóa ra huynh ích kỉ
có nỗi pùn thì giữ lại làm chi
giữ lại đi rồi trở thành ma rượu
có chuyện pùn cứ chia sẻ cùng I
dao_sy_hau
08-12-2008, 09:08 AM
Thế khi buồn con gái phải làm sao
Cho buồn kia sẽ tan vào gió lạnh
Và mỗi khi thấy lòng mình cô quạnh
Khóc thật nhiều buồn có vội vàng đi?
nói thế bạn cũng lấy rượu tiêu sầu
cũng say xỉn cũng lầu bầu trách phận
thế mà lúc trước sao bảo lận
gì những gì ma rượu hận đời mi
dao_sy_hau
08-12-2008, 09:34 AM
nếu nói zậy hóa ra huynh ích kỉ
có nỗi pùn thì giữ lại làm chi
giữ lại đi rồi trở thành ma rượu
có chuyện pùn cứ chia sẻ cùng I
rượu vào mới thấy rõ buồn đau
lúc ấy mới chia sẻ được sầu
nếu muội muốn cùng huynh thảm khổ
thì đầu tiên uống phải một âu.
Hỏi cả vườn thơ có ai buồn?
Thẩn thơ thơ thẩn chẳng ai buôn
Chỉ có riêng ta cùng nâng rượu
Một mình một chén, chẳng sớt buồn
........................Chán ghê .................
Ai thả nỗi bưồn theo xác lá thu rơi
Xào xạc gió tháng năm vàng theo nỗi nhớ
Ai bắc cầu những hoang vu thềm cũ
Hanh hao thêm những vui sớt cưộc tình.
letue
08-12-2008, 04:56 PM
Buồn ơi ta ghét mi!!!
Mà sao mi cứ quay quẩn bên ta
Buồn ra đi khi niềm vui vừa đến
Để lại những kỉ niệm khắc sâu vào tâm trí
buồn xơ xác lá mùa thu
buồn lên ánh mắt lệ tràn khóe mi
buồn cho số kiếp sầu bi
người ơi có thấu nỗi buồn trong ta
mượn chung rượu nhạt giải sầu
ai ngờ rượu chẳng vơi sầu sầu thêm
rượu ơi! sao chẳng hết sầu!
ai cho ta biết làm sao hết sầu...?
Đầu Gấu
09-12-2008, 04:32 AM
Lâu rồi lâu lắm ai hay
Chỉ ta với cả tháng ngày dần trôi
Đâu dòng xoáy lặng một đời
Chỉ trong chớp mắt bóng rồi ngàn xa ...
tjeuthu_bc
09-12-2008, 05:25 AM
rượu vào mới thấy rõ buồn đau
lúc ấy mới chia sẻ được sầu
nếu muội muốn cùng huynh thảm khổ
thì đầu tiên uống phải một âu.
mụi đây tửu lượng cũng ko vừa
nếu huynh đây mún mụi xin chìu
bao nhju mụi cũng hầu tới bến
say tỉnh ,tỉnh say ,pùn không quên
trang ke
09-12-2008, 05:29 AM
nếu như đừng gặp anh em sẽ không phải nhớ
Nếu chiều đừng nắng đổ em khỏi buồn vu vơ
Tình yêu tựa giấc mơ đến bất ngờ quá đỗi
Em tự hkông hiểu nổi mình yêu tự bao gờ
Hình như anh hững hờ
Hình như em nông nổi
lời yêu không dám nói
thôi để già em nói luôn
(^_^) kekek
letue
09-12-2008, 12:21 PM
Ta buồn vì em đã ra đi
Để lại mình ta bơ vơ chốn này
Ta sầu vì em đã ko còn
Để lại hình bóng xỉn say tối ngày
Ta tiếc cho 1 mối tình đã lở
starfish_and_my_dream
09-12-2008, 01:13 PM
thế gian lắm kẽ u sầu
đâu ai biết hết nỗi lòng thâm sâu
thôi thì hãy giữ niềm đau
đến đêm lại nhớ thức sầu 5 canh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.