lamvulove
28-10-2008, 06:56 AM
"Em trong trắng quá như trang giấy"
Chưa ghi xong bài vở nhà trường
Chợt xác pháo làm nhuộm màu trắng ấy
Hóa thiệp hồng để viết chữ "vu quy"
Áo trắng ơi !
Áo trắng tinh khôi
Em chưa mặc một lần để một lần được nhớ
Áo trắng vu quy trước áo dài hoa mộng
Màu trắng bây giờ là gánh nặng toan lo
Em đi lấy chồngb anh đến chung vui
Mà thắt nghẹn.
Thương đời em, tiếc trang giấy trắng
Anh mang về gấp nỗi xót- xa- xôi
Em rtheo chồng chẳng có con đê
Chẳng bướm vàng bay theo màu áo
Chẳng lá diêu bông, chỉ chàng khờ đứng ngống
"Sao em nỡ vội lấy chồng"
Ái ân nào vĩnh cửu được đâu em
Khi móng chưa xây mà nhà cao vội dựng
em bước lên lâu đài tình không vững
Xác pháo hồng thành giọt nước mi hoen
Rồi em nhớ. Em không thể nhớ
áo trắng học trò em đã mặc đâu
Rồi em tiếc. Ừ thì em cứ tiếc
Giấy trắng mang về anh giữ vẫn tinh khôi
Thời gian trôi
Không gian đổi
Dẫu muốn chúc mừng em, mà chẳng thành lời
Giọt sầu ơi ! Giọt sầu rơi
Lá diêu bông cứ một đời biệt tâm
Chưa ghi xong bài vở nhà trường
Chợt xác pháo làm nhuộm màu trắng ấy
Hóa thiệp hồng để viết chữ "vu quy"
Áo trắng ơi !
Áo trắng tinh khôi
Em chưa mặc một lần để một lần được nhớ
Áo trắng vu quy trước áo dài hoa mộng
Màu trắng bây giờ là gánh nặng toan lo
Em đi lấy chồngb anh đến chung vui
Mà thắt nghẹn.
Thương đời em, tiếc trang giấy trắng
Anh mang về gấp nỗi xót- xa- xôi
Em rtheo chồng chẳng có con đê
Chẳng bướm vàng bay theo màu áo
Chẳng lá diêu bông, chỉ chàng khờ đứng ngống
"Sao em nỡ vội lấy chồng"
Ái ân nào vĩnh cửu được đâu em
Khi móng chưa xây mà nhà cao vội dựng
em bước lên lâu đài tình không vững
Xác pháo hồng thành giọt nước mi hoen
Rồi em nhớ. Em không thể nhớ
áo trắng học trò em đã mặc đâu
Rồi em tiếc. Ừ thì em cứ tiếc
Giấy trắng mang về anh giữ vẫn tinh khôi
Thời gian trôi
Không gian đổi
Dẫu muốn chúc mừng em, mà chẳng thành lời
Giọt sầu ơi ! Giọt sầu rơi
Lá diêu bông cứ một đời biệt tâm